1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chị không học Hoá Sinh em ạ, chị học về Vật Lý, thế mới chán chứ
    Ghét nhất là cái thí nghiệm của mình cứ làm là phải tắt hết đèn, phòng tối om kín bưng bưng. Hôm nào mà phải làm thí nghiệm đến 1,2h sáng mí ông bạn còn nhắn tin "có thấy mát mát đằng sau gáy không, có cảm giác có ai đứng đằng sau không" Ác như con tê giác
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ giờ vẫn còn được chú mừng sinh nhật, Cảm ơn sweet nhiều lắm, biết cả hoa mình thích nữa, cảm động quá, hic. Cảm ơn Smile, tớ đang phấn đấu, tranh thủ công việc khá rảnh rỗi có thời gian con cái. Nàng nào dự định cưới hoặc sinh con thì nên tiêm phòng viêm gan B và Rubella đi nhé, viêm gan B phải tiêm mấy mũi liền mất khá nhiều thời gian, Rubella cũng phải tiêm trước khi có em bé 3 tháng đấy. Hồi trước mình mẹ bảo đi tiêm tớ cứ chủ quan, bảo mọi người có tiêm gì đâu mà có sao đâu. Sau khi cưới rồi đúng vào mùa dịch Rubella, gặp vài trường hợp, lo ngay ngáy. May mà vừa rồi đi thử máu thì mình miễn dịch với các bệnh ấy rồi, phù. Còn bệnh cúm nữa, hết mùa dịch rồi nhưng đang xem có nên tiêm luôn không. He he, mình đầu độc các nàng ở đây chiện con cái nhiều quá
    Khổ thân Pucca quá. Đang xui xẻo thường không tập trung lắm nên hạn chế lang thang ngoài đường Pu à, tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi, buồn thì buôn điện thoại ấy. Chcy thấy thỉnh thoảng sẽ có thời kỳ xui xẻo cực kỳ, nhưng thường nó sẽ hết sau mấy ngày. Nếu rảnh đi chùa cũng làm mình an tâm hơn
    Vtssgn: con trai sang bên đó làm cái gì
  3. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn noinhomd. Nghề nào cũng có cái hay riêng, quan trọng là nó phù hợp với mình. 2 bạn đã lại vui vẻ tíu tít rồi chứ
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Noinhomd làm bên Vật lý là cùng chuyên ngành với ngy Bébé rồi. Ngy bébé hồi xưa chuyên lý, giờ thì làm về hướng động cơ máy bay.
    Nói chung làm nghiên cứu khoa học thì vất vả rồi. Ngy bébé suốt ngày cắm đầu cắm cổ ở labo. Cả khi mình sang chơi thì cũng về tối mịt, có lần bébé đứng đợi trước cửa công ti, 6-7h tối mới lê lết đi ra. Nhìn nói chung là thấy thảm.
    Công nhận ngành DL ở VN thiếu nhân lực. Thấy bạn bè bébé nộp đơn cái là người ta gọi ngay, nhìn mà thích chí. Nhưng vì...lại vì lí do tình cảm, nếu cưới nhau thì bébé phải theo người yêu thôi. Nên mới phải sang Sing đó, chứ vn thì nói chung là thích về. Chứ làm ở những hôtels 5* thì ai mà chẳng mơ ước.
    Mà thôi dẹp vụ công ăn việc làm đi, nói nghe nhức cả đầu
    Bữa nhớ chúc mừng SN Smile với Chcy rồi nên ko chúc lại nha, để dành cho người khác chúc. Hình Sweet đưa lên đẹp thế, chép mấy cái về máy nữa làm theme cho blog. Mà nghe đồn trước ngày 18 thì blog sẽ đổi. Haizzz, khá là hồi hộp.
    Quên, sao chị Noinhomd ko add blog em thế? Đã add chị bao nhiu lần rồi đấy
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chị noinho yểu điệu vậy mà học Vật lý hả, ngưỡng mộ chị quá. Trong tất cả các môn học phổ thông, môn em tệ nhất là môn vật lý, do đó thấy ai học Lý giỏi là em ngưỡng mộ lắm
    @chcy: sweet chích VGB rùi, Rubella hình như chưa chích, chắc hôm nào phải đi chích thui vì trc sau gì cũng phải chích và phòng bệnh hơn chữa bệnh mà , chứ k phải sweet nôn có baby đâu
    @cả nhà: Đến khi nào 1 tình yêu sẽ thích hợp để tiến đến hôn nhân hả cả nhà
  6. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nam nữ bình đẳng muh chị, con trai cũng phải chăm con chứ ạh, ai lại đổ hết cho vợ.. Em cứ nghiên cứu trước, không thừa đâu ạh.
    Còn tháng là còn sinh nhật ợ, chúc mừng chị Chcy với Smile nhá
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Theo định nghĩa của Bébé thì là khi cả hai người không ai muốn ******** nhân nữa.
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chít cười với định nghĩa của Bebe
    CÂu hỏi của Sweet nên để Smile và Chcy vào trả lời mới chính xác đc Còn riêg Pu thì nghĩ giai đọan tiến đến hôn nhân là lúc cả 2 cùg hướg đến 1 mái nhà chug, cùg nhau chia sẻ gánh vác mọi chuyện, cùg nhau có nhữg định hướg xa hơn trog cuộc sốg. Nhưg wan trọg nhất là cả 2 đã thật sự thấu hiểu nhau, chấp nhận nhữg thói xấu của đối fươg như 1 đặc trưg của riêg họ. Và còn điều này nữa là cả 2 bên gđ đều hối thúc đám cưới
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: với định nghĩa của bebe thì sweet đủ điều kiện lấy chồng roài
    @Pu: như thế nào gọi là thấu hiểu hết Pu nhỉ. Nhiều lúc mình cứ nghĩ là mình hiểu hết ngta nhưng thật sự thì k phải vậy vì ai cũng sẽ thay đổi theo 1 cách nào đó.
    Hiện giờ sweet nghĩ, chỉ cần 2 người đủ chín chắn và can đảm bước vào những thử thách thì sẽ cưới được .
    Ak ak, dạo này mình triết lý ghia gúm. Mà hình như suy nghĩ của sweet cũng đã thay đổi rất nhìu so với trc đây
  10. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng roài, nhưng muh thêm tí, khi cả 2 không muốn ******** nhân nữa mà muốn trói đời nhau!!! Giỡn tí!!!
    Theo tớ là khi hiểu rõ và chấp nhận được mọi khác biệt của nhau, mà thật ra là không còn lăn tăn so sánh anh này anh nọ, chỉ là niềm tin dành cho nhau vươt trên mọi điều lo lắng băn khoăn, tin đây là người mình muốn cùng nắm tay đi suốt cuộc đời!
    Nhớ anh quá!!! Huhu
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 17/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này