1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ừm, các nàng cố lên, các chàng cố an ủi các nàng...
    Ở nhà đuợc nghỉ ngơi và đi chơi thích nhảy...
    Chúc cả nhà có kì nghỉ lễ hoành tráng và thật vui...
    Puca cố lên...
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Pucca đag cố đây
    Mat_lech cũg cố nhá, đọc blog thấy ấy viết nhìu cho bạn gái tình củm ghê Mà ấy đau zạ zày thì fải cố ăn uốg đúg giờ và điều độ nhá
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sweet: Người yêu bebé tháng 9 này bắt đầu làm PhD đó, nên mới phải xa nhau thêm 3 năm nữa. Mà thôi đành vậy, dù sao cũng ở trong châu âu, dù sao thì mỗi năm cũng gặp đc vài lần thôi, ko đòi hỏi gì thêm nữa.
    Bebé ko xin chỗ gần Đức tại chỗ đó ko nhận master Sweet ơi, với lại trường đang học nó nhận bebé làm master rồi nên cũng ko xin đâu cho mất công nữa (hồi trc sợ nó ko nhận ấy mà!).
    Sắp nghỉ lễ rồi nhỉ, năm nay nghỉ lễ lời quá, tận 4 ngày liên tục (bên bebé cũng đc nghỉ y như VN!).
    Mỗi lần nghỉ lễ lại nhớ ngy kinh dị. Thôi còn có 4 cái wk nữa là gặp nhau rồi (tự nhủ thế)
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    bebe sướng thế
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hik, anh của bebe làm PhD còn hợp lý, đằng này như Trif, 25 rùi mà ko cho về còn giục học PhD hoài, chán không chịu nổi.
    Biết là muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà thấy 3 năm sao mà khủng khiếp, lúc về là xa nhau thành 10 năm cho tròn huhu . Nói dại biết lúc đó về với nhau hay chịu hết nổi về với người khác quá
    Huhu ai thương mình đây, các nàng xa anh còn có bố mẹ bạn bè, chán còn đi ăn hàng ăn vặt ngắm phố, như Trif với Bebe một thân một mình nhiều lúc buồn gheeeeeeeeeeee
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 năm nữa vẫn chưa thể cưới nhau, I''ll go away to find another one. Con gái có thì... so I swear it for my self...
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mai nghỉ lễ rồi nhỉ. Bébé ngày mốt mới đc nghỉ lận (1/5, 2/5). Mới ngồi lục lọi tìm mấy bài hát cách mạng post blog nghe cho khí thế. Mấy dịp lễ tết nhớ Việt nam quá.
    Nghe nhạc Cách mạng mà thấy...xúc động!
    Hic, thui bébé đi ngủ. Mọi người đi chơi lễ vui hé
  8. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không coá a half ở xa
    Được redskyvtk sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 30/04/2008
  9. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    .
    Hôm trước ngồi nói chuyện với anh bạn, hồi xưa cũng hay chơi với nhau lắm. Tự nhiên ổng cho câu "con gái ko nên học cao quá em ạ, con trai ko thích đâu"... nghe cứ thấy bực bực. Sao nhiều người cứ đánh đồng người học lên là tham vọng, là sau này bỏ bê gia đình, theo đuổi sự nghiệp nhỉ. Nói chung cư xử thế nào trong gia đình là do quan điểm và tính cách từng người thôi, còn chuyện học lên hay không là do đặc thù của ngành học nữa. Tự dưng nói chuyện xong thấy có gì hơi ức chế
    Cũng may zai nhà tớ cũng giống zai Trifo ấy, ủng hộ mình đi học. Anh bảo anh thì chẳng quan niệm vợ học cao hay ko, chỉ nghĩ là mình có cơ hội để học thì nên tận dụng, vì ko phải ai cũng có cơ hội thế. Anh chờ được mà. Nghe thế mát hết cả dạ
    Nói thế thôi chứ học cũng thấy nản nản, nhìu lúc muốn tung hê hết mà bỏ zìa ấy Trifo có Ty gần 10 năm trong xa cách, thật khâm phục. Thế mí thấy mình còn phải phấn đấu nhìu
  10. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này