1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet nghĩ cưới là bắt đầu của 1 cái vòng tròn mới, rộng lớn hơn, có nhiều thử thách hơn và đòi hỏi sự hy sinh nhiều hơn.
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet sẽ làm theo mọi người nói, trong tgian này sẽ tạm k đá động đến chuyện đó, k làm anh căng thẳng, cho anh xả hơi 1 tuần . Tuần sau tính típ.
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 16/04/2008
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sweet nói hay ghê. mà cũng đúng lắm.
    Về chuyện trò thì vì tính bébé hài hước lắm, nên hay làm trò này nọ. Mỗi tối gặp nhau thì thường bébé làm trò, rồi cả hai đùa giỡn ầm ĩ vậy thôi à.
    Kế đó thì anh hoặc bébé sẽ kể coi bữa nay làm gì, hỏi sơ về công việc hôm nay ở cti anh làm tốt ko, có trốn việc ko, chơi banh bàn thắng hay thua các bạn cùng cti . Buổi trưa ăn gì và làm gì.
    Chuyện thích nói nhất là lên kế hoạch cho lần gặp tiếp theo, chuyện này nói hoài ko chán à. Nói coi thích ăn gì, sẽ nấu gì, rồi đi chơi đâu, bla bla bla.
    Kể ra thì mỗi ngày bébé và ngy đều chat chit, nên thỉnh thoảng cũng hết chuyện nói thật. Mấy lúc í thì ép anh nghe bébé hát, hoặc là lại làm trò, bàn chuyện phim ảnh, nói chung là mọi hình thức có thể chia sẻ cùng nhau được. Nhưng sau giờ làm, giờ học, là lúc nói chuyện với nhau cần thoải mái nhất nên ít khi coi trọng công việc là thế, trừ những lúc ko có thời gian nữa, cần anh làm giúp bài (anh văn) hoặc đưa ra ý kiến này nọ giúp thì mới nhờ vả, chứ ko thì no way
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, bébé học về hướng quản lí du lịch, ngy thì làm vịêc bên hướng Hàng không-không gian, thành ra 2 ngành tréo ngoe à, muốn giúp cũng ko được. Mỗi khi ngy bébé ngồi mô tả cái van của động cơ nó thế này, thế kia, khí nén của động cơ máy bay này nọ là mình bắt đầu ngáp lên ngáp xuống rồi. Nên cũng là lí do vì sao ít khi nói tới công việc á . Còn mình nói về mấy chuyện chuyên ngành của mình thì anh cũng như từ cung trăng rớt xuống luôn, phát biểu linh tinh chỉ muốn đập cho 1 phát thôi.
    Anh yêu của Sweet làm việc bên mảng IT à? Mà làm trái nghề thì hình như cuộc sống thú vị hơn thì phải, có nhiều chuyện nói hơn. Giống như quy luật bù trừ í. Khoa học thì cần xã hội và ngược lại .
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thương Puc quá, hoạ vô đơn chí!!! Chẳng biết làm gì cho Puc được bi giờ!!!! Thôi cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương đi nhé!!!
    Sweet: đúng roài đó bà, đừng có hỏi han chi á, cứ cho ổng relax, nhiều khi thanh thản thì mới có ý tưởng, trái cây chín ép thì không ngon muah!!!
    Bebe: thì ra nàng học du nịch, oh thế thực tập nhiều không? Nàng đi những đâu roài?
    Chcy: biết nàng đang cố gắng có bé nhá, cho nên ôm cái động viên nữa này!!!! , hội này chắc nàng có bé sớm nhất ồi!!!!
    Tiểu cô nương, Alysa, keomut, giovagoiom, viethuong dạo này chả thấy đâu!!!
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bébé đi chơi là nhiều thôi. Còn thì năm ngoái có đi thực tập ở 1 công ti ở Paris thôi à. Mà ko biết thực tập ở VN hay ko, chứ thực tập bên này bị bắt nạt quá trời, ko vui vẻ chi cả. Mà xin về VN thì prof ko cho. Nên tương lai là sang năm lại phải vác bị đi thực tập tiếp ở bên này rồi.
    Phải mà bébé nói tiếng anh khá chút chắc xin qua Đức thực tập rồi. Liệu hè này có khả năng nào củng cố anh văn ko ta. Muốn năm sau qua Đức thực tập để ở gần anh yêu quá. 4 tháng ở bên nhau thì còn hạnh phúc nào bằng, hức hức.
    Mà từ năm sau sẽ phải xin thực tập ở các KS hạng sang rồi, ko làm ở cti nữa. Hi vọng mọi việc sẽ đỡ chán hơn. Sẽ có cơ hội ra nước ngoài thực tập hơn chứ ko chui lủi ở Pháp nữa. Anh văn vẫn là đk cần thiết, chẹp.
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 16/04/2008
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Định vào post bài với cả nhà, nhưng đang tức quá, nóng điên lên .
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cạc cạc!!! Quạt quạt!!! Bị sao zị bà???
  9. giovagoiom

    giovagoiom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chị Pu dừng bùn...e vừa đọc mấy trang gần đây,thương chị puc lắm:(...lâu lắm e mới vào nhà..dạo này e đi học liên miên,cứ bảo vào nhà mãi mà chảg đc..:(..nhớ mọi ng lắm...mùa này mấy hum nay HN trời đẹp..già mà có các aiu ở bên nhỉ..:(...mùa hè năm nay chắc nóng lắm
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, thích cái màn lên kế hoạch lắm, hai đứa cứ tính là khi sweet qua đó thì sẽ đi đâu chơi, làm gì, nhưng cũng hơi nản vì chẳng bít khi nào mới làm được
    Anh của sweet học Computer Science, nhưng toàn thấy làm thiên về đường hướng, nhìu cái về kỹ thuật IT còn hỏi sweet đấy chứ
    Em gái của anh cũng vừa học vừa làm ở Marseille (k bít type đúng hông ), cũng ngành Quản trị du lịch giống bebe đó, và đang đi làm cho cty du lịch luôn, làm cũng vài năm rồi. Mà em ấy sướng lắm (kêu em chứ thật ra lớn hơn sweet 1 tuổi ) cứ hay nói với cty là tao về VN khảo sát thị trường hay theodõi coi cty ở đây làm ăn ra sao, thành ra 1 năm dc về đến 2 lần, dc cty cho vé máy bay, dc di chơi mà mang tiếng đi làm việc nữa, sướng lắm cơ . Nhưng em ấy bảo khi học xong sẽ về VN làm, cho thằng chồng người Pháp về VN lun . Bébé học xong có muốn về VN k, hay muốn làm ở bên đó lun ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này