1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, đúng là ở xa nhau, thì cái gọi là "have an affair" chẳng có gì là mới lạ... Có những người yêu nhau chết đi được, cuối cùng, xa nhau một thời gian là...pause
    Tớ không thể tưởng tượng nổi, thực sự là tớ chưa thử bao giờ nghĩ rằng "a half" của tớ..unfaithful...
    Càng xa nhau thì càng phải tin nhau, cả hai người! Tin nhau và giữ mình...
    =) @ cunbongxu: Tớ chẳng biết khuyên bạn như thế nào cả=) ở xa nhau như thế, chỉ cảm nhận được mình là người đã có người yêu rồi đấy qua tin nhắn so sweet, qua những cuộc điện thoại vui vẻ, những lá thư..tình,....
    Vì nếu yêu mà chẳng cảm thấy mình đưọc yêu thì đúng là... Tớ cũng nghĩ như pucca, cậu thử nói chuyện thẳng thắn với anh ấy xem, nói với anh ấy về cảm xúc của mình, về những thứ cậu cần từ anh ấy, một lời nói ngọt ngào, một lời chúc ngủ ngon...Nếu anh ấy nói rằng "tôi ko thay đổi được đâu" thì hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người, bạn ạh!=)
    Chúc hai bạn luôn bên nhau!
  2. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    [
    =) @ cunbongxu: Tớ chẳng biết khuyên bạn như thế nào cả=) ở xa nhau như thế, chỉ cảm nhận được mình là người đã có người yêu rồi đấy qua tin nhắn so sweet, qua những cuộc điện thoại vui vẻ, những lá thư..tình,....
    Vì nếu yêu mà chẳng cảm thấy mình đưọc yêu thì đúng là... Tớ cũng nghĩ như pucca, cậu thử nói chuyện thẳng thắn với anh ấy xem, nói với anh ấy về cảm xúc của mình, về những thứ cậu cần từ anh ấy, một lời nói ngọt ngào, một lời chúc ngủ ngon...Nếu anh ấy nói rằng "tôi ko thay đổi được đâu" thì hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người, bạn ạh!=)
    Chúc hai bạn luôn bên nhau!
    [/quote]
    Ấy nói đúng lắm , tớ cũng thấy xa nhau như thế này chỉ có thể cảm thấy mình được yêu khi nhận được nhũng dòng tin nhắn ngọt ngào
    Anh ấy bảo tớ yêu nhau đâu nhất thiết phải nói ra là yêu , nhưng ở xa nhau thế này thì điều đó là thực sự cần thiết
    TỚ chẳng hiểu tớ sẽ thế này được bao lâu nữa , tớ cũng như cún bông xù ..................
  3. yeu_anh_anh_nao_co_biet

    yeu_anh_anh_nao_co_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình cuối cùng..gửi cho anh....mối tình đẹp nhất của em...!!!
    Anh à...Tính đến ngày hôm nay...chúng mình đã quen và yêu nhau được 5 năm 2 tháng và 14 ngày rồi,có đúng ko anh?Hơn 5 năm yêu anh...là 5 năm em chìm trong hạnh phúc,chìm trong ánh mắt nâu đẹp lạ lùng của anh,chìm trong cảm giác mãn nguyện , ấm áp trong vòng tay của anh...Và...cả những đêm em nằm khóc 1 mình khi có giận hờn!
    Vậy mà giờ đây em muốn được ngắm khuôn mặt đẹp như thiên thần của anh,muốn được anh ôm vào lòng,muốn được anh hôn lên trán,muốn được giận hờn vu vơ với anh để anh "quan tâm" hơn....tất cả những điều đó đều ko thể được nữa rồi,có phải thế ko anh?Bởi vì...có 1 sự thật khiến em ko tin...Đó là...chúng mình đã CHIA TAY...
    Em biết anh đã phải "đấu tranh" với bản thân mình và anh cũng đau khổ biết nhường nào..khi anh nói lời chia tay với em.Anh là vậy...luôn giành lấy phần thiệt thòi về cho bản thân,thà anh làm tổn thương bản thân mình chứ nhất quyết ko để người khác phải bị tổn thương.Anh vẫn vậy...cho dù anh có nói với em rằng anh đã thay đổi...nhưng hơn 5 năm yêu anh...khiến cho em có thể cảm nhận đó là 1 lời nói dối...ngốc nghếch nhất mà em từng nghe.
    Anh có biết tại sao anh thu hút được em ko?Đó là bởi vì "anh lạnh lùng đến vô tâm....ngang tàng đến đáng ghét..cá tính đến lạ lùng..."giống như câu mà anh hay tự nhận xét về bản thân mình như vậy.Em...Một con bé được sinh ra trong nhung lụa,từ bé đến lớn chưa bị nghe 1 câu mắng to tiếng nào...coi trời bằng vung..tự tin,kiêu hãnh có thừa...vậy mà khi gặp anh rồi...đứng trước anh...em lại lóng ngóng như cô học trò đứng trả bài truớc thầy giáo mà ko thuộc bài....Anh đã hoàn toàn chinh phục được bản tính kiêu căng vốn có của em.Và chính vì vậy EM YÊU ANH!!!Cho dù có thế nào đi chăng nữa,cho dù sau này em yêu ai(điều này nếu có thể)...thì em sẽ mãi dành trọn 1 ngăn bí mật nhất,thầm kín nhất trong tâm hồn để lưu giữ hình ảnh của anh,để lưu giữ những kỉ niệm của chúng mình...và để lưu giữ 1 mối tình...dang dở.
    Anh à(em rất thích được gọi anh như thế này)...Nếu như có điều mà em muốn trách và hận anh...thì đó chính là:"Tại sao anh ko muốn là người..đàn ông đầu tiên khiến em trở thành người phụ nữ trưởng thành?"Phải chăng anh muốn trở thành "người quân tử" hiếm hoi của thế kỉ này
    Có 1 câu này em muốn tặng anh trước khi ngừng để nói lời chia tay:"Hãy sống vì mình nhiều hơn trước khi muốn sống vì người khác"...Ích kỉ -đôi khi nó cũng khiến cho con người hoàn thiện hơn...anh hiểu ý em muốn nói gì chứ
    Xin vĩnh biệt biệt anh-Mối tình đầu tiên và duy nhất của em.Chúc anh sẽ mãi được hạnh phúc...EM SẼ MÃI YÊU ANH!!!
  4. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    2 ngày kô đc nói chuyện với người mình yêu,nhớ ghê.Người yêu đã hứa sẽ làm cho Vũ ăn bánh tôm,nhới đấy,Vũ kô quên đâu,và cả các món khác nữa Vũ yêu Trang lắm !!!
  5. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mọi người đã cho tớ lời khuyên
    Chúng tớ từng là bạn rất thân của nhau Do đó có nhiều cái khó nói lắm..Nếu với bạn thân thì có thể kể mọi chuyện thích anh chàng này, có anh chàng kia tán... chuyện bạn bè ở lớp.. v .v nhưng giờ thì khác rồi.Nhiều khi có những chuyện tớ k muốn kể vì k muốn hắn suy nghĩ nhưng k nói ra lại có cảm giác k an tâm và mình lừa dối người ta.
    Tớ cũng băn khoăn khi mình kể với hắn như thế có khi nào hắn buồn nhưng k nói ra mà cứ im thôi.... và như thế thì mình thật quá vô tâm...tớ cũng k biết phải làm sao cả.
    Người ấy bảo người ấy k thích giải thích nhiều vì nó như 1 sự biện hộ cho bản thân mà thôi.Tớ hiểu điều đó lắm chứ , tớ nào cần sự giải thích ... đôi khi chỉ là 1 câu nói cho mình yên tâm thôi.mà...
    Ở gần nhau thì đã khác giân dỗi chỉ cần phi xe đến gặp là ok mọi chuyện đằng này..... có khi cả tuần cả 2 đều bướng k thèm liên lạc, có khi thì người ta có việc thật nhưng có khi chẳng có việc gì nhưng cũng k 1 dòng tin nhắn...Tớ Chán quá nhiều hôm về nhà uống cho quên để ngủ( tớ k bao giờ uống ngoài đường cả. trừ khi uống với hắn và gia đình).Có 1 thời gian như thế tớ đã trải qua và lao đầu vào đi học t hật nhiều để tránh gặp hắn và cố quên .hắn........hắn chẳng thể biết....Cứ như thế cho đến khi thằng bạn thân của tớ ngỏ lời.......Lúc đầu tớ nghĩ sẽ ổn thôi , 2 đứa sẽ vẫn là bạn tốt nhưng giờ thì nó nhìn tớ cứ như nhìn tảng đá chắn ngang đường mỗi khi gặp nhau trong sân trường..
    Trong mọi mối quan hệ tớ cũng cố gắng lảng tránh đến mức có thẻ để người ta hiểu là mình có người yêu rồi .Mà hình như vào cái tuôu 20 , giữa 1 người con trai và congái khi gặp nhau chẳng bao giờ ngươi fta nghĩ sẽ bắt đầu 1 tình bạn cả......... 1 ông anh đã đi làm bảo: thực sự anh chơi với em chỉ vì anh thích em thôi.!! Những lúc như thế cứ phải giả ngu giả điếc.Mọi chuyện lại rối lên!
    1 bên là bạn bè k đâu vào đâu mà người yêu thì...........!
    Tớ yêu hắn nhiều, nhiều hơn những gì hắn có thể biết nhưng tớ k muốn hắn biết .Đôi khi vẫn nói theo kiểu nửa đùa nửa thật.......Hắn cũng bảo tớ là đứa kín tiếng...dù tớ cảm thấy tớ đã quan tâm đến hắn thật nhiều..
    .
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ng iu à ở VN 12h 1'' roài, bắt đầu ngày 2-12 ngày ng iu thêm 1 tuổi mới. SN vui vẻ nhe'', T mún là ng đầu tiên chúc mừg V ( mog rằg ko có ai nhanh chân hơn ). Ước gì đc ở bên V lúc này nhỉ, sẽ cùg V làm thật nhìu điều có ý nghĩa. V à T iu V lắm đấy, mog thời gian trôi wa thật nhanh để chúg ta đc gặp nhau.
  7. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    ngày mùng 2 rồi...
  8. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Anh yêu em!!!
    Ngày nào cũng muốn nói câu đó với em
    Được steyer_aug sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 02/12/2005
  9. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật Steyer_aug (Dấu kĩ thế)
    Chúc bạn sang tuổi mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công! Happy Birthday!!!
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn đang trôi anh yêu à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này