1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mà em này, hợp nhất là Tarius hả? Chị nhà anh 21/4 đầu cung luôn, chẹp chẹp. Mà hợp thì mới yêu nhở, bây giờ mới phát hiện ra cái này, hôm nào đưa cho tieu_co_nuong bói toán xem khi nào cưới cái nhảy ! Hờ hờ, mà sắp gặp người yêu có khác là bay bay như trên mây rồi, chúc mừng em !!!!
    Mà nói thêm là chung thủy với nhiều người con gái có được không hay chỉ được phép yêu 1 cô thôi hả em ? he he !
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị Pu bận ở nhà nấu nướng hay sao muh` kô thấy chị đâu Hồi trc e cũng chỉ biết làm mỗi trứng chiên và rau muống luộc thôi á. Khi nấu cơm mẹ em toàn dành mấy món đó cho em nấu, hi hi. Hôm nào mẹ đi vắng mà đói thì e cũng cứ trứng ốp-la ăn với cơm không :"> Vẫn thấy ngon chị ạ :))
    Chị bebe hnay đã đi đc siêu thị chưa :P Hay vẫn ăn trứng chiên ạ :D Mong 3 tuần của chị trôi qua nhanh hí hí :P Em giờ cũng đỡ tí hồi hộp đi rồi ạ :"> (cũng kô hiểu sao chị ạ :P)
    Chị Chcy đã 7 tuần rồi á...........:D là 7 tuần có em bé í ạ ??? Nếu thật thì chúc mừng chị nhé. Vậy là happy ending quá rồi chị ạ :"> Ước sao 5 năm nữa em được 1 phần như chị :">
    Chị beauty lâu lắm mới thấy ạ :P Em nhớ hình như là tháng 10 anh yêu chị về đúng kô ạ :P Vậy là cũng sắp rồi chị nhỉ :x Bạn em lần này về 3 - 4 tháng ạ. Đến giữa hoặc cuối tháng 9 đi. Hè này bọn em cũng có í định đi xa... 28/5 này em bay đi Philippines rồi 4/6 bọn em gặp nhau ở Sing :"> Sau đó tầm 1 tuần thì bọn em bay về HCM rồi có thể đi Campuchia hoặc là chỉ ở lại HCM và đi ra Phan Thiết chụp ảnh. Em rất thik những tấm ảnh đồi cát ở Phan Thiết nên rất muốn đến đấy chụp ảnh cùng zai ạ :"> Kế hoạch của em là như vậy mà hổng bik có thành hiện thực kô nữa ạ :P Chị beauty ghé nhà mình thường xuyên nhé, cho đông vui ạ hi hi :x Em đi chơi xa sẽ chụp ảnh up lên cho cả nhà cùng xem luôn :P
    Chị smile nhớ gửi link album cho em nhé, có j em sẽ pm cho chị Em chưa ăn phá láu bao giờ đâu ạ, mà em cũng thik ăn ốc lắm ạ. Nghe đâu trong đó nhiều loại ốc biển lạ lắm, hi hi, bao giờ em vào các chị SG nhớ dẫn em đi nhé À mà để em hỏi chị sweet xem chị gặp anh yêu chị thế nào ;)) hi hi. Nghe chị beauty nói chị sắp sang với anh, sắp được đoàn tụ rồi ạ??????? Nghe tuyệt thật. Chúc mừng chị Ngày đó còn xa không chị?
    Chị trif định "thi gan" cùng anh ha? Vậy em chúc chị thắng nha :D Hi hi.
    Bạn ptn99 giới thiệu về m chút đi :"> M` chưa biết gì về bạn nên cũng kô biết xưng hô thế nào. Cũng không rõ bạn ở đâu, ng yêu bạn ở đâu :P Dù sao thì cũng rất vui đc biết bạn :P Hi vọng bạn sắp đc "sung sướng" giống tớ
    Anh mat_lech chắc là có nhiều a half lắm đây nên mới hỏi em câu đấy ^^ Liệu .... em chọn "trợ giúp gọi điện thoại cho ng thân" là "em yêu" của anh có đc kô ạ :"> hi hi Chị nhà anh thuộc Taurus là hợp lắm đấy anh ạ. Nhưng thật ra, những người đầu và cuối cùng thường có tính cách đan cài của cả cung trước nữa. Mà thế cũng là hợp rồi ạ.
    Về astrology thì em cũng đọc qua và tìm hiểu đôi chút. Những người nào cùng cung với nhau thì giống nhau nên có thể coi là hợp nhau. Nhưng thường thì những người đó không "khớp" nhau. Nó giống như 2 mảnh ghép. Nếu giống nhau, sẽ ghép đè lên nhau được. Nhưng nếu khớp nhau, sẽ tạo thành một bức tranh. Song chuyện tình yêu thì muôn màu muôn vẻ lắm ạ. Khi đọc tiểu thuyết ai cũng thấy là những người khác nhau 1 trời 1 vực thì quay ra yêu nhau say đắm :P những người trc kia ghét nhau không thèm nhìn mặt nhau thì sau đó lại nên duyên vợ chồng, các cụ đã nói "Ghét của nào trời trao của nấy" hi hi. Những người thuộc cung Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius trong astrology đc xếp vào nhóm các chòm sao "hướng ngoại, nam tính (kô có nghĩa là tính như đàn ông đâu ạ, nếu là con gái thì tính cánh có mạnh mẽ hơn chút xíu thôi ạ :P), còn các cung còn lại Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, Pieces thì là "hướng nội và nữ tính". Nếu 2 người cùng 1 nhóm thì sẽ hợp nhau ạ :P Em cũng hiểu chút xíu là như thế. Còn tử vi là một môn khoa học hay và em rất thik, sau này nếu có thời gian em sẽ nghiên cứu thêm và coi bói cho cả nhà :)) (khéo lúc đấy cả nhà mình con cháu đề huề hết rồi í ạ :P)
    Mà chị bebe có phải là "hải trung kim" không? :P (có nghĩa là vàng dưới đáy biển chị ạ :P) Nếu yêu 5 năm như zai nhà chị thì cũng có thể coi là 5 năm nếu.... :"> đấy ạ hi hi
    Được tieu_co_nuong_new sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 16/05/2008
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Các chị nhà mình đã xem phim Daisy của Hàn quốc chưa ạ :D Đây là 1 trong các bộ phim em thik nhất ạ:
    Link trailer ở đây ạ:
    http://www.youtube.com/watch?v=3lHWrFZSgOQ
    [​IMG]
    Phim rất cảm động, xem lần nào em cũng khóc :D Lần đầu tiên đi xem ở rạp với zai thì mặc dù quên kính ở nhà, ngồi cuối rạp, kô nhìn rõ phụ đề mà vẫn khóc rưng rức :D
    Có gì em tìm link download cho các chị sau :P
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hoá ra đôi nhà Bebe cũng quen nhau trên ttvn à, thế thì giống đôi chị và Pu rồi nhé. Hay nhỉ, không biết nhà mình con bao nhiu đôi trên ttvn nữa nhỉ. Chị cả zai thì lần gặp đầu tiên là lúc yêu nhau nửa năm rồi, gặp nhau cái ...ôm hun lun, chẳng ngại gì hết á. Cơ mà chỉ bùn cười câu đầu tiên gặp anh mình nói là "ặc ặc, sao anh...cao thế", đến lần thứ hai gặp, chắc tại năm mới gặp một lần nên cứ thấy ông y như nhổ giò thêm ý, vừa thấy mẹt cái lại "ôi zời ơi anh lại cao thêm đấy à", hic, tại tớ thấp bé lắm nên cứ chỉ sợ nhất anh nhổ giò thêm nữa. Anh cười cười "đau có, chắc tại anh gầy đi nên em cảm giác thế đấy", nghĩ lại chít cười.
    Mà anh em tớ được cái xa nhau cả năm nhưng gặp nhau là chẳng ngại ngùng gì hết á. Về đến nhà vứt cái vali xuống cái, trong lúc đợi cả nhà làm cơm hai anh em lại lượn đi làm luôn cốc chè hoa quả lấy lại tinh thần chuẩn vị chinh chiến trên mặt trận...ăn uống Hông bít mọi người gặp nhau có nhìu kế hoạch chơi bời hông chứ tớ cứ gần ngày về là ngồi với anh lit ra hàng list dài...các món ăn hai anh em sẽ ăn khi mình về. Bùn cười nhỉ...hihi, nói thế thôi chứ lúc về tụi mình cũng ít thời gian ở riêng bên nhau lắm, đa phần toàn là đi đến nhà cô dì chú bác, về quê thăm ông bà, rồi về nhà anh, gặp vài nhóm bạn thân của hai đứa...nên chẳng mấy khi mà ngồi riêng với nhau cả. Mà nếu hai đứa đi mà không vì công việc gì đấy thì được lúc thể nào papa cũng gọi điện "hai đứa đang đi đâu đấy, về nhà nhá"...hic, tại cũng xa con gái cả năm nên cụ cứ thích nhìn thấy cái mẹt con ở nhà, mà con thì cứ như ngựa chạy suốt cả ngày
    Chà, Tiểu cô nương còn có ngày nữa, giờ chắc đang líu lo ca hát cả ngày đây
    Được noinhomd sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 16/05/2008
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tieu co nuong: ptn99 là nick khác của Sweet đó em!!!! Hôm nào em rảnh thì pm nói chuyện với chị nhé!! Giờ thì phải lo làm đẹp đón chàng zìa kìa!!! Nói vậy chứ trước hôm anh về chị cũng mất ngủ mấy đêm!!!
    Sweet: học bài đến đâu rồi, mai nàng thi phải không? Mong nàng sẽ pass nhé, không làm được 9 điểm thì 10 điểm hen!!
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chà, nhiều thông tin để trả lời quá.
    Đầu tiên là bạn Sweet nè: bébé với anh cùng sinh 84, nhưng anh sinh 30 tết năm đó nên thành ra là con heo, còn bébé thì là mồng 1 tết năm 84, chỉ cách nhau 1 ngày sinh thôi mà thành ra lá số tử vi thành khác nhau, thành...hợp nhau.
    Em Tieu_co_nuong: Uh, chị là Hải trung kim, mà hình như ai sinh 84 đều là HTK hết thì phải vàng dưới biển, mò hoài ko ra đó
    Còn về 5 năm của anh í thì đúng là anh í .... với ex rồi đó, tại ngày xưa hai anh chị đấy học cùng cấp 3 rồi học cùng ĐH ở sing. Sau đấy khi cùng đi trao đổi sang Hà lan thì chị ex ấy....đá anh vì có bf mới . May thế, ko thì chắc giờ đã cưới nhau rồi. Chia tay chị ấy 2 năm thì quen với chị (quen ở box du học ttvnol).
    Hông phải kể xấu nhưng mà hi vọng đó coi như là vợ 1. Tại hồi mẹ anh bảo chị như thế, bảo là giờ thời đại mới, định nghĩa vợ nó khác ngày xưa. Mẹ anh ấy tân tiến lắm. Nên cũng hi vọng. mà ko hi vọng cũng ko được. Dù sao thì cũng ko vì thế mà bỏ nhau.
    Chị Noinhomd: He he, lần đầu bọn em gặp nhau, thì cứ ngẩn tò te đứng nhìn thôi ạ. Ngại lắm í. Anh bảo ấn tượng đầu tiên khi thấy em là trông em trẻ hơn trong ảnh, nhìn nhí nhảnh dễ thương, còn ấn tượng đầu tiên của em về anh í là....ko được cao, hí hí. Mà nào giờ em toàn yêu phải những anh ko cao mấy ạ. chỉ cao hơn em tầm 5-6cm là max. Ngy em hiện giờ cao hơn em tầm 6cm. (em cao mét 6).
    Chị lại giống em khoản ăn uống. hihi. Mỗi khi gặp nhau toàn lên mạng tìm công thức nấu ăn rồi hè nhau ra chợ mua đồ về làm thôi. Vui lắm, mà cũng...ngon lắm. Bao giờ gặp nhau hai đứa cũng béo ục ịch lên vài cân. Hè này hi vọng bébé lên được thêm vài ba cân. ăn cũng nhiều phết mà cân tới cân lui cũng 44,45kg hà, tức ghê nơi.
    Hết thứ 4 tuần sau là bébé thi xong rồi. Thi xong là đi nhổ răng nè (hic), sau đó là shopping vài thứ cho anh nè, và cuối cùng là lên paris 1 ngày ở lại chơi với cô giáo nè, và 3/6 là bay đi Munich luôn. Đời đẹp nhỉ. ước chi mau qua hôm thứ 4 chết chóc í. haizzz...
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ấy, quên bảo em Tieu_co_nuong là chị và ngy cùng cung Aquarius đó. Em nói nghe hợp lý hén. Nên chắc đúng thế thật. Vì cùng cung thì cùng bản tính, cùng đặc điểm này nọ, mà cái này thì thấy đúng thật: cùng thích hướng ngoại, cùng thích những nơi vui vẻ, thích ăn uống nhậu nhẹt, bạn bè, party, khẹc khẹc.... mà cái gì giống quá thì chắc phải có tí mâu thuẫn. ví dụ như cả hai cùng bướng nè, cãi nhau thì ko ai chịu thua ai. nên mỗi khi cãi xong đều phải thoả thuận...lần sau quyết ko cãi nữa nhá, rồi thì cũng đâu vào đấy. Hi, nói đùa cho vui chứ, dù sao người hiểu mình thì mình yêu vẫn thấy thích hơn chưa nói gì nhìn nhau đã hiểu rồi í mà
    Còn ko khớp thành tranh thì mình cố làm cho khớp thành nhạc vậy, giống nhưng lộn xộn chút thì bản nhạc sẽ vui vẻ hơn, hihi (nói bừa tự an ủi!!!)
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Noinhomd: Em xem ảnh Jeju của chị rùi. Cơ mà xem phim (em mê phim Hàn) thì thấy có mấy cánh đồng hoa vào hè đẹp quá, nên mê mẩn tâm can. Từ bé đã mơ ước đi hónì mun ở Jeju rùi, và người êu cũng okey lun í, mặc dù anh í thích đi Ý hơn. Ngày xưa học european civilization í, thì thầy kể là ở Ý có thành phố (tên gì quên rùi ), mà ai yêu nhau dẫn đến đấy sẽ yêu hoài yêu hoài, mà sau thầy còn tếu thêm rằng thầy dẫn đến đấy tận mấy cô rồi . Kể thế cho nghe mà anh í cũng thích, quái!
    Tuy nhiên ước mơ đời em vẫn là Jeju chị ạ, hị hị (rẻ tiền ghê). Nhưng kệ đi, ko bít sau này còn đổi ý ko nữa, maybe là khi nào thấy nó mắc mỏ quá thì sẽ đổi ý (bébé là siêu trùm sò á!!!)
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Beauty: dạo này beauty thường trực bên HPGD hen!!! Tớ đang làm giấy tờ, chắc tầm 3 - 4 tháng nữa mới đi, mà giờ tớ lại thích ở thêm với mẹ ít lâu nữa...
    Mà Beauty làm sao vậy? Có thể chia sẻ với mọi người được không? Beauty và anh vẫn liên lạc bình thường chứ nhỉ?
  10. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bà ui Toronto với NJ cách nhau có 7 tiếng đi train thui, đi máy bay lúc mua dc deal thì có 50$ thui bà ạ hehe. Hiểu ý tui hông
    @TCN: chị là sweet nà, nick kia đang bị điên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này