1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên ở cái điểm chuyện này có gì đâu mà cấm ?!?
    Mà bébé rủ người ta hát chứ bộ, giờ tự dưng kêu ngy ghen thì quê độ quá, nên mặc kệ đấy. ra sao thì ra. Làm như quanh năm ko có ai để ghen cái có chút manh mối là mừng lắm đó.
  2. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cái này phòng bị còn hơn chống,hì hì!
    Và yêu là phải chấp nhận tính cách của nhau, nếu mà bebe ko hát với ông bạn kia mà chết thì ok luôn hát thỏai mái cho người yêu bạn ghen. Nhưng cũng ko cần quá căng thẳng là kệ, người yêu biết được lại nghĩ bạn chẳng coi người ấy ra gì. Không biết ai thì rủ hay cancel nó đi cũng có vấn đề gì đâu. Các nàng ngại với người không quen biết còn hơn giận nhau với người yêu hả, đáng không ?
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Không phải như thế, nhưng chuyện gì đáng thì hãy ầm ĩ chứ. Cái chuyện này có đáng gì đâu mà ghen. Phải mà ở ngoài gặp mặt làm này nọ thì hãy ghen chứ, đàng này qua mạng thôi thì có là gì.
    Nếu mà giờ bébé đồng ý ko chơi nữa. Thì ko phải hoá ra là sợ người yêu đến nỗi thế à. Mỗi người có thú vui riêng chứ. Chuyện gì cũng nể cũng tôn trọng được nhưng cấm cản vô lý thế thì ko chấp nhận đc. quá vô lý. Nhưng nói gì thì nói, giờ cũng ko có time mà hò với hét. Để thi xong, qua bên kia, rồi mình ngồi trc mặt hắn mình hò hét, coi có dám bụp mình tại chỗ ko.
    2 tuần nữa thôi
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ, hehe
    Nhưng mà hiếu thắng quá
    Thôi Bebe cứ thu đi nhưng đừng cho hắn nghe là được, lần nhau những vụ như này cũng đừng khoe nữa, thú vui của mình mình hưởng một mình vậy
  5. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị thấy bạn Matlech nói có lý đấy. Nói chung nếu người yêu Bebe mà cảm thấy căng thẳng chuyện này quá thì mình cũng ko nên cương làm gì. Có những việc với người này là bình thường nhưng với người kia lại thấy không thoải mái mà mình vẫn cố làm thì anh ý sẽ nghĩ Bebe không tôn trọng anh ý đấy. Cái này không phải là ai sợ ai đâu mà chỉ là mỗi người nhún một chút để hoà hợp nhau hơn thôi
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng khó nói. Chẳng phải đôi nhà Bebe cũng gặp và yêu qua mạng đó sao. Ai bảo "mạng thôi có là gì nào". Hihi, anh ý ghen là do sợ có anh chàng hợp sở thích, bebe lại sẵn đang mến mộ, hát chung xong lại quý mà quay qua tán mất cô người iu bé nhỏ của anh ý thì sao...hehe
    Khi nào giải thích cho nhau, thông suốt rồi mà anh ý cảm thấy okie, hoặc tuy chưa thoải mái lắm nhưng cũng chấp nhận thì lúc đó thu cũng ko sao. Còn giờ lúc mà anh ý đang sửng cồ lên thế thì thôi, cố gắng đừng làm căng quá
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, em cũng ko căng làm gì. Nãy giờ nói chuyện cũng vui vẻ lại rồi, ko nhắc đến chuyện kia nữa. Em chỉ bảo là em đang bận học, chả thu thiết gì đâu. Mà có thu thì đợi em qua bển, rồi ngồi đấy thu gì thì thu. mà nào giờ mình mê hát hò thì biết rồi đấy, thế mà cứ...
    Vâng, con bạn em nó cũng mới bảo là mến mộ rồi đâm ra mến bao giờ chả hay (!). Haiz. Thế lấy chồng rồi là ko được có thú vui riêng gì nữa à !?! giả sử vậy.
    Còn tạm thời thì dẹp vụ đó qua 1 bên cho yên nhà yên cửa ạ. nhưng ko đồng ý thái độ gia trưởng độc đoán đâu. xã hội thời nào rồi cơ chứ? em cũng ko thích con gái khi yêu ai hễ họ ho 1 tiếng là sợ khiếp vía rồi đâu. Nể thì nể, nghe lời thì nghe lời, nhưng ko nên mất hết mọi thứ của mình chỉ để bảo vệ tình yêu được ạ.
  8. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    tớ mún nhập hội
    lý do:
    ng ý ở xa lắm_ nơi mà tớ tìm kg thấy
    và cũng kg mún tìm
    có nhập hội đc kg nhỉ?
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Không muốn tìm thì lạc đề rồi bạn ạ. Ở đây ai cũng có couple hết rồi mới gia nhập và chia sẻ chuyện đời sống và tình cảm. [green]
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi, quyết định tạm thời là dẹp vụ đó ạ. Hắn vừa bảo anh ko thích em hát hò với ai. Thế thì thôi. Sau này tính tiếp ạ. Haizzz... vẫn ko cam lòng đâu, nhưng quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Đợi đấy, sang Đức rồi ta sẽ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này