1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Bản thân bébé 2 năm nay thì ko có à. Ngy cũng vậy.
    Mà có lẽ do môi trường ko tạo đk đó, như ngành của bébé toàn là chị em phụ nữ học, lớp có mấy đồng chí nam thì 1 là pêđê, 2 là có vợ rồi (Lớp có 1 cặp hai vợ chồng học cùng nhau buồn cười lắm!), còn ko thì là người da màu, dạng này thì ko thích rồi. còn dân vn thì toàn nhỏ nhỏ ko hà, thành ra... chứ nếu gặp ai ngon lành, đẹp chai này nọ lọ chai chắc cũng...
    còn việc anh chơi bời trai gái thì ko tin đâu. gì thì gì chứ ngy mình thế nào mình phải biết chứ.
    Sao cái chữ kí của mình từ hồi sửa lại đến nay mất tiêu luôn. ttvnol bị khùng chăng?
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet nghĩ thế này:
    - Ai cũng sẽ có những phút xao lòng trước 1 người khác ngoài người iu vấu của mình. Thử tưởng tượng tìm được 1 anh chàng đúng y chang như bạch mã hoàng tử mà mình mơ ước thì sao k khỏi xôn xao cho được. Và đó là những cảm xúc riêng tư của mỗi người, sweet nghĩ đối phương nên tôn trọng điều đó. Say nắng nhưng chỉ đến mức độ thích và dừng lại đúng lúc thì k có vấn đề gì cả, miễn sao biết được giới hạn của mình. Đừng làm người mà mình iu thương phải tổn thương.
    - Con trai thì lại càng dễ xao động. Đó là điều mà chị em chúng ta đều biết và phải chấp nhận. Cách ứng xử khi biết được a half của mình có người khác rất quan trọng. Hồi đó có đọc mấy chiêu của các chị đã có gia đình bên box HPGĐ sweet thấy hay lắm rất thấm thía. K phải vô duyên vô cớ mà người xưa có câu "Lạt mềm buộc chặt" mọi người nhỉ.
    - Tin thì tất nhiên phải tin người iu mình rùi (người iu mà lị), nhưng k có chuyện gì là k thể xảy ra (giờ mình thấm nhuần câu này kinh khủng), cuộc đời nó trớ trêu lắm, cho nên đối với người yêu mình phải làm gì để người ta thấy là các em gái ở ngoài chẳng ai có thể so được với vợ mình ở nhà, vừa giỏi mà vừa biết chiều chồng hihi. Đó cũng là 1 cách giữ người iu tốt nhất.
    - Nói vậy thui còn làm được k thì khác. Thấy mấy chị biết chồng mình có em này em nọ ở ngoài mà vẫn bình thản, cư xử đúng mực, làm chồng tâm phục khẩu phục thì mình nể thiệt
    @Pu: dạo này Pu và anh vẫn vui vẻ chứ hả
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Sweet nói chí lý. có lẽ do bébé hay lở dở chuyện yêu đương nên thấm nhuần cái tư tưởng "Làm sao để chàng ko thấy ai hơn được mình" á.
    Nhớ ngày xưa yêu ko có như thế, ko biết nín nhịn, ko biết tới câu "Cơm sôi nhỏ lửa...", từ ngày yêu ngy hiện giờ thì bébé thấy mình trưởng thành lên nhiều. Ngy mỗi khi cao hứng lên hay nói "Không ai bằng em, em là nhất nhất quả đất" làm mình sướng rơn, bảo sao anh ko nói hoài cho em vui, thì bảo ko nói, nói ra lại ỷ lại, tự tin thì khổ nên thỉnh thoảng nghe thì thấy rung rinh lắm.
    Mà cũng như Sweet nói đó, cuộc đời ai mà đoán được chữ ngờ. Nên cũng ko dám ỷ lại thiệt. Mẹ bébé cũng hay khuyên mình làm này làm nọ, biết sống tiết kiệm, biết chăm lo, quan tâm, biết bảo vệ hạnh phúc.... để người ta yêu hoài. Mẹ bébé hay nói "Hp nằm trong tay ta", thì bébé thấy đúng lắm.
    Ngày bébé mới lớn, ba hay dặn là "Đàn ông như kẻ leo núi, leo hết ngọn núi này sẽ muốn chinh phục ngọn núi khác", chắc đời đời ko quên được. Nên giờ lớn rồi, thấm câu nói đó lắm rồi, nên mỗi ngày yêu nhau vẫn muốn làm sao cho tươi mới, cho vui vẻ. Nuôi dưỡng là bảo vệ mà.
    Đời không đoán đc chữ ngờ. Thôi thì cứ yêu cứ sống cho tốt, vui vẻ, trọn vẹn. Nếu ông trời thương thì được ở bên nhau trọn kiếp...
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hay trêu zai "Anh có đọc mấy vụ trên báo Dân trí dạo này ko...đấy đấy, léng phéng..."xoẹt" 1 phát, nhanh gọn lắm ( Amen, bạn Matlech hay vts bỏ qua bài này nhá). Còn zai cứ "ấy ấy, ai mà dám chứ, sư tử nhà anh thế cơ mà...run quá",,,hehehe
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ sweet: Pu và anh vẫn thế Sweet ah, mưa nắg thất thườg ấy mà, chuyện mãi cũg chỉ có thế nên chẳg vào kể cho cả nhà nghe, sợ mọi ng chán
  6. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Pu ơi Pu cứ cố sống lạc quan vào Pu ạ, cứ tự đơn giản hoá mọi chuyện đi cũng thấy cuộc sống thoải mái hơn. Chứ anh thế mà Pu lại cứ hay nghĩ ngợi thì lúc nào cũng thấy mệt mỏi hơn đấy. Có gì vui buồn cứ vào kể cho nhà mình nghe này. Có ai bảo chán bao giờ đâu..hihi, tớ vẫn hóng hớt lắm đây này
    Vào xả hết ở nhà mình đi, cho nó nhẹ nhàng, rồi lúc gặp anh lại thoải mái để hai người nói chuyện vui vẻ hơn nha
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Pu ơi, anh mua vé chưa? Càng gần mua vé càng đắt, đắt kinh khủng lun í
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ noinhomd: thanls ấy nhá, khi nào cần xả là Pu ới ấy ngay đấy heheh
    @ Sweet: anh vẫn chưa mua ve'', cứ bảo đợi gần về rồi mua lun ko đắt hơn là bao nhiu cả. Pu nói suốt mà anh ko nghe nên thôi chẳg nói nữa, với cả chắc anh cũg bận chưa có thời gian ghé fòg vé xem thế nào
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tớ xui tận mạng rồi. Mai thi cả ngày (3 bài thi), mà hôm nay tớ cúm rồi. Bị lây từ 2 nguồn: con bạn cùng lớp và bà chủ nhà Mới vác giỏ ra chợ mua nước cam về uống cho có vitamine C. Mà giờ ko có thuốc gì để uống cả. Hic...
    Khóc ròng... hi vọng mai ko hi sinh ở phòng thi. Trời ko thương mình rồi
  10. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vậy smile vẫn còn được ở thêm với mẹ ít lâu nữa nhỉ, sang bên kia rồi thời gian đầu chắc là nhớ nhà lắm đ.
    Beauty và anh vẫn bình thường, tháng 11 này anh về rồi. Hic, tại thời gian này tớ thấy mình hâm quá, uỷ mị và hay khóc nhè...chán thế, không nghĩ có lúc mình lại thế này
    @sweet và pucca: anh của các nàng sắp về nghỉ hè chưa.
    Tớ thấy mọi người có nhiều kế hoạch cho mùa hè quá, mùa hè này của tớ chỉ có một mình nên mặc kệ cho thời gian trôi qua...tập trung cho chuyện học hành vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này