1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về vấn đề làm ăn giao típ thoai, còn iu thì Aliyah chỉ iu ng VN, ko thích iu ng nuoc ngoài mặc dù trong ksạn thì lấy ng nước ngoài là rất nhiều (chiếm 70%).
    Cácch biệt về văn hóa, mệt lắm.
    Còn chuyện share tiền thì quá rõ, mẹ của General Manager qua mà cũng chỉ discount 50% và charge thẳng vào account của ......bả, GM ko trả. pó tay.
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    đang trực đêm ở ksạn mà. Thức tới sáng luôn.
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Uh thì tớ thấy làm ăn giao tiếp thì ai nấy cũng đều lịch sự căn bản cả mà. nhất là làm mấy chỗ sang trọng, các cty lớn này nọ nữa. Chỉ có chán là hễ ai nhắc tới Pháp là lại xuýt xoa Ôi, đất nước của sự lãng mạn, của người đàn ông ước mơ, của french kiss. Hơ hơ, đi học thì mới biết, chán vãi chưởng luôn chứ tưởng bở, cứ thấy y chang đám bạn đại học hồi ở VN thôi. Không khá hơn miếng nào.
    Ừa, thì tớ cũng ghét cái sự rạch ròi thái quá. Cái nhà tớ ở cũng thế, gì cũng rạch ròi ra, trong khi nhiều cái họ cho mình hơn cả thế, mà đôi khi lại đong đếm từng euro 1, làm buồn cười vãi. Đúng là...Tây!
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Bởi zậy ====>>>Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục , ao ........VN vẫn hơn.
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    "Ta về ta tắm ao ta, sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên". He he, đọc đâu thấy đúng quá. Bên này ko dám yêu Tây, 5 bữa nửa tháng nó đạp cho 1 đạp thì khóc tiếng miên luôn là vậy đó.
    Ngoài lề chút. Dân Tây nó yêu nhau rồi nó đạp nhau cái là tỉnh bơ luôn à. Bữa trươớ quen bữa sau xù kể như..hết quen. còn dân Việt thì hết tình còn nghĩa (nghe giống bài hát gì á nhểy).
    Bữa trước đứng ở ngay trung tâm tp thấy 2 vợ chồng kia còn trẻ măng, có đứa con chừng 2 tuổi nữa, mà hai người oánh nhau ầm ầm. Ban đầu mình mới lò dò đi tới, tưởng gì, định thần lại thì khíep đảm né ra sợ văng miểng. Tới hồi đứa nhỏ nó sợ nó khóc ầm lên thì thằng chồng mới bỏ đi. Còn con vợ ôm con. Khác chi VN đâu. Ở đâu cũng có người này người kia à. Cuộc sống thật khó lường trước đc điều gì.
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ng VN của mình bây giờ cũng bắt chước Tây nhiều lắm, quen nhau 2,3 bữa rồi chia tay như ko có chuyện gì xảy ra.
    Ng Tây thì đang cổ vũ dân họ về với truyền thống gia đình, ng Vn mình thì giờ lại đua nhau học cách .....Tây. Đúng là ko hiểu nổi nghĩ gì, cái gì hay thì học chứ, học bậy bạ tùm lum như thế, mất đi hết bản sắc ng VN. Hay ho gì.
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hi, bébé hiểu mà, nhất là bạn đang sống ở SG, phồn hoa đô thị dân tình ngày càng giả dối, bề ngoài hơn .... như Tây thì cũng ko có gì lạ. Ngày xưa chị họ Bébé quen 1 anh ở SG vì chị ấy làm ở SG. thì quen thân thiết lắm, dẫn về ra mắt hai bên cả rồi. Đùng cái anh này cưới con giám đốc Cty để thăng tiến, bỏ chị họ bébé. ngoảnh mặt 360 độ làm ngơ luôn.
    Nói chung là kinh khủng, y như phim. thấy mất niềm tin vào đàn ông ghê, mặc dù mình ko rơi vào tình huống í. (sau này mới rơi vào!!!). Thì lại bảo tùy người mà bạn. Thôi cứ nhờ vào vận may của mình đi vậy. Gặp người xấu để mình có nhiều kn sống hơn (tự an ủi vậy chứ sao giờ!)
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hên xui: 2 từ này chính xác ghê, thôi thì cứ hi vọng Cupid cười với mình.
    Bạn trai bebe ở German à.
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Uh, ngy bébé ở German. mà thấy Alyah kêu bạn gì đó 84 là "anh", vậy bạn sinh năm bao nhiêu? bébé sinh 84!
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    thôi xong, Aliyah sinh 85. Đức với Pháp chạy qua chạy lại cũng gần mà, vẫn còn may mắn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này