1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lúc này cần thông cảm và động viên nhau nhiều này puca.
    Tận dụng yêu cầu người yêu bạn lên chat hay gọi điện một chút đi. Mà không ép đi... đôi lúc các chàng tuy bận nhưng vẫn có muốn người yêu ép mình quan tâm đến bạn đấy. Chúc bạn vui vẻ hơn nhé...
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Haiz, nghe chán nhỉ. Từ tuần sau bébé cũng phải tự cai net mới được. thời gian trôi vèo vèo...
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @Pu: hay mua thẻ đt internet gọi cho anh đi Pu, sweet xem rồi, gọi đi Ukraine khoảng 3k5/phút. Lâu lâu gọi vài phút thì cũng đâu có tốn kém lắm đâu. Sweet cũng mua sẵn cái thẻ để khi nào 2 đứa k chat được thì đt, chứ bên đó đt về đây đắt gấp 10 lần đó
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Puc, đừng dỗi nữa! Nhiều khi anh không gọi, không chat thì Puc chủ động cũng không sao đâu! Có khi lại là điều bất ngờ thú vị với anh! À, nếu không thích dùng điện thoại internet thì dùng thẻ 1771 đó, khoảng 4-5k 1 phút hà, gọi từ điện thoại bàn luôn, nghe rõ lắm!!
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ừa, bébé cũng luôn có cái thẻ ĐT để khi nào kẹt thì gọi đó.
    Mới đi chợ dìa, chiều nay đãi lão bạn già thịt gà nướng ăn kèm rau củ (khoai tây và đậu que), tráng miệng bằng món kem flan ngon cực í, he he. Bên này có món kem flan mình ăn hoài mà ko bít thì ra làm dễ thế. Hôm nọ bà chủ nhà bà í chỉ nên hôm nay đi mua về làm thử, công nhận là dễ ẹc, chỉ việc cho sữa tươi vô nồi nấu lên rồi đổ bột socôla ngta bán sẵn vô, thế là nó đông lại thành bánh flan. Cuộc sống hiện đại thiệt là nhiệm màu!!!
    Thôi giờ đi bật lò nướng gà đây. Hum nay trời nóng quá cả nhà ạ. Sang mùa hè rồi. Mình đi bộ ra đường mà nóng chảy cả mỡ ra
  6. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Đt internet chỉ gọi đi Mỹ là rẻ, mình gọi sang NZ thì internet hay mobile cũng the same, nên cứ mobile mà gọi thôi, được cái dùng mobile thấy số người gọi thân thương lắm, 2 -3 phút cũng được pu àh, chỉ 1 dĩa cơm tấm hay ly cà phê sg thôi muh
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Kí túc bên chị ghê gớm lắm, ko cho dùng bất kể đồ điện nấu nướng trong phòng. Hồi trước có chị bị phát hiện dùng nồi cơm điện, thế là bị đuổi luôn. Đến mức mà là quần áo cũng phải xuống phòng là và dùng bàn là của kí túc cơ mà...chẹp, chắc nó sợ cháy hay sao ấy
  8. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là thỉnh thoảng Pu viết email cho anh cũng được Pu ạ. Nhưng cũng đừng trách anh sao không quan tâm này nọ nhé. Con trai họ vậy rồi, mình trách nhiều khi họ cũng chẳng thay đổi mà lại làm cho tình hình tồi tệ hơn. Khi nào nhớ anh Pu gọi điện cho anh cũng được...
    Là do tâm trạng dạo này cứ nặng nề thế nên nhiều khi chat lại không có cảm giác vui vẻ. Mai chủ nhật ra ngoài hít thở không khí trong lành này, rồi email cho anh kể những điều thú vị Pu đã làm này. Chắc anh sẽ rất vui đấy. Cố lên Pu yêu ha
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nice weekend cả nhà...dạo này bận quá ít ol..hè..
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bonsoir cả nhà,
    Tối nay ngồi kể anh nghe quyển truyện yêu quý nhất đời của mình, là quyển GIA ĐÌNH LILY, không biết nhà mình có ai biết quyển này ko?
    Gia đình Lily là thể loại truyện nhẹ nhàng, nhân văn, trong sáng lắm. Kể về gia đình 1 người phu hốt rác và vợ là thợ giặt ủi, đông con và nghèo khó nhưng sống lương thiện và yêu đời. Một câu truyện rất hay. Bébé đọc từ hồi còn bé (khoảng mười mấy năm trước lận), nên hồi đó ko để ý tác giả là ai, tiếc thế, nhưng vẫn nhớ như in từng câu từng chữ trong quyển sách ấy đấy. Tiếc là giờ bị mất rồi...
    Múôn tìm lại quá mà không biết làm sao để tìm, search trên mạng nhưng vì mình ko biết tên tác giả nên cũng chịu, không ra kết quả nào khả quan hết. Buồn lắm í. Quyển này bébé tìm mấy năm nay rồi mà vẫn công ko.
    Không biết có cơ may nào nhà mình có ai biết hoặc đang có quyển này ko nhỉ? Nếu có mọi người cho bébé hay nhé, nếu ko tiện bán hoặc share lại thì cho bébé biết tên tác giả cũng được để vào mấy thư viện quốc gia bên này tìm lại (may ra còn lưu).
    Nói chung ước mơ thầm kín cháy bỏng của bébé nhiều năm nay là tìm lại quyển sách đó đó (mơ ước buồn cười hén), nhưng thật sự là thế. Nếu có dịp đọc chắc mọi người sẽ hiểu vì sao.
    Không lẽ giờ làm topic ở F69 hỏi à? Bébé hỏi ở box tác phẩm văn học rồi mà chả ai trả lời (hỏi lâu rồi í), buồn ghê.
    Tự nhiên hôm nay kể anh nghe, mình lại cháy lên cái khát khao tìm lại quyển sách í. hic.
    Cả nhà chủ nhật vui vẻ nha :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này