1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị Chcy bận ở nhà làm em bé, hihi. J/K :">
    Nửa năm nay bébé ko có thò mặt ra khu shopping Pu à, lười + keo kiệt nên nó thế mà năm nay châu âu có vẻ nóng lên đẹp quá nên tranh thủ lôi đồ mát ra mặc, mặc đồ mát lại nhớ vn
    cũng tại hôm nọ lo đi shopping mà khi về nhà siêu thị đã đóng cửa, hôm nay lại lễ lạt nên đóng nốt, thế là đói meo râu từ hôm qua tới giờ, toàn ăn trứng chiên, đau khổ quá, hic. 3 cái wk nữa thôi...
  2. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Pucca nhiều nhá !
    Vấn đề là quần áo mặc thoải mái là đuợc roài, chứ cầu kì mệt lắm.
    Mà mình khoái là bên nước ngoài mặc áo sơ mi khôgn cần là, cứ nhăn nhó ra đưòng chẳng ai thắc mắc.
    Nhà mình mà mặc thế mọi người bảo không gia đình và lưòi nhắc...hehe
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    @ Trifo: Cậu ở Strasbourg à? Thế mà tớ ko biết nhỉ, hồi tháng 2 tớ phải qua đó học 1 tuần mà chẳng biết đi đâu chơi mấy...hihi. Nhưng tớ thích Strasbourg lắm, cảm giác nó thanh bình lắm lắm ấy, nhất là khi đi dạo mấy con phổ nhỏ về khuya. Có những đoạn đường giống Hà Nội ghê gớm. Mà hồi tớ qua đó lại là lúc vừa về Hà Nội xong, nên lúc đi dạo một mình buổi đêm mà nhớ nhà muốn khóc
    @Bebe: Để tối về chị tìm lại cái ảnh chụp đảo jeju năm ngoái post lên cho em nhá...hihi
    Hình như con trai ai cũng giống nhau ấy, là ko thích mặc đồ mới lắm thì phải. Zai nhà tớ cũng thế, cứ em đừng mua, anh mặc đồ cũ thoải mái hơn. Mà với tính zai nhà tớ mua đồ bên này còn khó cơ, vì anh thích mặc gam trầm, thường là đen hoặc trắng, chỉ design bằng một vài line kẻ đơn giản, trong khi đồ zai Hàn thì hoa hoè hoa sói cứ gọi là
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái này nì, gửi tớ mí
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hik, tiếc thế ko biết, tớ đã làm tour guide ko biết bao nhiêu bận cho bạn bè rùi, đưa ấy đi chơi thì thích. Strasbourg bình yên lắm, hồi tháng 2 thì hơi lạnh, tầm này hoa hoét nở đầy đường đầy cầu, ấy biết ở đây nhiều cầu mà, đẹp lắm. Sông thì trong veo, trời xanh ngăn ngắt . Đi dạo khuya thỉnh thoảng nghe mấy bác kéo đàn violon trên quảng trường lãng mạn lắm... Hè rảnh qua đây tiếp tớ sẽ đưa ấy đi chơi, shopping qua Đức nữa, mỹ phẩm rẻ thôi rồi , hihi
    (đang chạy đua với luận văn mà ngày nào cũng tạt ra tạt vô thế này, hik, chít mất!!!)
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Bên chỗ mọi ng bi h nắg ấm trời đẹp thix nhỉ, bên anh iu của Pu trời cũg đẹp thế nhưg anh iu bận đi làm ko đi chơi chụp hình cho mình xem đc, chán Hum nọ mấy ng bạn của anh rủ ra đảo nướg thịt chơi nhưg anh fải đi làm ko đi đc, thươg ghê
    Hum nay SG mưa gần như cả ngày vừa nãy chạy xe mấy tiếg ngòai đg lạnh chít đc, nhưg muh thix 2 hum ròai Pu nấu ăn cho cả nàh vì mẹ bận về wê. thế là tòan cho nhà ăn rau luộc và trứg chiên, rành nhất là mấy món đó muh lị Thế có gọi là đảm đag ko nhểy
    @ noinhomd: đc ròai để tớ kí vài tờ rùi gửa sag nhá
    @ trifo: cố lên nào, mỗi ngày vào nàh mình xem như thư giãn đầu óc lấy tinh thần học bài típ á
    @ bebe: 3 wk rùi nếu Pu ko nhầm thì còn 5 wk nữa thui fải hôg
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 wk nữa là gặp rồi Pu ạ. Trời sáng nắng chiều mưa dở dở ương ương y như VN. tuy nhiên ấm áp nên dễ chịu.
    nghe Trifo tả Strasbourg đep quá, nhưng chả biết khi nào mới có dịp đi nữa. tới khi mình đi đc chắc Trifo cũng học xong về nước rồi quá.
    Mai còn học bữa cuối nữa là xong rồi, tuần sau thi 2 ngày, thế là nghỉ hè rồi đó. Ko biết nên vui hay nên buồn đây. Fighting!!!
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hik, nhiều nguy cơ 3 năm PhD quá, huhu
    chắc có cơ hội dẫn BB đi chơi
  9. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Trifo. Hihi^^
    Tớ cũng nghe nói Strasbourg mùa xuân đẹp lắm, tiếc là chẳng bít bao giờ có dịp quay lại đó ko? Vì tớ học ở Hàn cơ, nên qua đó phải đi học hay confer có giấy của trường thì mới xin visa được
    Hihi, về shopping thì tớ thấy bên Hàn này bạt ngàn lun đó. Trifo có qua đây tớ dẫn đi
  10. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chcy đây. Vẫn theo dõi nhà mình đầy đủ mà, nhưng mệt nên không buồn nhúc nhắc tay chân nữa, đầu óc cũng không nghĩ ra cái gì, hic. Nhìn bebé váy áo mà thèm, cái váy trên ava yêu thế không biết, tớ giờ giã từ váy áo điệu đà rồi
    Trifo: chỉ biết nói nàng cố lên thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này