1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    ai da da, acloudyday vô nhà mình lâu rồi mà!!!!
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ai da da, acloudyday vô nhà mình lâu rồi mà!!!!
    [/quote]
    Sorry nha, hèn chi thấy nick hơi quen
  3. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả thật Trif thấy như vậy thì theo tớ có lẽ Trif nên dừng lại ở Master. Không biết bên Pháp thì thế nào chứ bên tớ lấy được cái PhD trần ai khoai củ lắm. Chưa nói đến chuyện xa nhà xa người yêu, nếu không thực sự muốn học lên thì nội cái stress của việc làm PhD cũng đã đủ khiến nhiều người "đứt gánh giữa đường" rồi. Như thế lại chẳng phí phạm thời gian công sức hơn sao?
    @ Sweet: anh của ấy học trường nào í nhỉ? Làm trong lãnh vực gì? (CS nhưng branch nào?)
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà chia sẻ. Mình sẽ cố gắng quyết định sáng suốt .
    @Sweet: chị học Dược.
    Sau này Trifo về bỏ trường bỏ lớp đi buôn thuốc thì ai ốm ghé Trifo nha
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Sau bao lâu giờ tớ lại được nếm cảm giác xa chồng, lại đúng vào dịp nghỉ lễ, 1 mình đi ra đi vào, hết ăn rồi ngủ buồn quá, tự nhủ không hiểu tại sao hồi xưa mình lại chờ đợi anh được mấy năm, giờ mà phải làm lại chắc đầu hàng, hic
    Trifo: nếu chỉ xét riêng về thời điểm, thì tớ nghĩ học bây giờ sẽ thuận lợi hơn. Sau này chồng con vừa vất vả hơn, sự tập trung học hành cũng ít hơn, mà con cái rồi không dễ dứt ra mà đi xa đâu. Nhưng để đưa ra quyết định thì chắc là trifo cũng sẽ cân nhắc mọi thứ đầy đủ, chọn điều tốt nhất có thể đúng không
    Khâm phục các bạn như trifo, noinhomd, bebé, acloudyday, phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp trong khi xa gia đình xa người yêu. Tớ tin cuộc đời công bằng, rồi mọi người sẽ được đền đáp xứng đáng cho những cố gắng của mình
    Trifo mà bán thuốc tớ qua mua
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rứa
    Pu đâu nhỉ? Dạo này ít vào quá
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chcy: chồng Chcy đi công tác à? Khi nào về?
    Tớ thì chán lắm, mọi người cứ hỏi khi nào đi? Biết là họ cũng quan tâm mình đấy, nhưng cũng có khối kẻ dèm pha! Chả nhẽ lại nói "it''s non of your business"!!!
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet mới đi thả diều về, vui lắm cả nhà ạ, thích ơi là thích
    @acloudyday: đúng là học PhD ở US là khổ cả trăm bề . Anh sweet học ở Rutgers Uni (The state Uni of New Jersey) k bít bạn bít k? Hồi ở VN thì anh học về Công nghệ tri thức, Master và PhD thì cũng học về CS, bạn hỏi chuyên về cái gì thì sweet cũng k bít nữa vì thấy có học chi đâu suốt ngày ngồi nghiên cứu tìm hướng mới thôi. Nhưng hướng của anh làm sweet thấy nó hơi hơi nghiêng về e-commerce. Đại loại hiện giờ đang nghiên cứu về xây dựng 1 hệ thống để bán hàng online. Bạn cloudy học ngành nào và đang ở bang nào vậy?
    @chị trifo: May quá sau này có chị làm trog ngành thuốc chắc là sẽ được mua thuốc đúng giá rùi
    @chcy: Bùn nhỉ chcy nhỉ, 1/5 mà cũng bị đi công tác. Ở nhà có 2 vợ chồng quen rùi, giờ thấy vắng vẻ quá ha. Mà chừng nào anh xã về vậy chcy?
    @chị noinhomd: Pu về quê rồi chị ạ.
    @Xì: Mình sống vì bản thân mình thui, bà quan tâm đến chuyện của mấy người rảnh hơi đó chi cho mệt. Nên đạp lên dư luận để mà sống bà ạ
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mụ zzzzz, biết như vậy nhưng nhiều khi sôi máu!!!!
    À sao hôm nay mưa thế mà thả diều được nhỉ, thả với ai xế?
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sôi máu lại nổi mụn ==> xấu. Sao mấy người ở gần nhà bà hay tọc mạch thế k bít
    Thả diều được 30p thì trời mưa tầm tã, nhưng k sao đã có 30 phút để thực hiện ước mơ từ hồi bé của mình. Nhớ lại lần đi Vũng Tàu với nhà anh, trưa nắng chang chang thấy ngta thả diều mà mình thèm, nhưng lúc đó anh mới đi chiếu tia gì đó vô mặt, k ra nắng được thế là đành ngồi nhìn ngta (nói đến đây lại thấy nhơ nhớ hihi) .
    Tui đi ở khu Trung Sơn Q.8, đi với 1 nhỏ bạn và 2 vợ chồng con bạn mới đám cưới sau bà 1 tuần đó . Vừa đi vừa hỏi đường, nhưng tìm ra được chỗ đó thấy vui lắm, sau này anh về bắt anh chở đi thả diều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này