1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Eo, nghe sợ thế, ko cần đaau BB ơi. Cạo xong nó lại lên đen thui ngày nào cũng phải mượn dao cạo râu của anh đó haha
    Trif ngày nào vào TTVn đầu tiên là nhà mình, rồi tạt qua bên "Làm đẹp", hị, chỉ đọc thôi, vì các bạn bên đó siêu sao lắm, thỉnh thoảng mới bon chen một vài thứ. Mọi người dùng nhiều, BB đọc thử xem da mình hợp với loại nào rồi hãy mua nghen, kẻo đem về lại ko thích
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sao hồi xưa thấy mẹ cạo lông mặt là sao nhỉ???
    Ừa để thi xong bébé vô đó nghiên kíu xem sao. Dạo này ngy mất net rồi, nhờ thế ngaà nào cũng gọi điện nghe giọng, hihi.
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị cũng chẳng có kinh nghiệm gì mấy vụ make up make iếc nầy lắm. Nếu hôm nào có đi chơi thì cũng chỉ làm mấy bước sau: nước dưỡng-> lotion-> phấn nền-> phấn phủ và cuối cùng là tí má hồng. Tất cả chỉ làm trong chưa đầy 5''. Mắt thì đeo cái kính dầy cộp nên chẳng động chạm vào bao giờ...hic. Còn bình thường đi học thì chẳng sờ đến mấy đồ đó bao giờ
    À mà chị cũng chưa nghe chuyện cạo lông mặt, nhưng mà cứ có ấn tượng là lông mà cạo thì nó sẽ mọc rậm và sẫm màu hơn, mà lại là trên mặt nữa chứ. Nên thui cho lành thì ko nên cạo làm gì em ạ
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối anh zai nhắn tin
    TN1: A muốn báo cho E biết 1 tin hết sức nghiêm trọng. E bình tĩnh nhé...
    (Con bé đang camơrun)
    TN2: A đang nhớ E đến muốn phát điên lên được...he he...
    Ặc ặc...làm mình hết hồn. Cú quá nhắn lại " A mà ở gần là em uýnh cho te tua rùi đấy"
  5. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hihi, dễ thương thế
    Đêm qua Trif làm lành rùi, phù cuối cùng thì cũng xong
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn của chị Noinhomd hay chưa kìa, hihi. Mà bébé có tật nóng nảy, nên ko cho anh đùa kiểu đấy. sợ vọt tim ra ngoài lắm, hic.
    Tối nay nhà anh yêu có net lại rồi, đời vui hẳn. hồi chiều tính đau chưa có net mai anh phải ra hàng net chat chit vơi mình, hên thế.
    Vui vẻ cả làng rồi nhé, Trifo nhé. Cả nhà wk vui vẻ nha
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thi rồi nhưng cũng tạt wa nhà xíu hihi.
    Cạo lông mặt sweet thấy các bà các cô hay làm. Tác dụng là để cho lớp kem dưỡng thấm vào da dễ hơn, cạo xong da nhìn trắng mịn hơn. Nhưng mà sweet thấy ghê wá, cầm con dao lam chà chà lên cái mẹt của mình. Kinh khủng.
    bebe: Makeup bình thường thôi thì như thế này:
    Sweet rửa mặt thật sạch vời SRM, sau đó bôi nước hoa hồng (toner) lên, đợi chút cho nó khô, sau đó bôi kem dưỡng ẩm (moisturizer) rồi 1 lớp base (primer) hoặc là sunscreen (nếu mà đi nắng nhiều) sau đó thì kem nền (fluid foundation) rồi buff phấn phủ (loose powder or compact powder). Rồi đến mắt (eye shadow), má hồng (blush), son (lip gloss), vẽ lông mày, bấm mi rồi chuốt mascara.
    Vậy là xong rồi đó. Sweet ghi tiếng Anh để bebe có lên web coi sản phẩm cũng dễ coi.
    Bebe chú ý là nếu muốn đơn giản bình thường thì bỏ bước foundation đi cũng được. Thoa kem dưỡng (nếu có chống nắng nữa càng tốt) rồi bụp phấn lên mặt cũng được. Các bước râu ria như má hồng, mascara thì tùy lòng hảo tâm của mình thôi. Nhưng cái bước rửa bằng SRM toner và dưỡng ẩm thì quan trọng lắm nhe, nếu k làm kỹ thì khi đánh phấn lên da mặt mình nó bị mốc mốc thấy ghê lắm].
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Dạ chẳng liên quan gì cả ạ, nhưng muh em như dính vào cái máy tính rồi hay sao đó CHiều nay thi cái môn mà mình chưa đi học bao giờ hihi. Cũn gmay có anh động viên: " Cố gắng hết sức thì có rớt cũng đáng mà em hihi".
    Để tối nay về cùng mọi người bàn luận chuyện làm đẹp. Sweet thích mấy cái này lắm dù là mình cực kỳ ít makeup. Chỉ thích tìm hiểu thui
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yếu tim, k dám chơi kiểu này đâu ạ.
    À, thật ra thì chỉ có em chơi với anh zai như vậy, còn anh zai thì k dám làm ngược lại.
    Có lần em bất chợt hỏi anh "nhớ hôm nay là ngày gì k"? Anh hỏi lại có vẻ hơi run " ngày gì hả?" Xong rồi trầm ngâm suy nghĩ cũng hơi hơi lâu rồi nói lại vẻ có lỗi,: "Ngày gì anh k nhớ ". Thế là em trách móc: "Hichic, anh k nhớ thiệt hả, thiệt k nhớ hả, buồn anh quá. Hnay là ... Sinh nhật ... của .... Lenin ". Thế là bị dũa 1 trận te tua hehe
  10. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hic... zai nhà chị thì mấy ngày lễ bình thường kỉu ngày iu nhau, 8/3, 20/10 hay sinh nhật, va linh tinh gì gì đó thì vẫn nhớ kĩ lắm. Còn những ngày khác thì hai đứa lại chẳng kỉ niệm bao giờ nên chắc chơi trò này với zai xem ra có vẻ không hiệu quả mấy. Hic, chỉ nhớ bùn cười nhất năm ngoái, mình cứ nghĩ zai nhà mình tính lạnh lùng, chắc ít quan tâm để ý đến mình nói gì hay nghĩ gì ấy. Thế là tối ấy rủ trai chơi trò chơi. Zai đồng ý. Mình bảo giờ mỗi người sẽ hỏi người kia 10 câu về chính bản thân mình, xem đối phương hiểu mình đến đâu. Kiểu như những câu "đó em biết hồi bé anh có chơi thể thao không và nếu có thì anh hay chơi môn gì?" kiểu kiểu vậy ấy mà, mà những cái này hai đứa đã từng nhắc đến trong lần chát nào đó rồi chẳng hạn. Mình cứ nghĩ thể nào lão ý cũng thua te tua vì bình thường thấy tính ổng cứ lạnh lạnh. Ai dè bé cái nhầm, ông ý trả lời đúng 9/10, còn mình trả lời ông ý được có 7.5/10...ặc ặc, từ đó hết dám ho he lun
    @ Trifo: Trời lại sáng rùi, chúc mừng cậu nhé. Giờ thì chắc học bài vào vù vù ấy nhỉ...hihi
    @Sweet: làm bài tốt ko em?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này