1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói sách luôn hay hơn truyện đó Pu. Điển hình Bébé thích xem sách Harry Potter hơn truyện. Mặc dù mấy tùân trước mới có dịp mượn được mấy đĩa DVD xịn HP coi sướng cả mắt, nhưng căn bản vẫn thích sách hơn. Pu đọc PS I love you đi, hay thiệt á.
    Wkend zui zẻ cả nhà mình.
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    hihi đúng đó BB, ăn ở nhà là gầy đi ngay
    Pu à, bữa ăn sinh viên ở Pháp đầy đủ lắm, mà là suất ăn cho "thằng Tây" 70kg lại còn nhiều fomat và chất béo nữa nên mình ăn béo như chim cút ý
    BB cố học nữa đi, 2 năm Master thui mà, hik, nói thì dễ chứ tớ ko thích học chút nào nữa.
    Có chuyện đang phải lo nghĩ quá đi, nếu phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu chắc cả nhà mình ko ai đắn đo đâu nhỉ, vì con gái gia đình là quan trọng mà, phải không.
    Từ bỏ một cơ hội lớn nhiều ng mong đợi cũng là một điều khó khăn, nhưng mà lại thêm 3 năm xa nhau thì thật là kinh khủng.
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bébé thật ra chả muốn học tiếp đâu, 5-6 năm đại học, mệt mỏi lắm rồi (ở VN cũng đã học ĐH rồi mà). Nhưng vì ngy còn làm tiến sĩ 3 năm nữa. nên cắn răng học tiếp, coi như vì chàng vì thiếp luôn đó. Chứ chỉ muốn xin đi làm ngay thôi. Bọn ở lớp xin đi làm quá trời, mình nhìn cũng cứ ngẩn ngơ. mà rắc rối lắm, cứ nghĩ tới nghĩ lui, mà hiện giờ vẫn 7-80% là họp típ rồi đó. :(
    Trifo nói đang đắn đo 3 năm, chắc định lên tiến sĩ đúng ko. Chẹp. Nói chung học hành là cái nghiệp gian nan.
    Biết là tốt cho thân mình. Nhưng mà chắc do cái ích kỉ hủ lậu của đầu óc phụ nữ nè. bébé chỉ muốn đi làm, ổn định cuộc sống ngay thôi. 1 thân 1 mình mãi sao mà ngán ngẩm quá...
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Có có, sweet đắn đo nè. Mà cũng hên xui nữa, tùy vào thái độ của anh lúc mình chọn, nếu anh muốn giữ em thì em cũng k nỡ xa anh, còn nếu anh cho em tự do thì em sẽ tung tăng bay nhảy.
    Giỡn chút thui, nhưng chắc cuối cùng sweet sẽ chọn tình iu. Hy vọng là sweet sẽ chọn tình iu
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bebe sướng nhỉ, chỉ phải học 3 năm để lấy cái doctorat, trong khi anh của sweet thì ....
    Nhiều lúc mình cáu, học chi dữ vậy, học đến già lun rùi, thế là anh cũng cáu, uh đã già rùi thì học lên postdoc lun cho nó sang. Ặc ặc.
    Sự nghiệp học hành gian khổ thiệt, chiều nay sweet phải lết cái thân bệnh hoạn này đi thi đây
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm vài câu nữa rùi đi học bài.
    Cái ngành bebe học đó, sweet thấy bebe đi làm thêm 2 năm nữa để có kinh nghiệm thực tế rùi học tiếp thì sẽ hay hơn. Đó là suy nghĩ của sweet nha
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ nhắc đến chuyện học hành...nhắc đến mí cái này đúng là tớ nản lắm rùi ý nhìu lúc muốn bỏ quách cho xong
    2 năm rưỡi nữa...còn gì là tuổi xuân
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vậy về VN lấy chồng đi chị
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 19/04/2008
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của Bebe cũg lẩn quẩn thiệt, ở xa nhau đi làm đi học thời gian ko sắp xếp là hay gây gổ nhau lắm. Pu cũg hay ở trog tình trạg đó nên hiểu muh, mình thì cứ nghĩ đi làm bận rộn lẽ ra rảnh fải dành thời gian cho mình đằg này bạn muh rủ là đi ngay nên mình cảm thấy tuổi thân cảm thấy ko đc wan tâm ko đc xem trọg. Nhưg đôi khi bình tĩnh lại thì thấy ko nên trách anh, bận rộn wá thời gian gặp bạn bè ko có chẳg lẽ rảnh mọi ng kiu lại ko đi. Nói chug bi h Bebe nên trải lòg mình ra, chăm lo cho cuộc sốg tự do của mình hơn, đi chơi cùg bạn bè này nò lúc đó sẽ ko ở nàh tuổi thân nữa. Còn có 1 thág rưỡi nữa là đc gặp nhau rùi, cố gắg đi ha. Khi gặp nhau gần anh lựa lúc thủ thỉ cùg anh này nọ để anh bít Bebe cần gì cũg như bít thêm wan điểm của anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này