1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Àh có chuyện này mọi người giúp em với, chả là sắp SN nàng rồi, có ai giúp em xem tặng gì cho nàng mà "kinh tế" một xíu , bên NZ cái gì cũng mắc kinh. Hôm nọ 8/3 em mua mỗi bông hoa mà nó charge em 30$ US . Còn cái khoản nhắn tin, gọi điện là tất nhiên rồi ạh.
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắt quả tang Matlech vào nhà mình nhé, lâu rùi k gặp
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhờ người mua ở NZ rùi tặng cho nàng hả?
    Sweet thik cái gì đó mà chính tay người iu làm, k cần phải quà giá trị gì hết, miễn là có tấm lòng ngta trong đó
  4. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chào sweet và cả nhà. Cũng lâu quá không vào nhìn nhà được xây cao thật hả !
    Hôm nay là trước ngày sinh nhật của bạn gái mình, ngồi học mà chẳng có gì vào đầu, khì khì.Trước sinh nhật thì mình lôi bạn gái mình đi để chỉ có hai đứa và chúc sinh nhật vì hiểu là ngày sinh nhật nàng thì nàng bận rộn với bạn bè rồi. Và rồi sau sinh nhật nàng là ngày kỉ niệm của hai đứa mình. Năm nay thì không được ở cạnh thì chỉ biết cách gửi thư và nhờ bạn của hai đứa mình tổ chức sinh nhật. Và ngày kỉ niệm cũng vậy.
    Thật sự là muốn bay về nhà những ngày này lắm, nhưng điều kiện không thể...oài...nghĩ cũng buồn, chẹp chẹp...
    Và mạng ở nhà cũng tèo, thế là cuối cùng chỉ có được chat với nhau một chút và rồi tối nhắn tin gọi điện.
    Chúc cả nhà thật vui và gắng gìn giữ tình yêu tốt hơn.
    Và chúc các bạn một tuần mới thành công với nhiều niềm vui.
  5. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đâu cần phải phức tạp thế sweet, mua qua mạng cũng được mà. Tự mình làm thì ai chả thích, nhưng rồi ship thế nào cũng là 1 vấn đề nữa.
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc thế mới gọi là tấm lòng mà. Mà ship siếc gì đâu, cậu chỉ cần ngồi làm 1 cái thiếp thật đẹp, thật ý nghĩa, rồi viết 1 bức thư tay nồng nàn gửi tới nàng, tớ đảm bảo nàng còn hạnh phúc hơn vạn lần cậu đặt bó hoa cho nàng ấy chứ. Con gái tụi tớ cũng ko thích người iu phải tốn xiền vì mình kỉu đó đâu, quan trọng là tình cảm và cách thể hiện thôi
    À mà có "PS, I love u" thì gửi tớ với nhá
    @ Sweet: Chị ở Seoul em ạ. Bên chị sớm hơn nhà mình 2 tiếng, giờ nó cũng giống giờ bên Nhật Bổn đó
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa như tụi mình thì cũng hoàn cảnh quá Mat_lech nhỉ. Nhưng ******** cảm thế thì nàng vui lắm hả . Htrước Mat_lech bảo sẽ rủ cô nàng vào nhà mình để chơi với tụi sweet, mà giờ vẫn chưa thấy đâu.
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Àh, hiểu cách của bạn rồi, nhưng sweet thấy nó sao sao đó hichic, k có tình củm lắm.
    Sweet đồng ý với chị noinhomd, anh làm 1 cái thiệp cho sweet, viết 1 cái thư tình cảm là sweet sẽ thấy hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng mà chị noinhomd ơi, chắc chẳng bao giờ em nhận được cái thiệp anh làm đâu, anh nhà em lười biếng mấy vụ đó lắm, mua thiệp về viết thì còn may ra. Mấy hnay đang bị em than phiền về cái vụ lãng mạn, người gì mà khô quá
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    À, SN sweet anh của sweet cũng tặng quà đắt tiền lắm, đành rằng rất hữu dụng cho mình nhưng mà cứ thấy ngại ngại sao đó .
    Hôm SN anh thì lúc đó anh đang ở VN, ngày nào cũng đi theo anh từ sáng đến tối, quên mất cả ngày giờ, đến trc ngày SN 1 ngày thì mới nhớ ra là mình chưa có quà tặng. Thế là thức suốt đêm hôm ấy gấp cho anh 100 con hạc giấy. Chẳng bít lúc nhận có vui k mà tớ thấy cứ cười hí hửng suốt
  10. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    P/S I love you thì em chỉ có bản tiếng anh thui chị àh, chị chịu khó qua Tác phẩm văn học đọc chị nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này