1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội có " a half " ở xa part 3

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pucca_pucca, 16/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, mua vé thì phải có pp chứ, và phải chụp giật là phải rùi. Hôm nọ anh nhà bébé mua vé để 2 đứa tháng 7 về TBN, thì hôm trước thấy báo giá này, anh nghĩ thôi đợi về hỏi ý kiến vợ con cái đã. Hôm sau dòm lại thì đã tăng gấp đôi. Có 1 ngày thôi đó. "Vợ con" đành hối thúc mua gấp anh ơi. Hic. Mà cũng khổ, mấy cái hãng máy bay mắc dịch, như hãng nọ của TBN, web toàn tiếng Đức lẫn TBN hai đứa chả hiểu gì, ngồi đần mặt ra cả buổi, cuối cùng quyết định mua của Lufthansa cho rồi, mắc mỏ hơn gấp 2 nhưng mà có tiếng anh còn làm ăn được. Ghét thế đấy
    Mai còn 1 bài thi kéo dài 3 tiếng nữa Sweet ơi, hết bài tử thần đó thì mới free. Chiều mai đi shopping
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nghe mọi ng chụp giựt mua vé vui nhỉ, mua xog vé rồi bắt đầu đếm ngc ha Bebe hum wa bị ốm mà fải lết đi thi thươg thế, nhưg thui wa là khỏa gòi
    4 ngày rồi ko chat, tn cũg lưa thưa lèo tèo ko chữ nhớ chữ thươg bùn nhỉ. Wen dần với cuộc sốg bt của riêg mình đi học, ôm tivi, cafe với bạn bè...... Cuộc sốg yên bình như ngày xưa nhưg sao trog lòg cứ có chút gợn........
    Sorry cả nhà nhé ság sớm đã vào than vãn
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Pu thấy ít bùn hơn vì giờ Pu đã có những sở thích, niềm vui khác của riêng mình rồi. :) Sweet nghĩ thế cũng tốt nên Pu tiếp tục phát huy nhé.
    Mua vé rồi nhưng sao chẳng thấy vui. Tâm trạng nặng nề quá đi mất, chẳng hiểu làm sao. 15/7 anh về rồi mà vẫn chưa thống nhất được gì cả. Bà Xì ơi, tui chết mất thui
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hic, 1 hôm ko vào thấy nhà mình buôn ác quá trời. Từ giờ đến mấy hôm nữa chắc bận tối mắt quá, chắc phỉ cuối tuần mới vào buôn với nhà mình tiếp được
    @ bebe: Thi tốt nhá
    @ Matlech: Ấy, tớ mới dám đưa ví dụ để doạ thế thôi, chứ đâu đã dám...hehe. Mà sau này chẳng biết đâu nhá, léng phéng...ức lên, "1 phút nông nổi" thế thật ấy chứ
    hic, giờ đang busy, cũng chả có tâm trạng mà chat với zai nữa Tớ té đây
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì hình như không phù hợp
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 21/05/2008
  6. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đám cưới đâu mà đám cưới . Tui đâu dám bon chen giống bà . Vài năm nữa mới đám cưới cơ. Hiểu lầm rùi bà ui
    À, kiếm được cái túi xinh xinh của tui chưa
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ặc thế thi? có gi? pha?i lo ma? sao lại căng thă?ng thế?
    Ơi cái tui, chưa thấy nưfa! Hẹn ba? 2 nga?y đi, đợi ha?ng hóa vơi đi ti?m cho dêf!
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ui, chắc anh về nghỉ hè rùi đưa Sweet sang chơi với anh phải không?, thích thế, nhà mình có Chcy và Smile cưới rồi phải ko, hy vọng dần dần các đôi còn lại cưới hết nhỉ, lúc đó không biết Topic có thế hệ tiếp nối ko đây ^^
    Bebe thi xong roài đi shoping về khoe đồ đi nào
  9. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cũng gần gần như thế đó chị trifo
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Sweet thix nhỉ có ng iu tâm lí h lại sắp đc gặp và đc anh đó sag chơi còn gì bằg nữa.
    Dườg như trog nhà mình ai cũg dễ dàg vượt wa mọi chuyện và lun dành cho mình cũg như ng iu khỏag thời gian riêg bịt nhỉ, chỉ có Pu là ko làm đc chuyện đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này