1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà động viên, hy vọng bảo vệ tháng 6 rùi tháng 7 được về VN nghỉ hè. Kế hoạch của anh thì chưa chắc chắn, khéo 2 đứa lại nghỉ lệch nhau là thôi luôn, lại đợi sang năm
    Càng ngày "thế giới phẳng" ra là càng có nhiều đôi xa nhau cả nhà nhỉ, đi học đi làm nước ngoài đơn giản hơn, rồi bận bịu quá nên người ta cũng tạm hài lòng với "tình yêu để dành" như tụi mình chăng... Thỉnh thaỏng nghĩ linh tinh thấy buồn ghê đó.
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hi, ngày xưa ko quen anh chắc giờ bébé cũng ế quá. Đi du học sao ko biết chứ mình đi du học chả có cơ hội quen ai cả. Tây thì mình ko thích rồi, Ta thì cũng chẳng có ai. May sao ngày xưa mình lại quen đc anh í chứ. Nên giờ cũng thấy hài lòng.
    Mà cũng mâu thuẫn lắm nhé. 1/2 mong ở gần để hàng ngày đc ở cạnh, 1/2 lại ko mong ở gần vì ko có nhiều tgian, ở gần thì lôi thôi đủ mọi chuyện mệt lắm. Sao mà mình rắc rối thế. Bao giờ mình có thể bỏ hết mọi thứ để vì tình yêu có lẽ khi đấy đã đến lúc lấy chồng. Mà chắc còn lâu quá, ba mẹ lại kêu đừng lấy chồng sớm con ạ, 30 chăng ?!?
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tặng Bebe mấy cái ảnh chị chụp ở Jeju năm ngoái. Vì là đi confer nên chỉ lang thang chụp ảnh được chưa đầy nửa tiếng rồi lại phải đi luôn
    Chị ko up được ảnh nên gửi link vậy nhé
    http://img98.imageshack.us/img98/8260/picture019ps9bv9.jpg
    http://img98.imageshack.us/img98/8730/picture028td7to7.jpg
    http://img81.imageshack.us/img81/7109/picture020pj1kd7.jpg
    http://img300.imageshack.us/img300/1672/picture046xl6et3.jpg
    @ Nhà mình: Cố lên nào
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho bên chị. Gái thì thiếu chứ zai thì nhiều vô kể. Tại sang hàn toàn chủ yếu theo các ngành khoa học cơ bản nên đa phần là man. Bebe mà ở đây thì chắc vệ tinh không đếm xuể đấy
    E cũng có cái lo giống chị, là cứ lo hai đứa quen yêu nhau xa thế, không biết đến khi gần hẳn rồi thì sẽ thế nào, có mâu thuẫn không? Vì giờ một năm chỉ gặp nhau chưa đầy tháng nên lúc nào gặp cũng thấy sweet lắm, nhưng mà lúc gần bên nhau hẳn rồi, có khi nào chính vì quen yêu xa mà lại thấy gần nhau nhiều ngột ngạt hay gì gì không nhỉ... Haizzzzzzzzzzzzz...nghĩ lung tung quá, còn gần 2 năm rưỡi nữa mí gần cơ mà
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0

    Chị bebe có avatar mới xinh quá Váy cũng đẹp nữa :P hi hi.
    Chị trifo vậy là sắp về rồi ạ :D :D Chị cố gắng lên nhé :P Cũng còn có chút thời gian nữa thôi là chị đc kết thúc cái sự học (hay chị còn định học PhD nữa ạ?) Em thì vẫn còn mòn mỏi :D đã thế bây giờ yêu toàn bị các anh chị chê là "tí tuổi đầu đã yêu, cứ lo học đi" :(( mặc dù bọn e yêu nhau cũng đc mấy năm rồi hik hik Bf em thì năm nay học xong ĐH, 1 năm nữa xong Master ấy thế mà cũng toàn bị chê là "trẻ con" ạ . E cũng giống chị bebe và chị trifo thấy là "tình yêu thời nay đúng là tình yêu để dành". E cũng 1/2 muốn ở gần, 1/2 kô vì lúc đấy lại dính lấy nhau suốt ngày :"> chả học hành làm gì đc :P Nhưng e để ý thấy các anh chị lớn rồi yêu nhau cũng thực tế lắm, tức là cứ làm việc của mình bt, nếu có lỡ nhớ quá thì gặp nhau 5'' 10'' rồi cuối tuần hò hẹn bt :D Thế cũng hay, nhưng mà con gái sau này đi làm rồi, con trai mà kô biết giữ thì fải cẩn thận, vì e thấy đi làm gặp nhiều zai, đã thế có nhiều cơ hội gặp gỡ tiếp xúc là dễ liêu xiêu lắm :)) <đấy là e để í thế thôi chứ e tự thấy e và các chị nhà m` fải chung thuỷ lắm lắm thì mới yêu xa đc như thế này rồi :P>
    Chị noinhomd đang ở Hàn Quốc à. Đợt vừa rồi e đi fiên dịch cho ông chairman với cả senior manager của Hanmi Semiconductor :P Chị có biết cty này kô, e thấy ông í bảo e ở HQ xếp thứ 2 trong lĩnh vực semiconductor làm e cũng "choáng" :P Làm xong 2 ông í còn bảo e sang HQ chơi 1 vài hôm, hí hí.... khi nào e có dịp sang mà chị noinhom còn ở đó thì chị e mình gặp nhau fát nhé Mà làm việc với 2 ông í e thấy zai HQ dễ thương đấy chứ ạ. Thế mà cứ nghe mấy vụ mấy chị VN lấy chồng HQ nhẩy lầu tự tử e toàn nghĩ xấu cho zai HQ :P Về chuyện ở gần nhau thì, e thấy đúng là ở gần nhau "nhiều" ngột ngạt lắm ạ, thi thoảng e toàn cãi nhau chuyện kô đâu. Ở xa cãi nhau giải quyết khó khăn vì không thể gặp nhau, hay xoa dịu nhau bằng 1 cái "ôm" chẳng hạn :P chính ra lại đơn giản hơn, vì cả 2 bên còn có thể im lặng. Nhưng ở gần nhau thì.... em... kô hiểu sao, em kô thể chịu đựng đc khi có vấn đề tồn tại giữa 2 đứa :P thế là..... :"> e toàn bắt fải rõ ràng ra thế này thế nọ thôi ạ hi hi. Nhưng bây giờ thì có lẽ em khác chút, e vẫn có thể mặc kệ và im lặng, rồi tập trung làm việc khác cho quên chuyện đó đi. Sau đó thì có vẻ như mọi chuyện êm xuôi hơn :D Có lẽ phải có 1 chút thông minh để dung hòa chuyện tình yêu và cuộc sống của mình :P
    À các chị nhà m` thuộc cung nào thế ạ. Em thuộc cung Cancer ---- nên sống bị ủy mị và tình cảm lắm ạ :''( <--- điểm yếu của em :P
    Thêm 1 chuyện nữa là có thể 10/6 hoặc 14/6 e sẽ bay vào HCM. Sau đó em định đi Cambodia. Mọi người khuyên em có nên vào HCM kô, hay là em bay đi Shenzhen hoặc Guangzhou (em bay từ Singapore). Em đang phân vân quá mà vé máy bay e đặt rồi nếu muốn đổi thì fải đổi sớm hik hik
    Mà zai nhà em còn 3 ngày nữa thôi là về ạ :">
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hik. chị cancer đây, uỷ mị thì không nhưng mà thỉnh thoảng cũng yếu đuối lắm, lại tự nhủ con gái ai chả thế..
    Giận nhau thì im lặng cũng được, nhưng mà im lặng mấy ngày rồi, lần này chắc anh giận to rồi cả nhà ạ. Đã nhắn 1 tin làm lành vẫn không nói gì. Tức quá Trif cũng im luôn, không biết weekend này có bớt giận ko nữa. Mà không khéo Trif giống BB quá, giận nhau mãi ko chiịu đc, biết mình đúng vẫn cứ phải làm lành cho êm chuyện. Đã xa nhau lắm rồi lại còn im lặng, chịu hết nổi.
    Bù đầu bài vở, lại còn mệt, hơi sốt sốt, thế mà người yêu chả thèm hỏi han động viên câu nào, mất tăm luôn
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thôi để tụi tớ động viên trước, rùi mí hôm nữa hết giận anh động viên sau nhé. Trifo cố lên, cố lên
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, nào giờ bọn em ở gần nhau lâu nhất cũng mười mấy ngày thôi. Nên lần này em sang hẳn 3 tháng hè, thì chắc là thể nào cũng có chyện. Vì nào giờ gặp ít thì bao giờ cũng êm ấm ấm êm, giờ thì 2 đứa cũng chuẩn bị tâm lý là thế nào cũng có xích mích, nên cứ xem sao đã.
    Em Tieu_co_nuong đi nhiều thích nhỉ. bao giờ mình mói đc đi làm đây?!?
    Tối qua nhà ngy mất net rồi, ko bít hôm nay có lại ko nữa, mà anh bảo vài tuần nữa là ko cần net nữa rồi, thấy vui vui.
    Trifo cứ làm lành đi cho xong chuyện. còn bao nhiu việc phải làm, cứ bị tình cảm lục đục thì ko yên tâm làm gì hết đâu. Giờ Bebe cũng kogiận dỗi chi nữa cho mệt
  9. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ừm hừm, chuyện giận nhau hình như giống cơm bữa nhỉ ?
    Mỗi người nhịn nhau một chút sẽ tốt hơn đấy. Thật sự khi ở xa, giận cũng chỉ qua chat và nói chuyện điện thoại, sợ nhất là thói quen giận dỗi rồi chẳng liên lạc gì nữa, và một thời gian dù ngắn nói chuyện phải làm quen lại, đáng buồn lắm. Có giận dỗi thì nói, đừng có im ắng làm gì mệt lắm các nàng ạ.
    Đợt tết mình về mà cũng cần có một thời gian để làm quen lại với nhau, gặp nhau và nói chuyện hơi ngượng ngập cho dù chẳng hôm nào mất liên lạc với nhau, mong rằng lần sau thời gian đó ngắn lại,ha ha.
    Mà cho mình tham gia cung Cancer ! Cung Cancer là Cự giải đúng không ?
    Chúc các bạn hết giận nhau và lại được buôn bán và động viên nhau nhiều hơn, càng xa càng cần mà!
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nhà mình nhiều Cancer quá, bắt tay mọi người cái nào Hí hí. Em thực ra kô fải là uỷ mị mà là em tự thấy em sống hơi thiên về tình cảm nhiều quá. Nhiều khi em phải cố gắng giữ cho cuộc sống của mình thật bận rộn để không bị chuyện tình cảm chi phối. Ngoài ra người cung Cancer rất chung thủy (con gái hầu như là vậy ạ, còn con trai thì chưa chắc). Người cung Cancer rất hợp với cung Taurus đấy ạ, có thể nói là hợp nhất (nh~ ng sinh từ 21/4-21/5), zai nhà e thuộc cung này ạ :D Hí hí. Vậy là có chị Trif, anh Mat_lech cũng ở cung Cancer???
    Chị bebe, chị sweet, smile cung nào dzậy ạ???
    Mà chị bebe đc đi Pháp và Tây Ban Nha cùng anh yêu thik vậy còn gì ạ. Em cũng có ước mơ đc đến Paris 1 ngày nào đó với zai mà chưa thành hiện thực đây ạ :"> Em cũng đang mong đi làm lắm lắm mà chưa được ạ. Bao giờ chị bebe tốt nghiệp vậy ạ???
    Hôm nay zai nhà em thi môn cuối rồi ạ. Tính ra còn gần 3 ngày (chính xác là 70 tiếng) thì cả 2 bọn em đc gặp nhau ạ Ôi, em nửa háo hức nửa lo lo :P Cảm giác khó tả quá ạ :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này