1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Noinhomd: Mấy vấn đề của tụi em thì lúc nào cũng ở đó hà, em ko thỉnh thoảng moi lên thì tình cảm vẫn nồng thắm. Lâu lâu buồn bực lôi lên thì mới giận hờn. Mà từ giờ tới lúc qua Đức chắc ko bươi lên làm gì nữa. Để qua đấy đối mặt rồi xử lí 1 thể luôn vậy.
    Sweet với người yêu gặp hoài hà chị ơi, cặp nhà Sweet yêu nhau thắm thiết cũng lâu rồi đó, mấy năm rồi Sweet nhỉ?
  2. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    @bebechance: em để hình avatar này hơi bị đẹp đấy, trông fashion & cut lắm
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: đúng rồi đó, gặp mặt nhau thì mới nói chuyện rõ ràng được, mà anh lại có cơ hội để an ủi, chứ ở xa vậy mà cứ giận hờn thì tự mình càng thấy bùn thêm
    @chị noinho: Người yêu em 1 năm về 2 lần, gặp mặt nhau cũng mấy lần rồi chị ạ , còn tình cảm thì cũng như mọi người thôi, đâu có gì đâu . Chẳng qua cả 2 đứa mỗi người đều nhường người kia, nên ít cãi vả, mà anh cũng rất tâm lý nên sweet cũng chưa phải bùn nhìu (chưa chứ k phải là không ).
    Cả buổi sáng này tự nhiên hứng lên năn nỉ sweet đọc truyện mà anh nhờ mua lần trước cho anh. Cuốn truyện dày cả 600 trang, mà mới đọc được 1/10 là sweet bắt anh đi ngủ. 2 đứa giống y như vô công rỗi nghề á
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Thèm thì làm lun đi chị
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Rõ khốn khổ, ông ko cần bám lẵng nhẵng theo tôi như thế. Tôi cũng đoán ra ông là ai rồi. Càng bám càng thấy xấu hổ giùm.
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mạng cứ cà giật cà giật
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Sweet...sweet quá
  8. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    EM BE NÀY BỊ HOANG TƯỞNG AH
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vậy chị à
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Hum wa lại có chuyện, đc 2 ngày ở nhà chat với nhau nhưg hum nào cũg ko vui Anh nhận đc wà Pu gởi sag rồi nhưg lại bị lạc mất thư tay Bùn, khó chịu ko thể tả nổi Hôm wa anh nói với Pu thế này: "thật ra e chưa hiểu hết anh, e nói thôg cảm nhưg thật sự e ko làm thế".......... Trog mắt anh bi h Pu như thế đấy Cả đêm hôm wa nghĩ, bi h vẫn còn đag nghĩ..... Thì ra mình là thế...... Bùn wá...... từ đầu thág đến h chẳg chuyện gì tốt cả, mọi chuyện cứ để ập xuốg đầu mình ko đỡ nỗi........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này