1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    miču của em ơi...=)
    Ngày mai là anh thi Dh vòng 1 rồi mà hôm nay em lại làm anh lo- ko viết sms cho anh
    Em xin lỗi, miču nhé, máy em hết kre***, mà trường em thi phòng tin học bị khoá cửa mà em thì chẳng thể mượn fone của bạn mà viết mai duoc=( den khi di hoc 7h hon ve den nha thi lai co chuyen=)
    Em rangoai dao mot chut cho khuay khoa roi vao viet sms cho anh
    =) Em ko muon micu cua em lo ti nao vi mai la mot ngay lon cua anh va anh phai duoc chuan bi ca ve tam li lan moi thu xung quanh 100% ´) vis
    Em cung chang con du tien de goi dien thoai cong cong cho anh=(
    Ngay mai truoc khi di hoc em se gui sms tu net cho anh nhe=)

    Tien len nhe,miču cua em;o) Em tin la anh lam duoc ma!
    Budu cely den drzet palce tobe! a verim ze vechno bude v poradku!
    =X Em yeu Anh!
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tuấn à, đã gần 3 năm rồi đấy. 3 năm với bao khó khăn và trắc trở đã qua với chúng mình. Chỉ còn 1 năm nữa thôi, thì những khó khăn ấy sẽ được đền đáp. Vì thế, hãy cố gắng nhé, anh hãy coi như chỉ ngày mai thôi là mình được gặp nhau, như thế sẽ dễ chịu hơn, anh ạ.
    Cảm ơn những người bạn đã sáng lập ra topic này nhiều nhiều nhé!
  3. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Thế là micu đã thi xong vòng I và đã dỗ vào vòng ll.
    ^_^ mừng quá đi! Hôm nay miču đi thi vòng ll. và bảo là làm cũng được, phải hỏi rõ ràng mới được!
  4. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    T2 này miču thi trườn thứ 2! ;o) Anh bảo là thích trường này hơn và chắc chắn là sẽ đỗ
    dù gì thì gì thì mình cũng sẽ držet palečky aby mu vsechno vychzelo!
    miluji t>!
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Giận nhau nữa rồi, nói đúg hơn là buồn nhìu hơn giận. 2 ngày rồi ko ngủ đc, suy nghĩ suốt ko biết thật sự mình là gì trog lòg ngta.
    Hôm nay ngta về, từ tối qua ko nt ko bít chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi, cũg chẳg bít mấy giờ sẽ bay nữa
    Mog rằg chuyến bay thuận lợi ko gặp trục trặc gì
  6. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    29/6 này là em bay rồi mà có khi mình chảng gặp nhau trước khi em đi!
    Về Vn chơi thì đúng là vui thật nhưng xa miču thì buồn ơi là buồn!
    Ale nevdi, vsechno se spravi!
    Em sẽ mang sang 1 đóng sách! và sẽ cho miču...mượn vài quyển!
    Yêu Anh nhiều!=*
  7. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Em đã từ Vn sang đuợc hơn 2 tuần rồi...
    Quay về đây mà lòng em nặng trĩu... Em nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ hết mọi ngưòi...
    Khi ở sân bay em đã muốn vứt bỏ hết để ở lại trong vòng tay của mẹ, người mẹ ở xa ma flòng luôn nghĩ về đứa con gái tha phương....
    Em đau lòng quá...
    Em quyết tâm phải thực hiện ước mơ, em muốn một ngày đuwọc cùng mẹ đi dạo trên khắp các con đường trải vàng lá cây mùa thu, trải đầy tuyết trắng mùa đông và qua những cửa hàng nổi tiếng để mẹ say sưa ngắm nghía, say sưa bình luận....
    Em nhớ mẹ...nhớ hơn cả lần đầu xa...cứ như nhớ một phần trái tim đã gửi lại bên mẹ... thương mẹ nhiều...
    Em đã ra ở riêng rồi, thoát khỏi không khí nặng nề của ngôi nhà bao lâu nay vắng tiếng cười... nhưng sao lòng em vẫn phân vân...nhưng chắc chắn một điều: em ko muốn quay về nữa!
    Miču ơi...
    Em nhớ anh nhiều!
  8. chumnhoxanh

    chumnhoxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Distance of the missing!
    I admire the soldiers'' wives in the war time much, They could stayed at home, waited for their husbands without any information, They even didnâ?Tt have the modern facilitates such as telephones, faxes, internet and so on. In order to send a message and get the feed back, it took people months. But it seemed that there was nothing to chance their love for lovers. Let''s have a look at present; it''s a sad fact isn'' t it? Someone could be easily affected by new environment then changed their minds instance in a short period of time.
    In your opinion if 2 lovers have to live apart, Love could be to be or not to be, and if it''s to be, you think it could be lasted for long?
    Thanks for reading this message.
    From a lonely heart
  9. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    T. ơi!
    Giờ anh đang ngồi trên máy bay rồi.Có mệt lắm k anh ???
    3 tháng hè trôi qua....Gia đình xảy ra lắm chuyện quá anh à.. và cả 2 đứa cũng thế...Em buồn lắm....Có phải em được sinh ra dưới một ngôi sao xấu....nhưng dẫu sao em cũng sẽ cố gắng hết sức như chú lính chì dũng cảm vậy........Em sẽ quen với mọi việc thôi mà
    Về nhà nhìn con chó bông lại nhớ anh... nước mắt lại rơi...
  10. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhớ phút cuối em nhìn anh thật buồn.......!!
    Chắc giờ anh đang tự hỏi tại sao em lại như thế.Rồi 1lúc nào đó anh sẽ hiểu ...Chúng ta khác nhau... em đã nghĩ rằng rồi cả 2 sẽ cùng thích nghi nhưng em k muốn anh áp đặt cách sống của anh lên em như thế....
    Sang bên đó... hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ..... em k muốn nói một lời chia tay. cứ như thế này đi...Mỗi người hãy tập trung vào việc học của mình và hãy sống đúng như mình mong muốn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này