1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tại chị ở KTX. Mà kí túc bên chị điên lắm, ko cho nấu ăn. Bếp chỉ có lò vi sóng và lò nướng bánh chứ ko có bếp ga, nên chỉ thỉnh thoảng nấu vài cái đơn giản thôi, còn lại toàn ăn ở nhà ăn trường. Ở đó thì toàn đồ Tây cả đồ Hàn. Đồ Hàn cái gì nó cũng trộn cái tương ớt ngọt ngọt ấy, mà đồ ngoài bắc thì ko ăn được ngọt em ạ...hic... thế nên từ hồi qua đây mình ăn uống cực kì khổ sở, cứ zông được về Vn cái là suốt ngày đi ăn
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hi, hồi trước cũng mơ mộng nghĩ chuyện cầu hôn này nọ, nhưng yêu nhau lâu rồi thấy chuyện gì cũng đem ra bàn bạc hết sweet à, nên hay chưa nên, bao giờ thích hợp, đến lúc đó còn bao nhiêu thời gian, cần có những gì là cơ bản... ui chao nhiều vô kể. Rồi cũng nhau cố gắng
    Tất nhiên sẽ vẫn phải có vụ cầu hôn, ko thì thiệt thòi, hihi
    Dạo này anh cứ nói chuyện cưới xin nhẹ như không, tự nhiên cáu bảo Thế anh ko định cầu hôn em à, em đã đồng ý đâu! làm hắn ngớ người ra,
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, Sweet, tất nhiên người ta phải cầu hôn, nhưng rồi cũng phải cân đo đong đếm, chuyện cưới xin đâu phải chỉ là chuyện riêng của 2 người, mà còn là của 2 gia đình lận mà!!!
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Smile: Giờ mới bít nhà Smile bán cơm. Thèm ăn cơm tấm quá . Bên này nó bán bì mắc lắm, 1 hộp tí xíu bán tới 5-6, mà chỉ paris mới có thôi à, nên mấy năm nay chỉ sờ được cọng bì có 1 lần vào năm ngoái đi ăn cơm đĩa ở quận 13 (nhớ kĩ lắm tại thèm quá mà!!!)
    Còn xăng dầu bên này so với lương nó thì ko hề hấn chi đâu Smile ơi, nói chung bên này giá cả có lên nhưng lương ngta cao nên thấy dân Pháp tối ngày đi chơi đó, có ảnh hưởng chi đâu. Có DHS như bébé là ngày càng đói rách nè (nói đùa chứ cũng bthường, ko đến nỗi thế, hì hì, giả vờ đấy!).
    Sweet giỏi nhỉ, hâm mộ . mà nhà này ai cũng giỏi, có mình mình lẹt đẹt, xấu hổ quá...
    Sweet ơi, tại Sweet chưa sống ở ngoài đó, chứ ở 1 mình rồi thì cũng tự thân vận động à. Mà bébé từ nhỏ đã "ham ăn" rồi (mẹ kể). Bébé có tính xấu là khi đói sẽ quạu quọ la ó om sòm. Nên hồi lên cấp 2, mẹ đi làm về trễ là bị đói, la ó hoài ko hề hấn gì, nên phải lục đục tự nấu ăn. Mà càng nấu thì càng quen. Sau đó lên lớp 7, thì mẹ bị mổ ruột thừa, mặc dù nhà có thuê người nấu, nhưng ba ăn ko vừa miệng nên bébé từ đó tự xách giỏ đi chợ về nấu luôn. Từ đó mới thấy mình thích nấu ăn. Thế là từ đó về sau là nấu thường luôn.
    Sau đó ở nước ngoài nữa, thèm này thèm nọ (tại ở VN hay đi ăn hàng quá nên quen mồm) đành phải tự nấu thôi (phần vì ko có tiền ăn tiệm bên này nữa, hihi). Chung quy là vì thích nấu, ham ăn và không có tiền nên tự dưng "giỏi"!!!
    Chị Noinhomd: Chị em ở Bỉ cũng ở KTX nhưng KTX đầy đủ lắm, bếp điện, lò vi sóng này nọ đủ hết. Nên cũng nấu tùm lum. Bên chị KTX kì hé. Bên Pháp ở KTX cũng đc nấu ở nhà nấu ăn chung, cấm nấu trong phòng thôi. Có điều DHS VN thì vẫn lén lút nấu suốt, có sao đâu, hihi
  5. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đã fix... welcome again...
  6. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mình thấy vẫn chưa đủ cho nàng nhà mình. Nói nhỏ là nàng nhà mình lại luôn chê những cái lãng xẹt của mình, tuy nhiên làm thì vẫn đồng ý ( con gái phức tạp thật )
  7. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Giờ nam nữ bình quyền, muốn đòi hỏi quyền lợi thì nên lên tiếng... chuẩn bị tinh thần cho hai bạn là tốt nhất. Còn chờ lời cầu hôn thì tất nhiên ai cũng chờ mà...Chúc bạn có quyết định đúng đắn và hạnh phúc....
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Anh Mat_Lech viết nhiều ghê. Mình thì vẫn luôn ước ao anh viết blog cho mình. Mà ngy mình khô khan lắm, bảo là có gì nói với em cả rồi viêt chi nữa (haiz).
    Thôi cứ hi vọng mỗi người mỗi cách thể hiện tình yêu vậy.
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Chán, bùn..... trời hôm nay mưa cả ngày vậy mà ko làm tâm trạg mình nguội bớt đc haizzzzz
    Hôm nay cuối tuần tưởg sẽ đc nói chuyện nhìu hơn ai ngờ lại bảo fải đi làm thay cho ngta, mai, mốt cũg làm..... Tuần sau sẽ là 1 tuần ko chat.......Chẳg còn bít nói gì nữa........ H cuộc sốg mình nó thế có lẽ nên lên trung tâm cắt mạg cho rồi, để có dùg đến đâu haizzzzz
  10. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Haha, ngược lại với mình là người yêu viết về mình chưa nhiều. Bù trừ cho nhau, mọi việc khôgn phải là viết là đã thể hiện tình yêu. Chỉ là hình thức thôi, bebe còn được gặp người yêu nhiều hơn sướng thế còn gì nữa... Mình thì do thời gian rỗi nhiều nên lẵm chuyện thôi,khì khì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này