1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cần gì gom giấy vụn mỗi ngày trích 2k tiền ăn sáng bỏ ống heo là được roài
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tớ k có suất ăn sáng,..ngày nào chả 9-10h dạy có bít ăn sáng là rì đâu
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Gấu ỉn giốg tớ nhỉ? Hum nào cũg tiết kiệm đc tiền ăn ság, có khi cả ăn trưa nữa
    Hum nay bùn wá mọi ng ah Đêm wa tớ lại khóc Ko nhìu nhưg cũg đủ để chiềm vào giấc ngủ thật nhanh
    Sao từ hum wa đến h ko thấy Bebe nhỉ, tình hình thế nào rùi???
  4. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Pucca ơi, Pucca lại có chuyện gì vậy?
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Pucca ơi sao mà khóc thế, khóc xong đi ngủ mắt sưng lắm đó
    Cái răng của BB thế nào rồi nhỉ?
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ui ui cho tớ tham gia nhà này mới nhé. Tớ và anh zai cũng phải ở xa 2 năm rồi, mà còn phải chiến đấu 3 năm nữa cơ...hic...
  7. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    @chị smile: chị ơi, 2 anh chị lại xa nhau tiếp ạ hay sao mà "tạm biệt" vậy chị ...
    các chị trong SG lại offline tiếp ạ ^^ kiểu này hội HN phải đợi chị Chcy đi honeymoon về để offline tiếp thôi hí hí :P :P
    @chị pucca & chị sweet: 2 chị đọc Em ở đâu chưa ạ? em đọc đc tầm 50 trang đầu rồi, đôi này yêu nhau toàn viết thư tay thôi ạ dã man quá. em mà thế em kô chịu nổi đâu ạ
    @còn chị gấu pooh nào đấy cũng ở HN ạ, hay SG thế ạ (nếu ở HN thì thật tốt :P:P)
    @ chị VH: chị ơi, hôm nọ tình cờ em vào blog của chị, đọc về chuyện chị và AY của chị, chị viết hay lắm... chuyện anh yêu chị học tiếng Việt cũng thật buồn cười (hồi trc em toàn mơ mộng , và có 1 chút sợ nữa, khi đi xem bói bị ông bói phán rằng cháu yêu 1 anh cao to khoẻ như trâu - chắc là ng nc ngoài - làm em tin sái cổ, hihi, thế là hồi đấy cứ tự hỏi không hiểu yêu người nc ngoài thì sao, sẽ khác biệt ngôn ngữ và văn hoá thế nào :P giờ đọc blog của chị em thấy mọi thứ trở nên thật đơn giản và vô nghĩa, khi đã được dung hoà bởi tình yêu )
    @bạn thao_hang: chuyện của ấy đúng thật là đau tim thật. không hiểu sao tớ không có cảm tình với các anh zai gia trưởng, phần vì thấy họ không "ga-lăng", "lãng mạn" hay "chiều" như mình vẫn hay mơ mộng :P mà đúng như chị pucca nói, đàn ông mà kô thích có con có nghĩa là kô thích bị ràng buộc về gia đình :P => ấy dứt khoát là đúng rồi. rồi ấy sẽ tìm đc 1 ng thích hợp thôi (chả bù với giai nhà tớ, suốt ngày bảo sau này em sinh cho anh 1 đội bóng , cứ coi mình như cái "máy đẻ" ý )
    Anh Marki, chị bebe, và bạn gió đâu rồi??????????????
  8. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chị beauty lâu lắm mới gặp. Dạo nay chị làm gì ít vào nhà mình thế Hôm nào hội HN offline chị nhớ đi nhé
    Anh yêu của em đang đi chơi London, 3 ngày rồi ạ, nt cho em cũng chỉ để hỏi "e đang làm j :((" mà chán quá các chị ạ , e kô thèm trả lời, cũng chả thèm gọi cho em. chắc là ham vui đây ạ thôi thì em cho "vui" luôn 1 thể khỏi phải lo nghĩ vợ con cho mệt đầu hihi
    Nhà mình ngày càng đông vui, thích ghê. Em thích lên tầng nhanh nhanh Ở cao cho nó mát ạ
  9. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chị pucca giống em hay khóc nhè này :"> hí hí. em toàn khóc trc khi đi ngủ, mà toàn tại anh yêu thôi. Có hôm khóc rưng rức bố mẹ em dậy giữa đêm, gõ cửa ầm ầm hỏi xem làm sao :D Thế chị lần này khóc có phải do "AY" không đấy ạ? khóc thế sáng dậy mắt toàn sưng vù chị ạ :P em bây giờ rút kinh nghiệm, toàn kệ, cho nc mắt chảy ngược, nằm đọc truyện phởn phơ rồi đi ngủ, chả việc gì phải vì giai mà nghĩ cho mệt đầu Dù sao cũng chúc chị sớm vui nhé
    Cho em gửi lời chào đến chị trifolium (em viết nick đúng kô ạ :">) 1 câu nhé :P Em online ít quá kô biết hết hội nhà mình nên đến bây giờ mới chào chị đc :P hihi
    Chào cả bạn noinhomd (mà kô bik bạn bao nhiu tuổi :P) bạn noinhom còn tận 3 năm cơ à, ráng lên nhé Tớ tính ra chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi :P Chúng mình cùng cố nhé Mà bạn noinhom ở đâu vậy???
  10. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh ấy lại phải đi, nhưng bọn chị cũng đang mong lắm ngày đoàn tụ...Cưới thời bình mà cứ như ngày chiến tranh ấy nhỉ, lại vò võ đợi chồng....Hum trước chị đọc trên báo Tuổi trẻ phân tích về tình hình kinh tế thế giới, chị lại lo, lại nghĩ đến cái khủng hoảng kinh tế năm 1939, là nguyên nhân gián tiếp của World War II ấy, tự nhiên đâm lo lắng hơn, lỡ có gì thì làm sao gặp anh đây Đúng là ở xa hay nghĩ ngớ ngẩn thật!
    Pucca va Sweet ơi, thứ 5 lúc 6h tụi mình gặp nhé Ăn cho hết buồn này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này