1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @Beaty: Tháng 11 anh về luôn chưa beaty? Hay lại phải đi nữa? Hai bạn có lên kế hoạch gì chưa? Ví dụ như làm quả rượu chè đãi 2 họ, hè hè!!!
    @All:Smile cũng muốn kể ra lắm, nhưng mỗi lẫn muốn viết ra thì lại lo không biết có ai soi mình không...Tự nhiên dạo này chỉ muốn chui vào vỏ ốc nằm nghỉ cho khoẻ, hoặc tán những gì không liên quan trực tiếp đến mình!
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hình như sắp đến lúc đó ai cũng căng thẳng hết đó beauty. Sweet cũng vậy, căng thẳng kinh khủng
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Do Thảo luận mà ra
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: sao xui thế, giờ bébé đỡ chưa?
  5. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là luôn cười, mà lúc nào chẳng hanh phúc hả Sweet...
  6. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hớ hờ, cái món xoẹt một phát nghe mà ghê thật, chẹp chẹp...Mong ko có chị em nào máu lửa như ví dụ này, ha ha!!!
    Còn chuyện con trai mà dễ rung rinh thì khó nói lắm, con gái cũng thế mà. Túm lại là đã yêu nhau thì biết cách loại trừ cám dỗ mới giỏi ấy nhảy, chứ rung rinh rồi là có lúc lại ngồi thấy có lỗi với người yêu mình, mệt mỏi lắm.
  7. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì như nhớ người yêu
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, mới lê thân về nhà. Có đâu ác ôn như trường này ko, thi 1 ngày dồn vô 3 units, mỗi units có chừng chục môn hà. Chữ nhiều tới nỗi đi mà ko dám nhúc nhích, sợ rơi mất. Tưởng gì vào thi lại cho đề mở. uổng công học hành . Đến môn cuối cùng thì cả nhóm ngồi sáng tác luôn. Môn cuối là chua cay nhất. Đau khổ quá. Dạy 1 đường cho thi 1 nẻo thật là chán.
    Dù sao 2/3 cũng ok rồi. Mai bébé còn môn cuối nữa là nghỉ hè rồi đó. Sáng mai thi xong buổi chiều chắc đi shopping, mới được Yves Roches khuyến mãi cái giỏ đẹp thế. nên mai đi lãnh
    Không bao giờ trước ngày thi mà mình ngủ được hết trơn. Chán ghê gớm, đầu đau như búa bổ ấy. Cứ trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành mãi đến sáng luôn. Thần kinh mình yếu quá, haiz...
    Chuyện chung thủy í, thì thấy xung quanh bébé toàn người chung thủy, bạn bè đó. Đứa nào cũng chung thủy hết, bản thân ngy cũng chung thủy lắm, nên dù sao cũng có cái nhìn thiện cảm đối với đàn ông vn hiện nay nha, hihi. ko kể mấy đứa choai choai mới lớn thay bồ như thay áo, thì bạn bè của bébé ai cũng như anh Mat_lech hết đó, lúc nào cũng kêu ko này nọ kia đâu, sợ "vợ" buồn, có lỗi với "vợ", nghe mà thương thế, xứng đáng làm bạn thân với mình, hihi.
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nói
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @bebe: Vậy là nhẹ gánh rồi ha :)
    Sweet đang chờ anh về nhà lấy passport để 2 đứa mua vé máy bay.
    Lúc đầu định khi nào rảnh thì mua vé về lun, nhưng tình hình là thấy vé máy bay giá tăng vùn vụt mà hết vé nhanh kinh khủng. Ngồi chờ hoài thấy lo wá nên mua đại lun. Đang hí hửng thì cái hãng China airlines nó đòi passport hức hức, thế là anh bay về nhà lấy, còn mình ngồi đây sốt ruột vì sợ nó hết vé .
    Khiếp, mua vé mà cứ như là đi mua hàng sale, chụp giựt chụp giựt. Mà phải rẻ gì cho cam: 1300$ đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này