1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    hello các chị :x các chị nhà m` đi làm hết rùi nên hình như kô mong chờ mùa hè lắm nhỉ :P em vừa đc nghỉ học (thực ra em còn thi 1 môn nhg mà tận 24/5 mới thi tiếp) mấy hum trc thì em cứ tưởng là đc ở nhà nghỉ ngơi chơi bời shopping thêu thùa nấu ăn thật đấy... nhưng mà cuối cùng lại bị lôi đi fiên dịch suốt từ sáng đến tối 3 ngày nay rồi ạ :P may muh mấy ông em dịch cho cũng rất ''''ngộ nghĩnh'''' nên cũng vui :P suốt ngày trêu em là "no boyfriend" :D tối đưa em đi party toàn zai hàn quốc, nhật và bảo "kiếm lấy 1 đứa làm bf" thôi ạ :D zai nhà e mà nghe thấy chắc là sẽ ghen lắm :"> (ghen + ghét vì e chả bao h nói là e có ng yêu rồi với ng khác - khi đi làm) :P
    share với mọi ng mấy bức ảnh :P
    đây là pizza em làm ạ, pepperoni thì fải, làm hôm e rủ mấy đứa bạn đến chơi.... :P
    trông cũng đc đấy chứ ạ :">
    [​IMG]
    còn đây là bức tranh thêu e vừa đóng khung xong:
    [​IMG]
    bức này đang dở dang, mà e muốn thêu trc khi zai về để tặng ạ... :P trên tranh có chữ I wanna feel u in my arms :"> nghe cũng tình cảm đấy chứ ạ :P
    [​IMG]
    còn đây là ảnh hoa dừa cạn trong vườn của e :P hoa này dễ trồng lắm ạ, ra hoa cả mùa hè, tưới nhiều nước là nở suốt ạ :P tặng các chị trong nhà m` :P
    (em đang up ảnh ở mà ttvn lăn quay ra :P)
    [​IMG]
    hình như nhà m` có chị cỏ 3 lá :P hôm nọ e tự dưng chộp đc quả ảnh cỏ 3 bá trong đống cây lộn xộn của em :P
    tặng chị và mọi ng, cỏ 3 lá hình như có í nghĩa "may mắn" ạ:
    [​IMG]
    nốt cái ảnh cuối là ảnh bánh mì em làm. kô đc nở lắm ạ :( có lẽ vì e làm hơi ít bột mà khuôn to nên nó kô nở fồng trào ra ngoài khuôn như trong hướng dẫn. với cả e thấy chả ngon như ng ta làm ngoài hàng. nên e kết luận là lần sau có ăn bánh mì thì ra ngoài hàng mua cho nhanh tiện và tiết kiệm :))
    [​IMG]
    Được tieu_co_nuong_new sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 09/05/2008
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    chị trifo ạ, chị đang học master rùi mà vẫn khóc ngon lành như trẻ con nhỉ :"> e thấy kiểu có zai bên cạnh là rất dễ khóc í ạ :"> có lẽ 1 fần vì thik đc dỗ :P hi hi e đi xem fim với zai rất hay khóc có lẽ là vì 1 trong các lẽ đó :P
    chị sweet và chị smile bao h đc đoàn tụ với zai thế ạ??? e thì đến bây h thì chỉ còn 8 ngày :( nhưng chả hiểu sao càng gần e càng thấy hồi hộp rồi run run sợ sợ kiểu gì í ạ, biết nói sao nhỉ, hơi hơi giống kiểu lần đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng =)) ôi, chả hiểu sao e lại có cái tư tưởng này nữa :)) nhiều khi e còn bảo zai "thôi, anh đừng về nữa", có hâm kô cơ chứ lại :D
    bạn gió và anh marki đi đâu rồi nhỉ, chẳng thấy gì cả :P
    chị Pu đang làm về gì thế ạ, em vẫn chưa biết? hồi bé e cũng thik vẽ vời lắm mà đang học bố e cắt kô cho em học tiếp vì sợ em theo nghiệp hoạ sĩ :)) (có lẽ bởi ông thầy em cho rằng e có năng khiếu) :P thực sự đến giờ e vẫn thấy tiếc, vì nếu học vẽ và tiếp tục học đàn từ bé thì e bây h có lẽ sẽ thông minh hơn tí chút :P
    anh mat_lech + chị bebe: như em hiện h thấy mình cũng ngán học đến tận cổ. mà có khi e còn fải học 2-3 năm nữa :(( hik hik , nhiều khi e cũng chán và nản lắm. kô fải vì e muốn nghỉ học để lấy chồng, mà thực sự chỉ muốn xông đi làm kiếm tiền :D gặp gỡ moi ng, rất chi là vui hi hi. nói chung e thik đi làm hơn đi học :D dù sao thì cũng chúc chị bebe và anh matlech thi tốt. em thi gần xong rồi nên cũng thoải mái rồi ạ :P
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà. mất net mấy hôm nay vì có bạn con gái chủ nhà đến ngủ chiếm mất cái phòng làm việc. Hic, tối nay cả đám đi chơi khuya nên mới chiếm lại đc cái phòng, khổ thế đấy. Phải mà bà chủ nhà bà ấy thương tình bật wifi lên thì đời mình nó đỡ khổ (bà í bảo wifi hại não nên cấm bật) Nhờ thế mà ngy gọi điện cho, bla bla bla...
    Cha, em tieu_co_nuong khéo tay ghê hén, ảnh bébé coi đc hết mà, cái tranh thứ 2 nhìn hay hén. tiếc cái ko thích pizza nên ko thấy ngon, hè hè.
    Tuần này nặng nề kinh khủng. May là cũng đã qua. Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhe.
    À, Pu, ngày xưa bébé còn nhỏ cũng đi học vẽ đó, cũng đi thi có giải cấp thành phố nữa chứ, hihi. Bức tranh vẽ đạt nhất là hoạ chân dung anh bạn trai đầu tiên, sau đó chia tay thì ko nhớ đã vất đi đâu rồi đó, hihi. Nhưng còn nhớ vẽ bức đó năm 16 tuổi , mà mỗi bức chân dung đó là vẽ giống thôi, còn sau này có vắt óc lòi mắt ra cũng ko vẽ giống đc. nên sau này có vẽ chơi thì cũng toàn dùng màu nước chứ ko vẽ chân dung nưữ. Tuy nhiên cái trình cao của người hoạ sĩ vẫn là vẽ chân dung Pu nhỉ. Bébé thích ngắm người ta vẽ chân dung. Hồi mới lần đầu tiên leo lên đồi Montmartre ở Paris chơi với anh bạn. Có cả 1 làng hoạ sỹ vẽ chân dung ở đấy, ôi thích ơi là thích. Nghệ thuật của các nươớ châu âu vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Pu đã thử vẽ anh yêu bao giờ chưa?
    Giờ bébé chỉ thích ôm lấy mà chụp hình cho lẹ thôi, ko có mơ mộng đc như hồi nhỏ nữa, hí hí
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ảnh Cỏ 3 lá của em nhé, em khéo tay ghê, chị thích mấy bức tranh thêu lắm, khi nào phải học tập mới được
    Hihi, xí hổ, chị rất là dễ khóc, nhưng cạnh người thân thôi. Chắc vì lúc nào cũng cố gồng lên tỏ ra mạnh mẽ nên cứ có ai yêu mình một tí là mình sẵn sàng sụt sịt,
    Tự nhiên đẩy lịch luận văn lên sớm, giờ chạy cong mông đây, chắc phải vắng mặt một thời gian.
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hoa tay bébé nhiều lắm, mỗi ngón tay ở bàn tay phải lại có 1 cái nốt ruồi nữa, nhìn rất là kì lạ, hồi nhỏ nghe người ta nói bàn tay như thế thì sẽ rất khéo. Mà nghĩ cũng đúng đó, bébé thích mấy cái việc về nghệ thuật này nọ, hát hò, nấu nướng, tỉa hoa quả (cái này hồi xưa cũng có học qua nè), thêu thùa (hồi đi học thêu đẹp lắm đó, được cô giáo lấy làm bài mẫu cho các em khoá sau ), vẽ vời nữa, hồi xưa còn đánh được organ nữa nhưng bỏ lâu quá rồi quên rồi. Nói chung là ba cái phong trào đấy thì hăng hái lắm, phải tội học dốt thôi nếu ko thì "quàn hảo.com" cả nhà nhểy người êu hay bảo thế!
    Mà thật ra ba cái trò đó nếu có đam mê và thích thì làm dễ dàng thôi à. Có điều hồi đi học đam mê quá nên ba mẹ ko cho làm nữa, ko muốn cho mình làm nghệ sỹ, chứ hồi xưa ước mơ lớn lên làm hoạ sỹ đó, tranh vẽ nhiều dữ lắm, mùa hè nào cũng bưng bê tráp triếc cọ vẽ ngồi vẽ vời cả mùa hè, giá sách toàn là bút lông với cả màu thôi. Nhắc đến lại thèm quá, ko biết bao giờ mới lại có thể cầm cọ nữa đây. Giờ mỗi khi đi chợ hay đi chơi, thấy ai vẽ hoặc bán màu vẽ là mình lại ngẩn ngơ, ngứa tay. Nhưng có lẽ chỉ là đam mê thôi, chứ mà theo nghiệp thì trình mình chưa với tới, haizzz...
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    3 hình đầu tiên ko xem đc, mún xem cái tranh thêu để nhờ e chỉ giáo muh ko xem đc Mà e khéo tay wá đi thôi làm bánh àny bánh kia còn thêu thùa nữa chứ, chị vứt chỏg chơ mấy cái đồ làm bánh mấy thág nay ròai. Còn đan len đan đc nửa chừg cũg cất vào hộp Lúc nào cũg bị mẹ mắg là dở dở ươg ươg chẳg làm đc gì
    Ah chị năm ngóai có đi làm nhưg năm nay đag thất nghiệp ròai e ah Tìm mãi mà chẳg ai chịu nhận Chị học về MTCN, thiết kế đồ họa này nọ. Học cũg thú vị nhưg ra làm thì trầy trật lắm e ah.
    CHiều nay SG mưa to ơi là to đúg ngay lúc ngồi trog lớp vẽ mới bùn chứ, fải chi trên đg về mà mưa có fải đc tắm sướg ko nhỉ
    Dạo nì ttvn lại cà zựt chán thế ko bít
    Mai thứ 7 ròai nhanh ghê, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ hạnh fúc nhá
  7. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao nick sweet_dream k post dc bài, nó cứ báo mở hệ thống làm lụt diễn đàn gì đó, cả nhà mình có ai bị vậy k?
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá, Pháp nhiệt độ ban ngày lên 25 rồi, trời ơi thèm đi chơi!!!
    Hôm qua Bébé mới đi shopping cả nhà ạ. mua quá trời váy áo, thiệt đẹp, thiệt sung sướng, bao giờ đi nghỉ hè sẽ chụp hình cho cả nhà xem hén. Từ noel tới giờ mới có dịp đi shopping đó, sướng tay vô cùng. Thích cảm giác quẹt thẻ vô máy trả tiền (ặc ặc)
    Anh yêu vừa đặt vé đầu tháng 7 qua TBN 10 ngày để anh yêu làm luận văn và lãnh bằng TN. Năm nay coi bộ sẽ nóng lắm đây, hi vọng trời cứ đẹp thế mãi. Đi shopping toàn mua quần short với cả váy viếc. hè năm nay mà lạnh đột ngột như năm ngoái thì....
    Nói chung là mới tân trang lại nên phởn vào khoe cả nhà cái. Giờ thì chat chit với ngy đã ạ
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @TCN: Em khéo tay quá đi mất, chị là con trai chị cũng iu em hihi. Nhớ hồi xưa lúc chị còn đi học ĐH cũng hay ngồi thêu thùa mấy cái cross-stich này nọ, nhưng giờ đi làm rồi thì chịu, chẳng thể có tgian mà tỉ mỉ tẩn mẩn nữa. Còn sự nghiệp đan móc thì cũng đứt gánh giữa chừng giống Pu. Đang định móc tặng cho anh cái mũ và cái khăn choàng cổ thì anh bảo:" Anh có rồi, em thương anh thì ráng học đi! " Thế là mất hết cả hứng .
    Chị với smile thì chưa biết khi nào gặp lại các anh zai nữa, hên xui à . Mỗi lần gặp anh, chị và smile đều có cảm giác hồi hộp, lúc mới gặp chị còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, hình như chị sợ chị gặp mắt anh thì sẽ khóc, mà lúc đó có cả ba má anh thì ngại lắm
    @bebe: Ngưỡng mộ ghê, bebe có mấy cái hoa tay vậy, trước giờ mấy cái môn thủ công, sáng tạo là sweet dỏm lắm. Chỉ có thêu thùa đan móc do làm quen tay nên bít sơ sơ thui hihi, chắc nhà mình phải post hình lên nhìu nhìu để các chị em cùng học hỏi. Hoặc mở lớp nữ công gia chánh để đào tạo các con gà như sweet trc khi về nhà chồng
    @trifo: ôi cái sự nghiệp học hành, ráng lên chị nhé
    @Pu: Đang bận wá, tuần sau lại thi, sweet thi xong rùi thì mình làm 1 cú hoành tráng nha
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Chúc chị Noinhomd làm bài tốt nhé.
    Avt là váy mới mua bà con ạ :">
    Nhà cửa vắng lặng quá... Dạo này hâm mộ bài hát này nè, mọi người tải về nghe thử nghe, lời dễ thương lắm đó
    http://halinh.vn/media1/3762/GiacMoHong-HaLinh.Vn-BingBoong.mp3
    Nice week cả nhà.
    Hè năm nay mốt màu gì thế cả nhà nhỉ? Hôm qua thấy màu tùm lum hết nên chọn 3 màu luôn, căn bản bébé khoái màu xanh lá cây nên lấy 1 cái short xanh lá cây xì tin lắm, 1 cái váy màu xanh két, với cái đầm hồng này. Hơi bị nổi. Tính sắm cho người yêu 1 cái quần lửng màu xanh lá cây nữa. sắm lung tung nhưng ko biêt năm nay mode màu gì nữa. ai biết mách bébé với nhé

    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 11/05/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này