1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc từ đầu topic của các bạn, nhiều lúc cứ như đang đọc chính bài viết của mình vậy, cũng hoàn cảnh đó, cũng tâm trạng đó, không khác được, hoá ra ai có một nửa ở xa cũng đều vậy cả Nhưng, mình khác các bạn một điều là ... mình đã trải qua tâm trạng đó chứ ko fải là đang chịu đựng nó. Giờ thì ... người ta cũng đang ở xa mình nhưng... chỉ vài km thôi
    Nghĩ lại thời gian đó, thật sự, mình có thấy sợ nhưng cũng thấy thật ý nghĩa. Sợ vì nhiều lúc hẹn nhau lên chat (ngày nào cũng online chat chit, ko thì nhắn tin hoặc gọi điện) mà người ta lên muộn hay ko lên được mà ko nhắn lại thì dễ phát điên lắm. Rồi lại ngồi nghĩ ra đủ mọi chuyện, ban đầu là tức vì đã hẹn mà ko thấy đâu, bận cái gì mà ko sắp xếp để mà lên, chắc là ko nghĩ đến mình, ích kỷ... sau rồi lại bắt đầu thấy lo.. ko biết có chuyện gì ko mà lại thế (nhất là những hum nào lên muộn or ko lên mà ko nhắn hay gọi điện mà ko thấy nghe máy hoặc tắt máy ý), rồi chẳng làm được cái gì nữa, chỉ có ngồi mà nhìn cái màn hình rồi.. chờ và chờ. Còn những lúc giận nhau thì càng bức xúc hơn nữa vì... phần lớn nói chuyện với nhau qua chát, mà với những con chữ thì ko thể nào thể hiện hết được những gì mình đang muốn phát ra... nên có những lúc càng nói càng tức vì cảm tưởng người ta ko biết là mình đang tức vô cùng... đúng là mệt thật đấy, nhưng có thế khi ở gần nhau rồi mới thấy hạnh phúc gấp bội
    Các bạn hãy cố gắng lên, thời gian trôi qua nhanh lắm (ko fải nói suông đâu mà đúng thế thật đó. Hồi mới đầu mình nghe ai nói câu này mình cũng nghĩ là người ta an ủi thôi, nhưng sau mấy năm, nhìn lại thì đúng là... nhanh ko ai ngờ) chỉ cần các bạn vẫn giữ được trọn vẹn tình cảm với nhau là được. Chúc tất cả các bạn vượt qua được thử thách này của tình yêu!
  2. garu_garu

    garu_garu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ mùa thu vẫn chưa trôi qua,lá vàng vẫn rơi đầy đường,hôm nay đi học về hì hục vác máy ảnh và 1 con dao thật sắc (ấy,tớ kô phải côn đồ đâu nha ) ra công viên của trường,chọn 1 cái cây rõ to,hì hục hì hục nửa tiếng ... để khoét 1 cái trái tim thật to,rùi khoét thêm 2 chữ V&T trong đó nữa.Nửa tiếng trôi qua,mồ hôi nhễ nhãi,2 bàn tay lạnh cứng ngắc,nhìn lại tác phẩm của mình,nhìn đi nhìn lại,thấy mình thật chẳng có năng khiếu hội họa rì cả,trái tim chẳng ra trái tim,chụp ảnh xong về nhìn căng cả mắt vẫn kô hiểu cái tác phẩm mình vừa làm là cái rì,vừa cuời vừa khóc,hix hix,định chứng tỏ với nàng là mình cũng lãng mạn lắm,thế mà ... ,ui,tuyết sắp rơi rồi,nghĩ trò khác hay hơn vậy,hay nặn người tuyết nhỉ?để xem sao....
    Nhắn tin về cho nàng kể về tác phẩm của mình,nàng reply lại bảo sẽ viết tên 2 đứa vào hình tròn chứ kô phải trái tim,vì hình tròn kô có điểm đầu và điểm cuối,yêu ghê,kô biết nàng định vẽ hình tròn vào đâu,chắc kô phải khoét vào thân cây rùi,hì hì
    Nhớ người yêu ghê,từ khi yêu đến giờ vì nàng mình bỏ được bao nhiêu tật xấu,rùi bỏ những thói quen vô bổ,hết ham chơi nữa,cảm ơn nàng nhìu nha....yêu lắm đấy
    Đây là quà sinh nhật mình gửi cho nàng này,trông dễ thương kô? giống nàng ghê,Puccà nhỉ...
    [​IMG]

    Kiev,31/10/2005 Gà Rù
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    bạn hiền ui thứ nhất ấy vi phạm luật bảo vệ cây xanh rồi nhéđáng ăn dồn lém
    thứ hai bàn tay chuối mắn đó sao làm dẹp được (hì đừng giận nhé,tớ trêu ấy tí )
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ng iu đi chơi rùi tối nay hôg chat đc. Nhớ wé ah
  5. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi mua được con tủ để sách,về một mình tự hì hụi đóng rồi lắp mái mới xong. tử nhiên thấy nhớ anh kinh khủng giá lúc này có anh ở bên anh đã không để em phải tự làm như vậy
  6. garu_garu

    garu_garu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mới đi ăn sinh nhật về,ai cũng đi cùng người yêu,bạn gái.Mình thì chỉ muốn có người yêu ở bên cạnh để đi dạo,tâm sự với mình thôi
  7. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ ước 1 điều anh mau khỏi ốm.Nhớ anh thật nhiều nhưng chẳng thể ở cạnh bên..buồn lắm
  8. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    tớ hiểu cảm giác của ấy.biết người yêu của mình ốm đã đau lòng rùi lại còn không được ở bên cạnh chăm sóc người lại càng buồn hơn.hì thui chúc người iu của bạn sớm khoẻ
  9. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    ng iu mình mà ốm chắc mình cũng ốm theo mất.Cô ấy ít ốm nhưng đã ốm thì ốm cả tuần,thuơng lắm
  10. hoalantieu

    hoalantieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thức cả đêm,mong cho trời sáng thật mauđể được nói chuyện với anh.cả ngày hôm qua không được gặp anh chút nào rồi.mắt em cứ dán vô màn hình mặc dù nó dã mỏi nhừ ,chỉ muốn nhắm lại.
    Được hoalantieu sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 03/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này