1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bảo anh ấy đi du lịch 1 vài hôm, để đầu óc hoàn toàn thư giãn, thì mới "vỡ" ra được nhiều điều. Những lúc này mà đi dạo ở mấy dòng sông đẹp đẹp hơi hoang sơ thì còn gì bằng.
    Khi đi về thì sẽ tỉnh táo, có thêm nội lực để tiếp tục công cuộc nghiên cứu thôi ấy mà.
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet cũng nói là đi chơi cho khuây khỏa, nhưng cứ k chịu bảo ở nhà chat với em hichic. Rùi bảo là đi với bạn bè thì ai cũng có vợ hay người iu hết rùi, đi 1 mình lại bùn, thik đi với em cơ hichic. Càng ngày càng miệng lưỡi thì phải
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những lúc này chỉ cần Sweet nói chuyện vui vẻ là được rồi em ạ, cũng không nên hỏi nhiều về chuyện nghiên cứu đó. Vì có hỏi thì lúc đó cũng không giải quyết được gì nhiều vì anh ý cũng hiểu anh bế tắc và vướng mắc ở chỗ nào mà. ( Đấy là chị lấy kinh nghiệm từ bản thân thôi vì chị cũng là dạng làm thí nghiệm , nghiên cứu để viết paper mà, có lúc bế tắc cũng chỉ muốn nói chuyện với người yêu cho khuây khoả chứ không muốn đả động nhiều đến công việc nữa). Dấy là chị nghĩ thế thôi, không biết anh nhà Sweet có thế ko...hihi
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Pu nhìu. À còn về vts thì tớ cũng biết là tuổi cũng tầm tớ và Pu thui, nhưng tại bạn ý cứ gọi chị (làm mình "rà") nên tức gọi bé luôn cho bõ...tức
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng đó. mỗi khi mệt và chịu áp lực nhiều quá thì bébé cũng ko khoái "bị" ai nhắc đến chuyện của miìh. Mà trong câu chuyện của bébé hàng ngày cũng ít nhắc đến công việc lắm. Nhất là những lúc rối reng. đã ko nghĩ ra đc gì thì tránh đừng nhắc đến những lúc nói chuyện, để ko thôi có khi lại thấy bực bội cả người đang nói chuyện với mình.

  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    anh của tớ chẳg bo h nói thế cả, chỉ có bỏ tớ đi chơi thì có
    Thág này ko bít sao àm Pu xui kinh khủg, trưa nay đi học lúc gởi xe dời cái xe khác vô tình bị cái chốg xe cho 1 fát vào chân thế là máu cứ tun ra Pu sợ máu thế là mắt cứ hoa hết cả đi, tai ù lại, xây xẩm mặt mày tí nữa thì ngã lăn ra May vị đc vào mấy cái xe ngồi nghỉ xíu rồi đi vào lớp nằm dài trên ab2n cả tiếg mới khỏe lại đc Tuổi thân ghê gớm, nghĩ đến lỡ như đag đi ngòai đg thì ko bít tính sao 1 thân 1 mình đơn độc, chán, bùn........
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Pucca.
    Hình như mỗi người đều có 1 khoảng thời gian ko may trong đời đó. Năm ngoái Bébé cực kì ko may luôn. Ko làm gì ra hồn cả, tất cả mọi việc. Buồn lắm, lúc ấy chỉ muốn chết cho xong, nhất là bébé ở bên này có 1 mình, còn buồn khủng khiếp hơn. Pu thì dù sao cũng có gia đình.
    Ráng lên nha. Hay đi chùa đi, để cúng gì đó giải xui. Năm ngoái bébé cũng kêu ba mẹ đi cúng cho mình đó. Dâng lễ ở cả nhà thờ và đi chùa (vì ba bébé đạ o Phật, mẹ đạo Chúa mà ). Mặc dù cúng kiến thì ko hiệu quả mấy (theo như bébé thấy), nhưng dù sao cũng thấy có niềm tin hơn chút.
    Còn về chuyện anh của Pu, thì người yêu bébé cũng vậy hà. Cả tuần rồi giận, ko gặp nhau 4 ngày (dài như 4 chục năm). Kinh khủng. Rốt cuộc bébé lại là người mở lời trước, 3h sáng gọi cho anh, và lên mạng nói chuyện. Giờ thì hoà bình lại rồi, nhưng chuyện yêu đương sớm nắng chiều mưa mà. Rồi cũng sẽ giận, hờn, vui vẻ thôi. Giống như cái vòng tròn đi hoài ko biết bao giờ hết (có lẽ đến khi cưới chăng?). Mà ngày đó ko biết bao giờ mới đến nữa (sao nghe bi quan kinh khủng).
    Pu ráng lên nhe. Chúc mọi sự may mắn lại đến với Pu nhà mình hen
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chị noinhomd và bebe: Sweet cũng k biết vì anh hay nói là em động viên anh cố gắng làm việc nha, lúc chat với nhau anh cũng hỏi ý kiến sweet về những hướng anh đang làm, để góp ý hay thảo luận với anh. Còn tìm việc để sweet giúp anh nữa. Sweet thấy cũng vui vì anh tin tưởng mình, và lại được làm việc cùng với nhau.
    Có 1 lần anh nhờ sweet nghiên cứu phần mềm Latex, sau 2 tuần vật vã với nó, sweet vẫn chưa nắm được nhưng khi 2 đứa cùng ngồi lại, cùng tháo gỡ các gút mắc thì cuối cùng đã làm được. Cảm giác mình làm dc gì đó cho người mình yêu nó vui lắm mọi người ạ. Đã ở xa nhau như thế này, chỉ chăm sóc với nhau qua lời nói cho nên khi làm được gì đó cho anh sweet thấy rất hạnh phúc.
    À mọi người ơi cho sweet hỏi, khi chat với nhau thì mọi người hay nói về vấn đề gì vậy? Dạo này vừa chat, vừa email, vừa thư tay giờ k bít nói gì nữa rùi
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Pu ơi, đừng tủi thân mà, còn cả nhà mình nè. Có lẽ do anh của sweet già rùi, qua cái tuổi ham chơi rồi, còn anh của Pu còn đang trong tuổi tìm hiểu nên vậy, Pu đừng buồn quá nha.
    Ít nói chuyện nhưng tình cảm vẫn hướng vào nhau là quý rồi Pu à, htrc ai vào topic này bảo là nhớ Pu kia mà . Pu bảo anh chăm vào đây để biết xem người iu mình đang thế nào nha.
    Yêu xa nhiều khi cũng buồn lắm, lâu lâu ngoảnh lại đúg như Pu nói đó: " đơn độc". Nhiều lúc thèm đi coi film, thèm có người chở đi làm, à lúc sweet mổ đó, lúc vô phòng mổ nhìn ra ngoài có ba, mẹ, em gái mà k có anh tự nhiên thấy nước mắt nó trào ra . Nhìn mấy chị trong bệnh viện ai cũng có chồng hay ngừơi yêu ở bên cạnh mà tủi thân . Nhưng đây đâu phải là lỗi của anh ấy đâu Pu, cũng là do mình đã chấp nhận tình yêu này mà. Có lần sweet cũng khóc lóc vì phải bị cắt tóc, anh nói với sweet 1 câu mà sweet thấy rất đúng: " Việc này là do em lựa chọn mà, em phải mạnh mẽ và tự tin với quyết định của mình chứ !"
    Trước đây sweet cũng như Pu nà, cũng hay suy nghĩ dằn dỗi vì những lúc ngta làm mình buồn. Nhưng từ khi quen anh, sweet thấy cuộc sống còn nhiều thứ để mình quan tâm, theo đủôi, tình yêu chỉ là 1 phần làm đẹp thêm cuộc sống thôi.
    Trứơc đây ex của sweet ở gần bên mình, chăm sóc tận tình kinh khủng,nhưng đùng 1 cái là thay đổi, quay ngoắt kìa. Bởi vậy mới nói, ở xa nhau cũng là 1 thử thách của tình yêu, và mình phải cố gắng vựơt qua cái thử thách này 1 cách vui vẻ, hạnh phúc Pu nhé
  10. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    "Rà" noinhomd nói đúng đấy sweet ơi, đừng hỏi gì cả, cứ kể chuyện vui cho anh ý nghe, làm sao để anh ý quên chuyện nghiên cứu gì đó đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này