1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Noinhomd: Chắc nó điên thật rồi chị ơi. Thằng bạn em bảo nó add bạn nó mãi 2 tuần sau mới add xong, mà hồi trc em add chị bạn em cũng bị rứa luôn. Chán cái blog ghẻ quá. Sao nghe đồn bữa ni nó đổi blog mới gì đó mà có thấy chi mô Thật là nhảm.
    Tối qua tự dưng thèm heo quay cả nhà ạ. Ngồi mơ mộng mãi ko bói ra đc miếng nào từ 2 năm nay. Thế là qđ tháng 6 này khi lên Paris qua Đức thì sẽ ghé chợ Tàu mua 1 kí 2 đứa ăn cho lòi mắt ra, bõ cơn thèm mới được. Mà heo quay bên này mắc lắm nghe, 20-30eu gì 1 kí lận.
    Tiếc cái nó ko bán ở mấy tp nhỏ, chỉ có ở paris thôi à, mình thật thảm quá đi mất. Giống như bị chết thèm ấy. Hic.
    Bữa nọ còn tức nữa cơ. Kêu ba mẹ gửi cho nửa kí dưa mắm qua cho chị thằng bạn thân qua chơi mang hộ. rốt cuộc bả đem đồ cho mình tùm lum, chừa lại cái hộp dưa mắm tại...hết chỗ. Nhảm ko. Sang đây tức quá mà chả biết nói sao. Cái số mình hẩm hiu thế chứ. Biết đâu lại sắp chết thèm vì mấy món ăn này đến nơi. Haizzz...
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại ló cái mặt tớ ra đây =D Tớ xin lỗi mọi người là tớ lại lăn mất tăm ko tung tích một thời gian dài, đấy là lỗi lầm ko thể tha thứ nhưng tớ mong là mọi người thông củm 19/5 ngày tớ thi tốt nghiệp (khổ, bọn bạn ở Vn sắp đi lấy chồng hết rồi mà tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3 ) và tớ đang vắt chân lên cổ vì đầu óc thì rỗng tuếch, nhồi mãi mà chẳng vào.
    Nhân tiện hôm nay ngồi trong truờng rỗi rãi chạy hùynh huỵch hết cái mail này đến cái mail khác, hết bài luận này đến câu hỏi khác khác, nhớ mọi người quá nên lại lò dò vào đây =(
    @dream: Dream ơi, chắc chắn là dream sẽ mọc tóc lại nhanh thôi, rồi tóc lại dài và lại còn đẹp hơn xua nữa, Nhưng để tóc tém một thời gian cho nó...xì-tin, nhỉ?
    @pu: Sắp đến lúc tớ phải thỉnh giáo tài nấu ăn của Pu rồi, Pu ạ, hè này đi xa kím tìn để năm sau còn về VN với mama =(
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Keo_mut năm nay mới xong cấp 3 à? Bébé năm nay mới xong đại học nè. cũng thi ra trường, oải quá. tại mất mấy năm học ĐH ở VN, sang đây phải học lại ĐH DL nữa, nên lâu lắc quá. Hi vọng sớm xong xuôi. Chán học ĐH quá trời rồi, siêu mệt.
    Cố lên nha Keo_mut, năm nay hai đứa mình phải ra trường ngon lành nha.
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn keo_mut nha . Chúc bạn thi tốt, cố lên cố lên
    @bebe: Hết năm nay là đến T6/2008 hả bebe? P hình như học 4 năm giống VN pk?
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đến 23/5 này là sổng chùông rồi Sweet ạ. Pháp ĐH 3 năm Sweet. . Master 2 năm, doctorat 3 năm.
    Thời điểm này sao mà tàn khốc thế. Giờ thì tớ thấy có thêm Keo_mut đồng minh rồi, đỡ bùn.
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chào keo mut nha, lâu lắm rồi á!!! Nhưng muh thông cảm, keo sap tốt nghiệp rồi, nhớ hồi học 12 tớ bị chạy show kinh khủng, có khi 1 ngày phải học phụ đạo 3 môn, 10h tối mới về đến nhà á!!!
    Sweet, mụ ạ, tôi kinh ngụm roài, mụ càng nghĩ càng rối!!! Một là thoai, không nghĩ nữa, ngủ!!! Hai là mua sách tâm lí vể đọc, nhiều cái hay lắm!!! Không thôi mua truyện cười đọc đê!!!
    Mà nãy giờ tôi linh tinh quá nhở, lại sắp lên cơn vì nhớ anh rồi, giời ơi còn ít nhất 7 tháng nữa!!! Thoai, đi ngủ cho nó lành vậy!!!
    Bye cả nhà!!!
    Quên, không biết Puc hôm nay sao rồi ??
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mọi người qua Tác phẩm văn học đọc PS I love you đi, bạn post truyện post gần xong rồi, đọc hay lắm í. Với cả đọc Yêu anh hơn cả tử thần nữa nhé. Ngày nào bébé cũng vào ngóng 2 quyển ấy đấy
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít nàng đang nghĩ tui bị cái rì nữa, hình như hiểu lầm rùi ku*ng .
    Tình thế của tui bi giờ là phải suy nghĩ để cho anh câu trả lời muh, mà thiệt sự là tui đang mún kéo dài cái deadline đó
    @bebe: Bữa trc Pu có mua về rùi, để hnào mượn Pu về đọc, nghe Pu ê thấy hấp dẫn quá. Mà bebe sắp thi chưa, sao ghiền truyện rùi hả
    @Pu: đâu mất tiêu roài, tui trả nàng Gold bên Game show kìa, qua lấy đi
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chán học quá trời quá đất. Muốn học xong đi làm ngay. Mà chắc ko ai cho. nên lại lê lết học tiếp quá. Giờ cũng đang chán. CHữ nghĩa lộn tùng phèo cả lên ấy.
    Đang nghỉ xuân 2 tuần mà Sweet, nên tranh thủ ăn ngủ, đặng còn vài bữa nữa tập trung ôn thi. Đầu tháng 5 vào học lại, cuối tháng 5 thi. Thế là xong. Thi cứ thi, mà nghiện sách thì cứ nghiện, huhuhu. NGhĩ ở nhà thấy thế mà thất thường quá. Đi học buổi trưa còn ăn cơm ở trường, nên no đủ, béo tốt. ở nhà toàn ăn linh tinh, nên gầy xọp hẳn đi. Haizzz.
    Mà bébé dạo này lại trở cái bệnh đừong ruột cũ rồi. Nên tính tình lại nóng nảy mệt mỏi.
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Pu đây Pu đây, mấy hum nay mệt chít đc. Cả ngày hum wa và hum nay ngủ đc chưa đến 4 tiếg Đám ma ở nhà đứa bạn thân chạy wa chạy lại với nó đến ság hnay thì xog gòi. Trưa về nhà nằm đc xí chạy đi học rùi tối lại học, chưa bao h mệt như hum nay
    @ bebe: nghỉ ở nhà lại gầy đi ah??? Pu cứ ở nhà là béo lên Mà bebe bị bện về đg ruột ko ăn uốg cẩn thận là mệt lắm đấy Cố gắg ăn nhìu nhá
    Pu mua wuyển P.S I love U về bao lâu rùi mà chưa đọc xog á, có lẽ do coi fim gòi nên h đọc truyện ko thấy thú vị và hấp dẫn nữa á, nhưg căn bản vẫn là chữ lười
    @ keomut: cố gắg thi tốt nhé, chuệyn học hành lúc àno cũg chán ngán và mệt mói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này