1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị trif giống em, lúc đang thi mà em giận nhau với zai là kô thể tập trung học bài đâu ạ. Nên những lúc đó em thường nhịn và làm lành trc. Bực mình là zai nhà mình cũng giận luôn, chả thêm quan tâm để ý là e đang thi, cần phải ổn định về tình cảm để tập trung học hành, lại cứ nghĩ "im lặng'''' là tốt , mà hình như con zai là toàn như vậy ạ. ???? Chị trif lần này nhịn để nc với zai đi ạ, có anh bên cạnh động viên sẽ học hành tốt hơn. Rồi sau này thi xong thi tốt rồi thì "xử lý" sau chị ạ Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ và học tốt nha, còn vào đây buôn với moi người nữa :D
    Chị smile đâu rồi mà kô thấy nhỉ :P Em vẫn nhớ ảnh cưới của chị như in này hi hi
  2. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạgn hồi hộp dễ thương ghê ha [8Đ]
    Anh nhà chị Bảo Bình, chả biết có hợp ko nữa, cũng ít đọc mấy vụ này, em tieu_co_nuong có coi giùm không
    Hôm nay có mưa, hơi bão bão giống đầu hè ở VN, lại nhớ nhà quá.
    Anh vẫn chưa thèm nói gì . Cầm điện thoại lên mấy lần lại dằn lòng quẳng đi, đã thế đợi đến cuối tuần luôn xem sao
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đang học bài nhưng cũng vào xon xen 1 tí hihi.
    Sweet là Virgo, smile là Aries thì phải.
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Trầy trật mãi mới vào được nhà mình, huhu. ttvnol cùi hủi quá
    Em tieu_co_nuong hồi hộp cũng phải. Chị nhớ hồi mới yêu, đã gặp nhau cả mấy lần rồi, mà lần nào chị cũng run rẩy hồi hộp y như lần đầu, có bước sang năm thứ 2 thì đỡ hơn. Nhớ lần cuối cùng anh đón ở sân bay (hồi noel vừa rồi), mình lớ nga lớ ngớ đi nhầm cửa lấy hành lý, thế là đánh 1 vòng ra khu người nhà đứng đợi (mà cũng ko hay luôn). Cứ lớ ngớ tìm đường vòng vô lại, khi đấy thấy ai huơ tay trước mặt 1 cái kêu "Em ơi", mới thấy người yêu mình. Thiệt bó tay. Sau đấy vào tìm hành lý 1 thôi 1 hồi mới lại quay ra làm "thủ tục": hun nhau
    Sân ga vẫn luôn là nơi mình có nhiều kỉ niệm nhất. mong là luôn là những kỉ niệm đẹp như thế
    Mọi người khi đón đưa nhau có hun nhau không?
    À vụ cung mạng, thì Bébé và người êu đều là Aquarius hết (Bảo bình). mạng tử vi thì cũng hợp nhau, anh là Đại hải thuỷ, còn bébé là Trung Kim gì đó. Nên nói chung ở gần thì ít xích mích, mặc dù quan điểm chính trị này nọ đôi khi hay so le, nhưng vì biết so le nên ít đả động tới, thành ra cũng ko đến nỗi nào. Mà mấy cái tử vi này nọ mình coi cho vui hay có nên tin tuyệt đối ko hén? Theo như hồi nhỏ mẹ anh coi cho anh thì ngta kêu anh có 2 vợ (he he). Ngày xưa anh cũng yêu ex hết 5 năm trời đó, có tính như là vợ 1 được chưa hén mọi người hén?
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hồi mà lần đầu hẹn gặp nhau đó, bébé với ngy cũng vậy nè. Vì quen nhau qua mạng (qua ttvonl đó), nên khi hẹn gặp nhau, mặc dù ngày nào cũng nói chuyện, nhưng khi gặp vẫn ngượng ơi là ngượng, phải mấy ngày sau mới quen quen.
    Còn sau này cũng vậy, mỗi khi gặp lại vẫn phải đứng nhìn thật lâu, nắm tay nắm chân cho nó có cái liên kết, rồi mới thấy quen lại. Thiệt là lạ lùng bébé tưởng mỗi mình mình có cảm giác lạ như thế chứ. Thời gian sau này thì ngắn lại rồi, khoảng vài giờ đồng hồ là lại gần gũi như xưa, nhưng bao giờ cũng bị lạ lẫm 1 tí như thế, chắc do ở xa lâu ngày. Nhưng bébé thấy vậy thú vị lắm, cũng như cảm giác mỗi lần gặp lại là lại làm quen lại lần nữa, rồi lại yêu nồng nhiệt như chưa từng yêu, cảm giác ấy thật mới mẻ và ko nhàm chán gì cả í. Yêu xa đôi khi cũng có lợi hén mọi người hén. Tạo cảm giác tình yêu lúc nào cũng nồng nhiệt hết
    Chúc Trifo mau sớm làm lành lại nha. Thôi cứ gọi cho anh đi Trifo ơi. Mỗi lân giận nhau mình im lặng, anh cũng im lặng, cái sau bực tức hỏi sao anh ko làm lành trước với em, anh bảo chứ ko biết phải làm thế nào cả, anh cứ thấy ân hận vì làm em buồn này nọ, nhưng ko dám làm lành, ko dám gọi vì biết mình bực, gọi lại sẽ cãi nhau. Nói chung ko biết người yêu mình có kì lạ quá ko, mà nghe nói thế thì cũng ko biết nói gì hơn là thôi thôi, ko muốn giận nữa. Mỗi lần giận hờn mệt chết đi được. Haizzz.......
  6. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tieu_co_nuong đã nhớ đến chị, chị vẫn vào xem tin tức của em đó chứ, biết là em còn 1 ngày nữa là gặp anh ấy rồi, chắc em đang vui lắm. Ngày đó sẽ hồi hộp lắm đó! Em hỏi chị sweet xem hôm ấy chị thế nào em sẽ thấy mắc cười lắm! Anh nhà em ở được lâu không? Em và anh ấy dự định sẽ đi đâu làm gì chưa? Chị là chị phải lên kế hoạch cả tháng đấy
    Khi nào em rảnh chị gởi link ảnh album cưới cho em coi nhé, tại có nhiều cảnh hot quá không dám chưng lên đây :)) đùa tí. Tại chị không thích người ta lại xì xầm, tự nhiên rước bực vào người như mấy hôm nay! Mất hết cả hứng!
    Em vào SG chị, Sweet, Puc dẫn em đi ăn phá láu, hay ốc len xào dừa nhé! Mong gặp em nhất đấy!
    Chcy: 7 tuần rồi hả nàng, sướng thật, nàng cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, công việc cũng bớt lại thôi, 3 tháng đầu quan trọng nhất mà, nàng làm tớ thèm quá!!!!
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sweet : đúng là Aries, sao bà biết? anh tui thì là Capricorn! Con dê và con bò cạp, nghe chả hợp nhở, hồi xưa mí bà nào nói tui con chuột anh tui con cầy thì không hợp nhau, hơhơ nói thế thì tui đợi năm ******o tui sinh em bé!!! Xem 3 con ấy thế nào
    Mà Sweet học bài đến đâu rồi? Tự tin hông bà?
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 16/05/2008
  8. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Muốn 8 với mọi người lắm nhưng mà giờ đang bù đầu, hẹn tối mai sẽ viết nhìu hơn.
    Bà xì: tui nhớ bữa đi ra sân bay mà bà còn nt về cho tui, mắc cười mún chít
    @bebe: anh iu của bebe SN 82 hả?
  9. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    @trìfo: chị đừng bùn nhé, mọi việc rồi sẽ ổn mà
    @TCN: sắp sung sướng hạnh phúc rồi háhá
  10. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @Smile: hnay mình vào topic hpgd mới biết smile sắp sang với anh , định viết cho nàng ngay nhưng lạc chủ đề quá nên quay sang đây nè. Bao giờ smile đi vậy, hi, thấy nàng chuẩn bị kỹ ghê cơ đồ cho em bé ý, chúc sớm có tin vui ha
    @chcy: chúc mừng chcy nhiều nhiều nha, mình xin lỗi vì thời gian này tâm trạng mình làm sao ý không vào đây nên ít thông tin của mọi người. Hi, có thế cảm thấy chcy đang vui như thế nào đấy , chị mình cũng đang mang bầu em bé và suốt ngày mình được nghe chị kể chuyện em bé như thế nào, chuẩn bị làm mẹ hạnh phúc thật ý. Chcy giữ gìn sức khoẻ nhé nhất là trong 3 tháng đầu thì phải cẩn thận lắm, mong nàng và em bé đều khoẻ. Em bé đầu tiên nhà ta đây, cưng cưng quá.
    @ Tiểu cô nương: em ơi, sắp được gặp anh iu rồi nhé, vậy là hè năm nay của em sẽ vui lắm. Bạn em về được lâu không, em đã nghỉ hè chưa, tụi em đều được nghỉ thì các kế hoạch sẽ dễ thực hiện lắm. Hè năm ngoái anh nhà chị về chị cứ đi làm suốt. Tụi em đi chơi xa ý, sẽ có nhiều kỷ niệm lắm, sau này nhớ mãi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này