1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi, công nhận bébé hư hỏng. Mai quýet tâm lên thư viện thiền cả ngày mới được. Cộ lên cộ lên.
    Bữa nay anh bạn up hộ lên sannhac mấy bài hát, mọi người lên sannhac nghe bébé hót đê (mấy bài này thu lâu rồi mà ko bít đường up lên đấy, anh bạn anh í up hộ đếy :D
    http://www.sannhac.com/bebechance.htm
  2. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngồi làm bài tập overnight...có bài làm mãi chả ra, đọc mãi chả hỉu...ức chế quá đi ngủ, sáng dậy tỉnh táo thế nào làm cái ra lun chứ...bít thế đêm qua ngủ sớm cho xong
    @ Bebe: Đang nghe, nhưng tối comment sau nhá
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe, keomut: 2 chị em cùng cố lên nào cố lên
    Những lúc cần làm việc căng thẳng vậy, sweet và anh hay nghe mấy bài Nhạc đỏ, dạng như Tiến về Sài Gòn, Dậy mà đi, Trên đỉnh TS ta hát. Nghe thấy khí thế lắm
    @chị noinho: thật ra tinh thần thoải mái sẽ làm việc có hiệu quả hơn. Nhưng bản tính của sweet hay sợ, hay lo nếu chưa làm bài xong nên chưa xong thì chưa dám đi ngủ. Mà mo5i người có thói quen dậy sớm học bài hay quá, từ trc đến giờ sweet toàn học xong mới đi ngủ, còn việc dậy sớm học bài là 10 lần như 1 k dậy nổi .
    Nhà đag cúp điện, vừa nóng, vừa tối tăm, nhà sweet lại đang sửa nhà, thế là chui ra cafe ngồi, vừa chat với anh, vừa ngồi làm việc, chỉ có điều ở đây hơi ồn ào
  4. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không vào post bài ở nhà mình tự nhiên thấy khó nói gì đó quá, thấy mọi người vẫn tốt, đôi chút giận hờn nho nhỏ nhưng tình yêu vẫn nhiều vậy là vui rồi. Nhìn nick những người bạn cũ, nghe những câu chuyện quen quen, không nói gì những vẫn biết có những người hiểu mình...thấy gần gũi quá...
    chào những người bạn mới...
    cả nhà mình vui và hạnh phúc thật nhiều nhé...
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hông biết giờ giấc bên Korea thế nào mà đêm nào em thức cũng thấy chị online hết trơn. Chị học bài đấy à? Chăm chỉ quá, ngưỡng mộ.
    Chào buổi sáng cả nhà. Mình đọc bài tiếp đây... Chặng đường gian nan...
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    À ol thì chị để cả ngày lun, chỉ là lúc đó có ngồi trên máy hay ko thui
  7. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Bebe hát hay ghia, cứ ngỡ là ca sĩ, nhất là bài Khúc giao mùa,
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới thấy beauty Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ
    Trưa nay SG nóg kinh khủg, đi học nắg cháy da cháy thịt Bc chân ra đg mới bít mình sai lầm Lẽ ra nên nằm nàh ngủ thì hơn
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @beauty: beauty với sweet cũng có duyên đó, sáng nay sweet vừa mới vào blog của beauty, định cmt nhưng thấy nó đóng bụi quá trời, k bít beauty còn vào blog k nữa nên thôi. Thời gian gần đây beauty và anh vẫn bình thường phải không? Càng ngày thì cái khoảng thời gian 2 năm của beauty nó càng ngắn lại, cảm thấy cũng an ủi phải hông?
    @vtssgn: bebe là ca xĩ mờ, giờ ấy mới bít sao
    @bebe: Hnay bebe lên thư viện, học hành có đàng hoàng hông? Nhiều khi thi cử đến nơi mà mình k có hứng thì cũng k mún học nữa
    @noinhomd: sáng nay em cũng vào blog chị, chị viết blog hay lắm, tình cảm quá chừng, mà văn cũng hay nữa, đọc k ai nghĩ là chị học Vật lý đâu. À mà em vào blog chị thấy quá trời hình, chắc là chị thích chụp hình lắm đây. À, chị mặc áo dài trông xinh lắm
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1

    Được pucca_pucca sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 24/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này