1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hnay bắt đầu đi làm lại rồi. Lười quá
    @bebe, chị noinhomd: Trước đây ba em đâu có như vậy. Thậm chí còn tuyên bố là đến 27,28 tuổi mới cho em cưới cơ. Tự dưng đổi suy nghĩ . Chắc do thích ông con rể này rồi
    @Pu: Đọc những dòng sweet viết ở đây thì Pu đừng giận mình nha. Sweet nghĩ thời gian qua cũng đủ cho Pu hiểu là sweet, smile và cả nhà mình đều mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với Pu hết.
    Sweet cảm giác Pu là 1 người rất thụ động trong tình cảm, và cũng chính điều đó đã làm cho Pu buồn rất nhiều. Đôi khi Pu thử thay đổi bản thân mình 1 chút nhiều khi sẽ thấy thoải mái hơn.
    Nhà mình dạo này buồn quá, quanh đi quẩn lại chỉ có bebe, chị noinhomd, Pu và sweet mà thui
  2. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, mình cũng "bầy đàn" nói theo Sweet nhé, Puc biết không, chuyện gọi đt và chuyện chờ đợi anh trên YM smile cũng đã trải qua rồi, đó là lần đầu tiên khi anh cầu hôn smile, lúc đó smile cũng khoảng 20 thoai, vẫn còn vô tư lắm, cứ ừ đại, nghĩ nó không to tác gì!!! Thế rồi, về thưa bố mẹ, bị phản đối, cũng chả nghĩ gì, quay lại nói với anh "đợi em vài năm, em thấy hình như chưa thích hợp", cứ nghĩ nếu mình nhận rằng lỗi ấy của mình thì mình sẽ là người can đảm, mạnh mẽ". Khi anh nghe vậy, anh chỉ im lặng, 3-4 ngày sau anh không lên YM luôn, mình thì ngày nào cũng ngồi chờ đợi và nuốt nước mắt ở hàng net (lúc đó ở nhà đâu có Internet đâu). Thế rồi mình không chờ nữa, tự bom email, bom sms, gọi điện thoại, không biết vô tình hay cố ý, mà lúc nào gọi thì toàn là vô hộp thư tự động!!! Minh muốn phát điên!!!!
    Sweet và mọi người thương Puc nhiều lắm, nhất là sweet đó, Smile thì không dám nói thẳng, sợ Puc buồn hơn, nhưng Sweet thì really really care và biết rằng nói ra sẽ hurt Puc nhưng vần nói vì mong Puc sẽ cố gắng thêm nữa, chủ động hơn nữa!!! Đường tình yêu của Smile, của Chcy, Bebe, Sweet, của các bạn trong nhà a half mình không có nhiều hoa hồng, hoặc có thì cũng do mình tự rải ra trên con đường mình đi, mà hoa hồng thì có gai, muốn yêu nhiều và muốn được yêu nhiều thì theo smile, cần hi sinh thật nhiều, tha thứ thật nhiều và chịu đựng thật nhiều!!! Đó không gọi là luỵ tình, nhưng là yêu mà không tính toán!!! Tớ không nói đến chuyện dục vọng nhá, bởi tình yêu chân chính, theo tớ là tình yêu mà giới hạn của nó từ trái tim trở lên!!!
    Puc, nước mắt chảy xuôi nhưng đừng để nó là vô ích, Smile không dám khuyên Puc điều gì, chỉ mong Puc hãy đừng để trái tim mình bị đè nặng bởi lo âu, tính toán và sự thiếu niềm tin vào anh mà chủ động đối thoại, mưa dầm thấm lâu, lạt mềm buột chặt, lúc này đây là lúc trái tim Puc phải mạnh mẽ hơn trí óc đó Puc à!!!
    Vài dòng, mong bạn hiền lượng thứ nếu smile làm bạn buồn hơn!!!
    Quất ngựa truy phong đê!!!!
    @sweet : sao mụ nhiều gold vậy, hành nghề gì mà gold quá chòi!!!
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 28/04/2008
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn smile vì đã hiểu cho tui, và cũng cảm ơn nàng rất nhiều vì bài viết của nàng.
    Hôm qua đến 3h khuya tui mới ngủ được, hnay còn đi làm đi học nên mệt kinh khủng. Anh thì bận rộn quá chừng, k quan tâm đến tui được, chỉ gọi đt dặn dò tui giữ sức khoẻ, lúc đó tui cũng ậm ừ vì thấy bùn bùn. Nhưng đọc bài của bà xong rùi, tự nhiên tui thấy ổng đã lo lắng cho tui rất nhiều, muốn tui ngủ sớm, muốn tui tự xoa đầu cho mình, và muốn tui đừng buồn. Vậy mà 1 lúc giận dỗi tui đã k thấy tình cảm đó. Thế là quyết định gọi cho anh, anh đang lái xe, k dám nói nhiều chỉ nói anh cố gắng lên, em ôm anh 1 cái nha. Vậy mà anh cảm động quá chừng, làm tui cũng thấy hạnh phúc, giận hờn bực dọc bay đi đâu mất tiêu. Thấy thương anh nhiều hơn, "I love you more than yesterday and less than tomorrow"
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 29/04/2008
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hai đứa nhà bébé cãi nhau rất to về chuyện anh ở lại bên Đức mà ở xa hơn hiện giờ nữa. Khi cãi vã thì bébé thấy thất vọng ghê gớm. Thấy tuyệt vọng nữa. Tương lai mù mịt quá trời.
    Thế là cãi qua chat ko đủ, gọi nói chuyện, mà ko ai kiềm chế được, thế là rầm rầm rầm, anh đi ngủ.
    Lúc đó mình ngồi tự nhiên nước mắt ở đâu nó tuôn ào ào...
    Buồn quá, lên blog viết 1 bài chửi rủa (tất nhiên là private blog lại). Viết xong, rồi không hiểu sao những kỉ niệm êm đềm nhất nó hiện về, lần đầu gặp nhau, lần đầu tiên hôn nhau... Thế là không kiềm lòng được, bébé ngồi tới 2h sáng mail cho anh một lá thật dài, nói ra hết những gì mình nghĩ. Bảo rằng thật là sợ mất anh, nhưng nếu lúc nào trong lòng vẫn còn nhớ những kỉ niệm ngày xưa, nếu mỗi ngày thức dậy anh vẫn muốn ôm em vào lòng, thì em vẫn chờ anh được.
    Viết xong, đi ngủ, cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
    Sáng nay trước khi vào học mình lại lấy điện thoại gọi cho anh. Anh bảo anh đọc mail rồi, yêu em lắm. Sau đó ăn trưa anh mail lại cho mình, bảo là ghét lắm những lúc giận dỗi mình đòi chia tay. Mà công nhận cái này là cái tính xấu của bébé đó. Anh bảo chừng nữa em đừng nói nữa nghe, đó là điềm gở mà. Còn mỗi sáng thức dậy, anh đều thấy hạnh phúc vì được yêu em... (câu này làm mình xúc động quá!)
    Thật ra bébé có tật rất dở đó là không có khả năng kiềm chế cảm xúc, mỗi lần giận hờn lạnh nhạt là rất sợ, bị tình cảm chi phối nhiều. Nên thà là vậy, thà là rõ trắng đen để đầu óc mình thanh thản.
    Có lẽ người ngoài nhìn vào thấy mình rất là dại, thích chủ động, thích xoa dịu mỗi khi giận nhau. Ngay cả bản thân mình cũng thấy như vậy là không hay nữa. Vì dù sao con gái cũng có cái "kiêu hãnh" mà. Nhưng không biết làm sao mà...
    Ngày xưa khi mình yêu những người khác, mình luôn thụ động, thích được vuốt ve cưng chiều, thích làm mình làm mẩy. Nhưng thực ra mà nói, có lẽ làm cho người ta thấy yêu mình sao quá nặng nề, sao mình không biết cảm thông. Điều mình muốn, chắc chắn người ta cũng muốn như vậy thôi. Nên sau này yêu anh, bébé nghĩ khác đi, 1 phần cũng do lúc yêu anh đã bíêt tự chủ, đã trưởng thành hoàn toàn rồi, những lúc đó, khi tim mình thổn thức, thì không dối lòng mình nữa. Khi nhớ quá, gọi điện, nhắn tin, email bảo em nhớ anh. Hôm qua trong mail bébé cũng gào lên 3 lần EM NHỚ ANH EM NHỚ ANH EM NHỚ ANH, hì hì hì.
    Thật ra ko khuyên Pu như bébé đâu nhe. Mỗi người có cách nhìn cuộc sống khác nhau, cách yêu khác nhau. Bébé và người yêu là như vậy. Cuộc sống còn rất dài và mình cũng không thể nói trước được điều gì, nên làm những gì mình cho là đúng. Mọi lời khuyên chỉ là example mà thôi.
    Smile nói đúng đó. Cuộc sống đã rất khó đi rồi, tình yêu lại càng khó hơn. Bébé thấy nó rất dài, rất gian nan, rất gập ghềnh. Nhưng, hà tất đã là con người, thì phải có tham vọng hạnh phúc. Mình phải tiếp tục đi thôi. Còn chọn con đường nào, chọn ai, chọn cách đi như thế nào, có lẽ mỗi người có cách riêng của mình. Hi vọng tất cả chúng ta đều có những ending tốt đẹp.
  5. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bebe, smile, Sweet đã chia sẻ, thật sự đọc bài mọi người mình mới hiểu ngy mình hơn, chứ nói thật mình là mình "dốt" cái tâm lý con gái lắm.
    Nhắn Pu, Sweet, Smile: ngày mai nghỉ lễ có ai đi chơi không, nếu ko mình mời mọi người ăn chơi, đập phá 1 bữa nhá, SG ngày này vắng vẻ lắm. Pu ơi, vào đây cf cái, có mỗi Pu biết mặt tớ
    Ý quên, em là vtssgn đây, tại mọi người bảo nick kia khó đọc quá nên mới lôi cái nick xa xưa này ra dùng.
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hôhô có người dụ dỗ tụi mình kìa, Puc với Sweet đi được không? Không thì chiều tối mai mình cùng nhau đánh chén cái gì nhở!!! Thanks vtsssgn, hix, đúng là khó đọc khó type nhờ!!!
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đi đi, lễ mà tui bị tụi bạn cho leo cây rùi. Smile bàn kế hoạch xem thử.
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nếu vào hoàn cảnh của bebe chắc sweet cũng sẽ buồn như bebe. Mình làm điều gì cũng nghĩ cho người ấy trước tiên, nhưng đến khi ngta quyết định thì ưu tiên đầu tiên của ngta k phải là mình. Anh của sweet bảo, trong từng giai đoạn thì sẽ có những điều quan trọng nhất đối với anh. Nhưng em thì sẽ quan trọng suốt đời hihi (nhưng k quan trọng nhất ).
    Người yêu bebe đang làm Master hay cái Bachelor. Thật ra đang có đà học thì nên học tiếp, nghỉ đi làm rùi thì lười lắm. Nhưng còn xa nhau thêm 3 năm thì cũng buồn hén. À, hôm trước bebe nói là sẽ chuyển đến đâu gần biên giới Đức để học đó, bebe kiếm được trường chưa? Nếu bebe học ở đó thì chắc là sẽ gần anh hơn rồi
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Vậy chiều tối 30-04 nhé, Smile và Sweet đi được nè, Vtssgn nữa! Puc thì sao?
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của mọi ng bít mọi ng wan tâm nhìu đến Pu nhất là Sweet và Smile, Pu cảm ơn mọi ng rất nhìu.
    Có thể Pu thụ độg như mọi ng nói, cũg có nhìu suy nghĩ nhìu tính tóan wá nhưg Pu thực giốg Bebe, trc đây chỉ tòan ngta chăm sóc chiều chuộg và chưa bao h Pu chủ độg bất cứ việc gì nên bi h khi chờ đợi, wan tâm, chuyện gì cũg đặt anh lên trên đôi lúc ko nhận đc sự wan tâm của anh lại tự thấy tuổi thân và suy nghĩ rất nhìu. Nhưg thật sự wa khỏag thời gian đó Pu lại trở lại bình thườg và cảm thấy sao mình wá ngốc nghếch.
    Còn chuyện gọi dt cho anh, Pu chưa bao h gọi cho anh trừ khi anh đã về đây. Pu nghĩ nếu anh mún nói chuyện cùg Pu anh sẽ chủ độg gọi, còn Pu đôi khi nhớ anh lắm cầm đt lên số rồi nhưg lại cất máy đi vì ko bít mình nên bắt đầu từ đâu và thật sự lúc đó anh có rảnh để nhận đt. Đôi khi nhận đt của anh Pu cũg ko bít nói gì và bắt đầu từ đâu nhưg wa vài lần bị anh fàn nàn Pu đã khá hơn nhìu, huyên thuyên nhìu hơn nhưg lúc đó anh lại là ng chủ độg mún ngừg nói chuệyn. Lúc đó thật sự hụt hẫg và khó chịu lắm
    Mỗi ngày Pu đều viết e mail cho anh, kể với anh chuyện xảy ra hàg ngày và cảm thấy ngày bình lặg và rồi mình sẽ wen
    Cho dù thế nào đi nữa thì ngày mai vẫn là 1 ngày mới, theo Smile và Sweet nói đã yêu thì fải trải wa nhìu gian khổ, hy sinh thật nhìu, tha thứ thật nhìu và chịu đựg thật nhìu
    Ngày mai Pu về wê cùg cả nhà rồi nên chắc là chỉ có Smile và Sweet đi cùg Vtssgn thôi. Để bữa khác Pu đi cùg mọi ng nhé
    Sweet trở lại làm việc rồi, cố gắg lên nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đừg cố gắg nhìu wá ảnh hưởg sức khỏe nha.
    Chúc mọi ng có 1 kì nghỉ lễ vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này