1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Pu ơi bình tĩnh nào. Chắc lúc đó hơi nóng giận nên anh mới lỡ lời thế thôi. Thực ra con trai cũng vô tâm lắm, họ không nghĩ là những câu nói kiểu vậy lại khiến con gái tụi mình nghĩ ngợi như thế nào. Pu cũng là người hay suy nghĩ lắm đó nhé. Tớ giờ rút kinh nghiệm là yêu xa thì cứ cho phép mình đơn giản một chút đi cậu ạ, lại dễ sống hơn.
    Đừng nghĩ nhiều nữa Pu nhé
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Pu à, Pu ơi, đừng buồn nữa nha. Chắc tại vì Pu hay dỗi nên bạn í cũng dỗi nên mới nói thế, k sao đâu.
    Mà cái thư sao lại lạc mất k hiểu được, bữa đó đi gởi chung với Pu thấy nó nằm chung với đồ đạc mà. Sao lúc lạc cái này, lúc thiếu cái kia vậy
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Học bài đây mọi người ơi.
    Pu vui lên nhé. Đàn ông lúc nào cũng thế mà.
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 23/04/2008
  4. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Hok vơ đũa nhá
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ, xin lỗi cưng nha, hihi. Ko thế thì chắc là...hơn thế
    Nói đùa thôi. Sao ko có tâm trạng học bài mấy nhỉ?
    Hồi trc ghét mưa mà giờ mong mưa quá, mưa cho mát, cho nóbuồn buồn mà có hứng học bài. Trời âm u rồi. Mưa đeeeeee...
  6. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Xì gòn mưa roài bebe ơi, tạm quên đi cái oi bức.
    Học bài đê, trời mưa thì chỉ được cái nhớ ngy chứ học jì
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đang học đang học. Càng học càng thấy quá nhìu thứ chưa bít tới, đọc mấy cái đề thi cũ mà mắt tròn mắt dẹt ko hiểu gì, ko bít vài bữa nữa thi cử kiểu gì đây
    Rốt cuộc nắng lên chan chứa. Hết mưa rồi (đài bảo thế!). Dạo này mưa hết nhớ người êu rồi, dạo này mưa toàn ra vườn ngắm chim chóc hoa cỏ, thích lắm cơ. Mà chắc hết hẳn mưa rồi, sắp vào hè, bla bla bla.
    Học hành tiếp đê Bébé ngố ơi!!!
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Sg sắp vào mùa mưa tấm tã ròai còn bên Bebe lại sắp hết mưa vào hè. Trưa nay đi học ôm cái bảg vẽ chạy thục mạg, chỗ nhà mình ko mưa vậy mà lên gần trườg mưa ào ào ko đỡ kịp thế là bài đag vẽ lem nhem nham nhở
    @ all: h Pu cũg chẳg làm gì nữa, Pu là ng hay nghĩ ngợi nhìu gặp chuyện là thế nào cũg nghĩ thật sâu xa ] Bùn wá rồi, xui cũg wá trời...... Mệt wá ko nghĩ nữa...... Nhưg dù sao cũg cảm ơn mọi ng wan tâm
    @ sweet & smile: pm số đt lại cho Pu nha, Pu mất hết số rùi. Sweet ơi nhanh khỏe đi mình cùg đi tám nào
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm được vậy thì tốt quá. Đã PM rùi nha
  10. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Pu ah, đàn ông nông nổi...giếng khơi lắm, suy nghĩ từng câu, từng từ chỉ làm khổ mình thôi, Pu a =( Bỏ qua cho anh đi, còn thư tay thì viết lại rồi gửi lại lần nữa, quà đến nơi là mừng rồi ´=) Suy cho cùng thì ngày mai cũng là một ngày mới
    Bebe ah, ko được lười nha! Keo_mut với Bebe năm nay phải chiến đấu sống còn áh (ko đỗ là papa vặt cổ luôn áh )
    cố lên, qua cơn lười rồi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn (tớ đang tự nói với mình thôi )
    Thôi, noi gương Bebe, đi xem tivi cái đã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này