1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @Pu: Viết thư tay đi, lâu mới đến nhưng nó sẽ đến mà, thích nhất là cảm giác nhận được thư .
    Còn nếu mệt mỏi quá thì tạm k gặp nhau 1 tgian đi Pu. sweet cũng đang đề nghị với anh như thế
    @bebe: Sweet có cảm giác nó là cuốn này, hy vọng là đúng để bebe vui
    Link review:
    http://www.amazon.com/review/product/1554300193?showViewpoints=1
    Link trên amazon:
    http://www.amazon.fr/Lily-Me-Frederick-Rodgers/dp/1554300193
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là hổng phải đâu, bébé mới đọc description qua rồi
    Thui kệ đi, hỏi mọi người xem may ra có ai biết thì coi như ăn may ấy mà, hihi.
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Pu cũg có 1 lần gọi sag cho anh nhưg ko bít sao đổ chuôg mãi àm ko ai bằt máy, nt hỏi anh thì anh kiu ko thấy có cuộc gọi chẳg hiểu ạmg mẽo thế nào vậy là từ đó ko gọi lun. Với cả anh cũg ít khi gọi về cho Pu có lẽ ko thix nghe giọg nói của mình nên thui chẳg gọi cũg chẳg fàn nàn nữa haizzzzz
    Còn vụ viết thư tay để gửi bưu điện wa đó Pu cũg nghĩ đến rồi nhưg muh sợ sẽ bị lạc mất. Mỗi ngày Pu vẫn viết e mail cho anh đều đặn dù cho mấy ngày mới nhận đc trả lới, đôi khi cũg tự hỏi sao mình làm mọi chuyện 1 mình giỏi wá
    Du` sao cũg cảm ơn lời khuyên của mọi ng nhìu
    @ Bebe: để hum nào Pu đi nàh sách sẽ để ý tìm giúp Bebe nhá
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ừa mọi người ở Vn có đi hiệu sách cũ nhớ để ý dùm bébé quyển í nha. Chứ hiệu sách mới bébé nghĩ là ko có đâu. Tại quyển đó hồi xưa khi bébé chừng mười mấy tuổi đó lục trong đống sách cũ của ba thì thấy nó, chứng tỏ nó lâu lắm rồi. Tiếc là tới khi lớn lên dọn nhà đi thì lạc mất đó.
    Mới search trên mạng đc 1 bạn kia, bạn í bảo là có quyển đấy, mua cách đây 6 năm giá có 1000đ à, mà hiện giờ bạn í để ở quê rồi, ko biết bao giờ mới về quê để tìm giúp bébé. Khổ nhỉ.
    Giờ ai tìm ra bán lại nhiu chắc mình cũng mua luôn
    Còn chuyện của Pu, bébé nghĩ là nên để thong thả ra 1 thời gian đi. Có khi quen lâu quá rồi nếu mình cứ quan tâm quá, đôi khi người ta bị "ngộp" đó. Thử đặt mình vô trường hợp đó chắc cũng hiểu được. Tại bản chất đàn ông ko có mềm yếu ủy mị như phụ nữ đâu. bébé nghĩ họ luôn cần cái gì đó tươi mới, vui vẻ, mang lại cho họ sự thoải mái chứ ko phải cái gì đó nặng nề, khiến họ cảm thấy như bị "đeo gông sớm". Dù sao họ cũng còn trẻ, còn thích bay nhảy mà. Nên để cho họ có chút tự do tự tại thì hơn. Khi cần thì họ sẽ kiếm mình.
    Tuy nhiên ko thể thiếu liên lạc ngày này qua ngày nọ. Thôi thì hiện giờ Pu cứ 1 ngày viết hoặc nhắn tin cho anh vài chữ cho mình đỡ nhớ đi. có lẽ cũng ko cần hấp tấp gọi điện liên tục làm gì. đôi khi người ta còn thấy phiền đó. Còn khi anh rảnh rỗi, lúc đó mới thấy nhớ, sẽ đi tìm mình thôi. Người ta nói rằng khi yêu mình ko nên để cho người ta thấy mình lệ thuộc hoàn toàn vào họ, dù sao mình cũng có cuộc sống riêng.
    Bébé rút từ suy nghĩ riêng ra nói, ko biết có giúp gì đc cho Pu ko. Nhưng Pu có điều kiện vui chơi, thì nên vui chơi, nên thoải mái để đỡ nhớ nhung. Bébé nghĩ đó là cách tốt nhất cho Pu trong những lúc này. Cứ nghĩ là uh anh đang đi làm để dành tiền hè về chơi với mình. Tự cho là thế đi cho đỡ căng thẳng hén.
  5. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Cô nào cũng nghĩ như bebe thì thik nhở , tha hồ lượn lờ
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thui chứ lượn lờ nhìu thử đi rùi bít
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    sweet cũng viết mail cho anh mỗi ngày, mà anh cũng đâu có trlời đâu. Mình bực, kêu k viết nữa , thế là năn nỉ mình, rồi hứa sẽ viết mail đầy đủ. Đựơc vài hôm thì đâu lại vào đấy
    Mà hình như con trai ở độ tuổi này thì mối quan tâm lớn nhất của họ là sự nghiệp và tương lai chứ k phải tình yêu thì phải. Sweet cảm thấy vậy đó. Mà con gái chúng mình hình như ai cũng thích người yêu mình là 1 người biết phấn đấu vươn lên, chẳng ai muốn người yêu thua người này, kém người kia cả .
    Sweet k biết những lúc Pu nói chuyện với anh thì thái độ của Pu như thế nào, có vui vẻ trò chuyện hay giận hờn làm cho không khí nặng nề thêm. Trước đây, ex của sweet có lần nói với sweet 1 chuyện làm sweet giật cả mình. Vốn là trước đây sweet được cưng quá nên rất là ngang tàng và bướng nữa, cũng nhạy cảm luôn, do đó hay bắt lỗi từng câu chữ, hành động của ex, 1 tuần nhiều khi cãi nhau cả 3 lần đó chứ. Đến 1 lúc, ex bảo sweet, em đừng làm anh ngán nói chuyện với em. Cuộc sống của anh bên đây đã đủ căng thẳng lắm rồi, em đừng làm cho nó nặng nề thêm nữa. Em cứ như vậy, càng lúc anh càng sợ gặp em.
    Đó là chuyện thật của sweet. Bây giờ Pu cứ nói hết suy nghĩ với anh, Sau đó thì tuần sau nếu k gặp được anh thì Pu đi chơi với hội café nè, k thì hẹn bạn bè đi chơi, hướng suy nghĩ của mình vào 1 việc nào đó. Sau đó khi nào gặp anh thì Pu thật vui vẻ, kể cho anh nghe 1 tuần qua Pu đã làm được gì. Pu thử như lời sweet nói 1lần đi, sweet tin là tâm trạng của Pu sẽ tốt hơn.
    Thật ra con trai nếu yêu thật sự thì họ mong muốn người bạn gái của mình lúc nào cũng vui vẻ mà sống, độc lập, biết tự chăm sóc mình và không quá phụ thuộc vào họ. Đó là những gì sweet thấy sau chừng ấy năm bước vào chốn tình trường
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ba mẹ sweet đi đám cưới con người bạn của mẹ, cô dâu SN 1983, cũng ngang ngang tuổi với mình. Ba mẹ hỏi khi nào đến lượt mình hichic, nghe đau lòng dễ sợ . Mỗi lần bị hỏi vậy là khó chịu vô cùng .
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại hoàn toàn với nhà bébé nhỉ. Toàn đề nghị mình lấy chồng càng muộn càng tốt. Mà thật ra muốn lấy sớm cũng có ai để mà lấy đâu.
    Chuyện của Sweet bébé cũng biết, tại có những lúc căng thẳng cãi nhau, mặc dù ngy ko nói ra nhưng mình cũng phải tự hiểu. Nên bébé mới nói chuyện kia cho Pu nghe đó. Công nhận cuộc sống ở NN 1 mình căng thẳng dữ lắm, anh của Pu ko biết có ở cùng gia đình ko, nhưng bản thân bébé cũng thấy mệt mỏi căng thẳng. Đôi khi chính mình cảm thấy tình yêu nó làm cho mình nặng nề khó chịu đó. Nên tự suy ra chắc người ta cũng vậy, nên cố gắng mà thông cảm thôi.
    Bữa nay mới cãi nhau rồi, năm sau ngy của bébé đăng kí PhD mà ở tp kia ở bên đức nó xa dịu vợi. Nói chung là tương lai mù mịt lắm. Mình bảo em chỉ có 1 nguyện vọng là anh kiếm chỗ nào nó gần em lại 1 chút cho dễ đi lại. Nhưng mà rốt cụôc là càng ngày càng xa nhau thêm, mà những 3 năm nữa. Vui thiệt là vui.
    Mà thôi, dù sao cũng là sự nghiệp của người ta, thân mình mình lo còn chưa xong chưa tới đâu đi lo lắng gì chuyện xa xăm, gặp hay ko gặp. Bây giờ anh cũng đang ở tp to đó, rồi thì sao, cũng có gặp đựoc nhau đâu. Nên mình thấy mình chỉ tổ lo bò trắng răng. Không nói nữa. Lo cái thân mình thôi. Ước chi ngày xưa đừng biết yêu.
  10. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ nghĩ bi quan vậy nè. Thỉnh thoảng mạng bị trục trặc chút mà Pu mới gọi một lần không được đã thôi luôn rồi. Còn anh ít gọi cho Pu vì con trai là vậy mà, mỗi người 1 tính cách. Có người quan tâm nồng nàn những cũng có người thì lại lạnh lùng...kiểu kiểu vậy ấy, nhưng tớ chắc chắn là làm gì có chuyện anh ko thĩ nghe giọng Pu chứ. Như zai nhà tớ ấy, tại tính cách lạnh lạnh nên gọi điện thoại cũng khó nói chuyện lắm. Kể cả tớ hay zai gọi thì từ đầu đến cuối toàn tớ luyên tha luyên thuyên thôi chứ zai chỉ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng vài câu phụ hoạ...hic. Thế nên khi nào Pu muốn gọi thì cứ gọi thôi Pu ạ, chẳng cần nghĩ sâu xa thế làm gì đâu. Giọng con gái trong Nam nghe ngọt ngào lắm, tớ là gái mà còn mê nữa là, zai lại chả chết lịm ấy chứ. Thế Pu ha
    @ Sweet: Nhà em chẳng bù cho mẹ chị. Hôm Tết về mình mới ang áng là năm sau 27 mà con chưa cưới lại phải đợi đến 29 mới qua Kim Lâu ấy. Mẹ cho luôn 1 câu: học hành chưa xong cưới xin gì, cứ lo học đi đã. Mẹ cứ làm như con gái mẹ còn bé lắm ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này