1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Uh, tại vì mình đi làm ở trường nên chắc trước sau gì cũng phải học thôi, nhiều người nói có cơ hội học luôn đi sau này con cái vất vả, người thì bảo mệt rồi thì về, thêm 3 năm khổ quá, sau này thiếu gì cơ hội, lấy chồng yên tâm rồi thì đi.
    Noinhomd à, giá mà đổi được những điều khâm phục lấy việc được ở gần anh thì Trif đổi luôn đó .
    Nhiều khi nghĩ, giá mà anh bảo Thôi em, về với anh. Chắc sẽ vui hơn và thẳng tay từ bỏ mà không cần suy nghĩ.
  2. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chắc trong thâm tâm anh cũng muốn được nói như vậy lắm. Nhưng có lẽ vì không muốn yêu một cách ích kỉ nên anh mới động viên Trifo thế đó. Còn việc đi hay ở...có lẽ Trifo cũng có sự cân nhắc nhất định với tình hình hiện tại của mình rồi. Hoặc không thì lúc đang học cũng vẫn có thể cưới được mà, rồi lại đi học thêm một hai năm nữa...hi`
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn Sweet và bạn khanhbmt83 nhé, hôm nay mưa quá chẳng muốn đi đâu hết á!!!
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cưới để rồi ở xa nhau chắc còn đau khổ hơn nhiều mọi người nhỉ
    Thật ra sweet nghĩ mình nên xác định hướng đi tương lai của mình để xem có nên học tiếp hay không Trifo và chị noinhomd ạ.
    Em thấy khi đã học lên cao thì sau này phải cố gắng phấn đấu để giúp gì đó cho gia đình cho đất nước, k thì lại phí cái sự học của mình. Nếu xác định sau này sẽ dành nhìu tgian cho gia đình, con cái thì sweet sẽ dừng ở Master.
    Đó là suy nghĩ của sweet thui. Nói túm những chuyện này là tùy quan điểm và hoàn cảnh của mỗi người nữa
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bà ui, k cần sorry đâu, hnay tui ở nhà anh cả ngày. Đến giờ mới bò về đến nhà. Mệt dã man con ngan
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 30/04/2008
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế nên chị mới nói là tuỳ ngành học mà. Nếu như làm về kinh tế hay kĩ thuật thì master hay thậm chí học Đại học xong cũng okie lắm rồi, vì cái đó chủ yếu do kinh nghiệm và cách làm việc. Nhưng những ngành như nghiên cứu hoặc giảng viên ĐH thì học PhD lại gần như là bắt buộc. Nó ko hẳn là để phấn đấu gì đâu mà gần như là bắt buộc đó Sweet à, và học xong PhD mới coi như là freshman của ngành mình đó thôi. Thế nên chị mới nới là do đặc thù nghề nghiệp mà
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, do đặc thù nghề nghiệp và do đặc điểm, cá tính của mỗi người nữa. Mà điều này đã đc khẳng định lúc mình chọn nghề rồi. Ví dụ như ngay từ nhỏ bébé ko thuộc dạng ham học, mà ham vận động, đam mê nghệ thuật. Thế nên khi chọn nghề thì chọn hướng xã hội. Không xác định học cao (cao nhất là master thôi).
    Bébé cũng ko thích nghề nghiên cứu, thích chọn 1 nghề tự do, năng động, đại loại thế, nên mới chọn hướng này.
    Còn có những người bẩm sinh ra đã dành cho nghiên cứu, cho học thuật, hoặc từ lâu đã xác định đi theo hướng khoa học thì bắt buộc phải học cao, càng cao thì tương lai mới càng phtriển đc, ví dụ như chị Noinhomd và ngy của bébé vậy.
    Ngành của bébé học có cao nhiu cũng vô ích, trừ tr.hợp học master ra để xác định đi dạy đó. Thì đa phần chỉ cần học ĐH xong rồi đi làm, vì ngành này đòi hỏi kinh nghiệm thực tiễn càng nhiều càng tốt. Thế nên bébé mới đang nghĩ coi sang năm có nên nghỉ học để đi làm vài năm ko đó.
    Và mọi chuyện như destin mà mỗi người phải theo luôn đó. Gần như là ko có choice khác :)
  8. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thấy hoàn cảnh của Trif và của tớ giống nhau nhỉ. Tớ cũng đã đợi bao nhiêu năm mòn mỏi rồi, và bây giờ cũng chỉ ước giá như anh ích kỷ hơn một chút, nghĩ tới bản thân mình hơn một chút, thay vì hy sinh cho tương lai sự nghiệp của tớ. Lúc này thì anh cứ bảo, cơ hội đã đến với mình, không phải ai cũng có, mình không nên bỏ phí
    Mấy hôm nay tớ bận quá, tuy không phải thi tốt nghiệp như bebé nhưng mà tình trạng thì cũng tương tự. Bài vở chất chồng mà chẳng muốn học gì cả Bao giờ cho hết tháng 5 đây???
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Nghe ý kiến cả nhà nói thật đúng quá, có lẽ Trif sẽ nghĩ nhiều về tương lai hơn, ko phải đang học là cứ phải học tiếp, cũng không phải vì người ta cho mình tiền mà mình làm điều mình không thích lắm, cơ hội cũng chẳng phải chỉ có một lần. Trif thì không ham mê lắm, như hiện giờ chẳng có tí động lực nào hết, chỉ muốn nhanh nhanh xong cái Master này thôi
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @acloudyday: nick của ai thế nhờ? . Nếu là bạn mới thì welcome nha
    @chị trifo: Chị học ngành gì ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này