1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @sunmoon: năm nay ấy 25 rùi mà đợi 5 năm nữa thế thì đến 30t 2 ng mới đòan tụ ah Ah mà ấy ở HN hay SG thế??? Ở SG thòi hum nào ọp Pu sẽ ới đi cùg nhé
    @ vtsgnn: hum nào đi thăm Sweet Pu và Smile sẽ kiu ấy nhé Nhưg số đt ở chữ kí là thế nào??? Có gọi đc ko đấy???
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ôi khâm phục bạn, mình không biết sẽ chiến đấu thế nào với 5 năm đó đây, năm nay mình 25 tuổi roài.
    Thương chàng ở xứ người vất vả
    [/quote]
    Một lúc nào đó, 2 hoặc 3 năm nữa chẳng hạn, anh ấy về VN và 2 bạn làm đám cưới, rồi bạn đi theo anh ấy, hoặc 1 năm thu xếp về với bạn 1 lần. Tớ nghĩ thế là ổn. quan trọng là tình cảm giữa 2 bạn thế nào. Và nếu xác định đến với nhau thì phải lên kế hoạch cụ thể, tất nhiên, bạn sẽ vất vả hơn mọi người 1 chút. Chúc bạn vững tin. Buồn thì vào đây với cả nhà nhé
    Tối qua đọc bài của Acloudyday định trả lời nhưng muộn quá nên giờ mới viết được. Tớ nghĩ là bạn vẫn rất yêu anh ấy, chỉ là bạn đang thấy hơi quá sức mà thôi. Tớ hình dung bạn đang leo lên 1 con dốc dài, bạn đã cố gắng rất nhiều và bạn không biết còn phải cố gắng bao lâu nữa mới tới được đỉnh dốc. Cần phải có gì đó tiếp sức cho bạn. 8 năm là khoảng thời gian xa nhau quá dài, có những lúc bạn tập làm quen với cuộc sống không có anh, lâu dần nó thành cảm giác như bây giờ, không nên để tình trạng ấy kéo dài. Như mọi người nói, cưới là cách hay đó bạn ạ. Nhưng tớ thấy bạn bảo bạn đã nói tới chuyện cưới nhiều lần rồi, không biết đó có phải là 1 trong những lý do không, con gái thường hay tự ái khi phải chủ động nói về chuyện cưới xin mà.
    Noinhomd: không biết bạn hết buồn chưa? Quyết định thế có vội vàng không bạn? Cả 2 yêu nhau mà, vấn đề chỉ là cách thể hiện tình yêu theo mong muốn của người kia thôi. Theo tớ thì có thể nói chuyện để hiểu cách suy nghĩ của nhau và tìm cách nào đó dung hoà. Chúc bạn mọi điều tốt lành nhé
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ui, thế ấy = tuổi tớ, thế thì đợi lâu quá nhỉ, chcy nói đúng đó, 1, 2 năm nữa thử thách thêm một tẹo rồi về cưới thôi, mà ở tuổi này cũng vứng vàng cả rồi phải không. Chúc 2 bạn luôn vững tin
    (Hay là cưới luôn rồi hãy đi ấy ơi )
  4. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Một lúc nào đó, 2 hoặc 3 năm nữa chẳng hạn, anh ấy về VN và 2 bạn làm đám cưới, rồi bạn đi theo anh ấy, hoặc 1 năm thu xếp về với bạn 1 lần. Tớ nghĩ thế là ổn. quan trọng là tình cảm giữa 2 bạn thế nào. Và nếu xác định đến với nhau thì phải lên kế hoạch cụ thể, tất nhiên, bạn sẽ vất vả hơn mọi người 1 chút. Chúc bạn vững tin. Buồn thì vào đây với cả nhà nhé
    [/quote]
    Em thấy Chcy đúng đấy ạh, 5 năm đã không đơn giản rồi, lại vào cái giai đoạn 25 đến 30 nữa, nhiều áp lực lắm ạh.
    Chcy nghĩ thế nào lại bảo em là girl ạh
    @Pu: số nào cũng được cả.
  5. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hi, tụi tớ vẫn chưa quyết định gì cả, chỉ là tạm xa nhau một thời gian thôi. Tớ cũng hi vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. cám ơn cậu nhé.
    @ pu, Smile: Khi nào thăm Sweet cho tớ gửi lời chúc sức khỏe đến em ý nhé.
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    hihi, giờ nghĩ đến 5 năm thì thấy đằng đẵng vậy thôi...nhưng khi quen rồi thấy thời gian trôi cũng nhanh lắm. Hơn nữa từ Nhật về Việt nam cũng không khó khăn lắm nên chắc bạn và anh vẫn còn cơ hội gặp nhau nhiều mà. Đừng buồn nữa ha.
    Với lại tớ thấy mọi người nói cũng đúng lắm. Là bạn và anh có thể xa nhau một thời gian rồi cưới cũng được mà. Với lại bên Nhật học bổng giáo sư cũng nhiều, anh đi trước "tiền trạm" biết đâu có thể tìm được một HB khác phù hợp với chuyên ngành của cậu rồi hai người đoàn tụ bên đó thì sao...Hihi, anyway, cố lên bạn nhé
  7. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Được cả nhà động viên mình cũng thấy mừng lắm
    Mình đi làm ngoài Hà Nội, cám ơn Puca rất nhiều, nếu có dịp vào Sài Gòn mình sẽ đi ọp ẹp với Puca
    Bọn mình dự định bạn trai mình đi 1,2 năm về rồi cưới. Sau đó anh ý sẽ đi tiếp, làm bên đó 3 năm thì được bảo lãnh người nhà sang chơi dài dài mà. Nhưng có lẽ cũng cần thử thách.
    Hôm qua là kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Đợt này 2 tên đều đang khó khăn tài chính nên bọn mình chỉ mua 1 con vịt về nhà chàng nhậu
  8. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chcy nhé. Hôm qua tớ đã nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với anh rồi, bọn tớ nói chuyện liền tù tì gần 9 tiếng đồng hồ đấy, kinh không? Tớ không đả động đến chuyện cưới xin, anh cũng thế, nhưng tớ bảo anh, "8 năm là một khoảng thời gian rất dài, nhiều lúc em thấy mình sắp đuối sức rồi, có khi em buông tay lúc nào ko biết đấy" Anh bảo anh cũng hiểu "tính nghiêm trọng của tình thế" nên nhất định sẽ tìm biện pháp khắc phục sớm nhất có thể. Nhưng ngoài vấn đề này ra thì bọn tớ đã giải quyết được rất nhiều vướng mắc khác trong tình cảm, nên bây giờ tớ thấy nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Thôi cũng đành chấp nhận vậy, một mối quan hệ đã kéo dài 8 năm vẫn chưa gút lại được thì có lẽ cũng chưa thể gút được trong vài tháng tới. Lại cố gắng đợi thêm một thời gian nữa xem sao.
    Cảm ơn mọi người đã động viên tớ nhé. Tớ lại tiếp tục trường kỳ kháng chiến cùng mọi người đây.
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện bao giờ cũng ra vấn đề nhỉ , bước đầu thế là ổn rồi, dần dần khắc phục thôi
    Sunmoon: tớ ở HN đây, hội HN cũng khá đông, hôm nào ọp ẹp nhá. 1,2 năm sau cưới là tốt nhất. Hồi anh tớ đi tớ cũng 25 tuổi, tớ bảo anh em chờ anh tối đa 2 năm thôi . Thế rồi 2 năm anh vẫn chưa học xong, tớ lại chờ tiếp. Cho đến lúc cưới là 4 năm. Nghĩ lại thấy nhanh lắm.
    Vtssgn: tại hội này toàn con gái nên cứ tưởng . Mà con trai vào nhà này được mấy bữa là lại chạy đâu hết
    Pucca, smile: đã thăm Sweet chưa?
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ acloundyday: 2 ng giải wuyết đc 1 số vấn đề gút mắc là tố ròai Khi có chuyện cứ vào nhà mình chia sẻ sẽ cảm thấy thỏai mái hơn nhìu á
    @ chcy: tớ và Smile chưa đi thăm Sweet vì Sweet dặn mấy ngày sau khi Sweet mổ hãy vào vì sợ vào ngay Sweet còn thuốc lơ mơ chẳg bít gì
    @ sunmoon: 2 ng cũg đã có dự tính thế thì cứ vữg tin cùg nhau nhé
    Ai ở HN thì ới Chcy đi ọp nhé, hội ngòai đó cũg nhìu thành viên nhưg hội đó lười hơn hội SG heheehhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này