1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mai lại gọi lão bạn già vào nhà ăn cơm. Sau cái vụ nó cứu mình hôm nọ sao mà mún báo đáp gì đó mà ngại. Tại ko khách sáo được. Mai nấu món gì giờ?
    Đang định làm spaghetti với salade trộn và bánh táo?!?. Hay là nấu cơm vn như thường nhỉ. Dù sao mai cũng phải đi chợ. Nhoáng cái đã hết kì nghỉ rồi. Nhoáng cái lại sắp đi gặp anh yêu rồi, giờ lại thấy sắp khủng hoảng vì nhiều việc trong tháng 5 quá.
    Haizzzz. Thở dài cái rồi đi ra....
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Oai nghe khẩu lệnh của Sweet kìa Mà Smile ơi Sweet nói đúg đó đừg lo wá, bản tin nghe xog cho bít tình hình thui chứ ngồi bần thần làm gì á, lo wá hại sức khỏe chính mình còn mệt hơn
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Smile đang lo vụ gì vậy? Kinh tế Mỹ hay lo vụ biểu tình vài bữa nữa?
    Vụ kinh tế thì nước nào cũng than mà, giá cả bên này cũng leo thang dữ dội, báo chí viết quá trời, mà mình đi chợ cũng thấy giá leo thang thiệt. Nhưng biết làm thế nào.
    Còn vụ biểu tình thì sao thấy hơi hướng ********* lợi dụng nhiều quá. Mọi người có đi thì nên cẩn thận đó nhe. Sweet ở nhà là phải rùi đó (vì lí do sức khoẻ!).
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ui kinh tế thì bên tớ lại ko thấy lo gì. Mình ở đây gần 3 năm mà thấy giá cả cũng chẳng thay đổi là mấy^^. Nhưng về làm phát chắc giờ Vn mình đang ở mức cao nhất Tg mất ấy nhỉ
    @ Sweet, Smile: Các nàng đang nói về chuyện gì thế? Mình cũng nghĩ như bebe đó. Chuyện thể hiện quyền dân chủ là nhu cầu chính đáng của con người, nhưng làm gì các nàng cũng cẩn thận đó nha. Vì những kẻ xấu cũng có thể nhân cơ hội mà gây chuyện ko tốt
    @ Bebe: Cứ cho 1 bữa cơm Vn là sướng nhất bebe ạ. Chị cũng chỉ thích ai mời đến mà nấu cho mình bữa cơm với rau xào, thịt luộc như hồi ở Vn thôi. Nhắc đến lại
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chị ơi chị ko nấu cơm vn ăn à? Em toàn nấu cơm ăn, hồi mới sang thì ăn lung tung tây ta lộn xộn, khoai tây bánh mì loạn ẩu, mà giờ thì trung thành với cơm. Chị ở HQ phải nhiều đồ ăn châu á hơn bên này chứ.
    Ở chỗ em tp tuy nhỏ mà cũng có chợ Tàu, thế là coi như món nào cũng nấu được luôn, bún phở hủ tíu, mắm tôm cà pháo đậu phụ bla bla bla, trừ vài món đb tuy thèm mà ko có như là bún mắm, cơm tấm nè (mà mấy món này chắc người bắc ko bít đâu!). Thế thui còn lại gì cũng có hết trơn.
    Tại lần nào nấu cơm ăn với thằng bạn cũng ăn đồ vn nên mới nghĩ coi mai có nên nấu gì đó tây tây ko. Mà coi bộ nó ngoài ăn cơm vn với mình ra ngày thường nó toàn ăn đồ Tây. Nên chắc mai lại cơm ơi ta chén tiếp!
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet cũng thấy lần này hơi hướng nghiên về ********* quá
    @smile: anh tui k chửi giống anh bà mà chửi damn ... (tên của mấy ông nào đó)
    @Pu: khẩu hiệu hay thế mà, liên tưởng đến 5 điều Bác Hồ dạy
    @bebe: nhà sweet chẳng cho đi lần này đâu , đang là thương bệnh binh mà. Hwa sweet vô blog bebe kiếm bài hát đó đó thì nghe 1 bài là theme của blog, k bít phải nó k nữa.
    Sweet cũng thích ăn cơm tấm vì nó ngon, dễ ăn,mà k có bị ngán nữa, chẹp chẹp, lâu rùi mình cũng chưa ăn. Thèm quá . Bebe siêng quá, nấu ăn mỗi ngày mà còn nghĩ ra món này món kia. Sweet chưa xa nhà bao giờ, k bít xa nhà rùi thì có được chăm chỉ như bebe k nữa
    @noinhomd: HQ chỉ số tiêu dùng k tăng nhiều hả chị, sướng thế. Điển hình ở VN, 1 dĩa cơm tấm ở nhà sweet, rất bình dân thôi nha, cách đây khoảng 3 năm là 6,7k, bi giờ là 13, 14k rùi chị ạ. Đó là cơm sườn không thôi đó. Thiệt tinh là bi giờ trong túi có 10k cũng k biết ăn gì hết .
    Nói đến đây tự nhien tội nghiệp xì, nhà bà giải quyết vụ đó sao, tăng giá cơm chưa?
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thanks bà, anh của tui với của bà bị bệnh chửi damn rồi, mà anh tui còn biết chửi kiểu Đan Mạch nữa, hix, thói hư tật xấu thì học nhanh lắm!!!
    Nhà tui cũng tăng giá rồi, nhưng vừa bán vừa thấy tội lỗi, hic, giờ này năm ngoái nhà tui bán 1 đĩa cơm có 8k thôi, bi giờ 12 roài!!! 50%!!! Cảm thấy như đi ăn cướp !!
    Mà cái này tình hình chung toàn cầu nhỉ!!! Chả biết chừng nào mới lắng dịu đây!!! bebe và chị noinhomd ở nước ngoài chắc còn mệt hơn, nghe nói xăng bên EU là 1,5E = 33k VND!!!
    Chắc không dám "ngựa" nữa roài, từ nay tập tính tiết kiệm để tự mình giảm lạm phát!!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 26/04/2008
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thui, anh tui k có chửi bậy lắm đâu, mở miệng ra là tui nhăn mặt roài
    Cái này nói thiệt lòng tui nè ... hehe ... Trong số những đứa bạn gái của tui bà là người giản dị, tiết kiệm và chịu khó kiếm tiền nhất. Tui cũng nể bà nữa nè hehe, phải chi tui có dc 1 chút tiết kiệm của bà
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, hết tiền lẻ rồi!!!! cảm động quá, hưc hưc!!! Tui thì phục bà chuyện xông pha bên ngoài xã hội với chuyện phấn đấu học hành!! Ngày xưa tui sung lắm, nhưng muh bi giờ chỉ nghĩ đến tiền thoai!!!
    Hic, lại mới tăng tiền gạo!!! Thôi tui đi đầu cơ đây, mai mốt ai thiếu gạo qua nhà tôi nhá!!!
    Sweet, dạo này tui hết lỡn mạng như bà với anh bà rồi!!! Chả hiểu sao!!! Bà chỉ tui làm sao refresh bản thân mình đi!!! sao ngày xưa tui nghĩ ra đủ trò được mà giờ lại thành thế này!!!
    Cảm ơn Sweet khen và khích lệ tui!!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 26/04/2008
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @mọi người: Mọi người ơi, chuyện cưới xin đó mọi người quan niệm như thế nào? Để anh cầu hôn rồi mình đồng ý hay là cả 2 cùng đưa lên bàn cân, cân đo đong đếm nhỉ
    @xì: tui với bà khen qua khen lại, xí hổ quá . Chỉ có tui là vẫn còn chút lãng mạn sót lại thui, cái lãng mạn của anh tui thì ổng để quên nó ở đâu rùi, chưa kiếm ra . Nhưng bù lại được cái tâm lý nên cũng đỡ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này