1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đã nói chuyện, nhưng vẫn có cảm giác gì đó là lạ Chắc là ko có gì
    @ bạn ở trên ego (): đúng là phải gặp nhau bằng niềm tin đấy bạn ạ, nói chính xác hơn là bằng tưởng tượng, mường tượng . Đôi khi thấy rất xót xa chỉ muốn ném tan cái điện thoại. Cảm giác bất lực hoàn toàn khi thấy mọi cuộc điện thoại, sms, chat chit,... dù trìu mến đến đâu cũng ko thể thay thế đc 1 vòng tay ấm...
    Nhưng phải nói, những bạn gia nhập hội này ít nhất cũng nên tự hào vì sự can đảm của mình.
    Luôn can đảm và có niềm tin về nhau là đạt đc phần lớn thành công rồi
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Từ lần cuối viếtlên đấy thế thôi mà cũng đã gần nửa năm rồi, cho tớ xin lỗi những thành viên trong topic nhé, về tội bỏ bê mà
    Bao nhiêu chuyện xảy ra..chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...
    Chỉ biết một điều, hiện giờ, mình cảm tháy phải cố gắng, phải gồng mình lên để sống vui vẻ và để những người mình yêu quí không lo lắng!
    Mang nặng trên vai những lời hứa về tương lai với mẹ, những cuộc cãi nhau với bố mà hiểu bố hơn, và vài lần cãi nhau với anh và suýt nữa thì đã chia tay...
    Ở xa như vậy, anh bận bịu như vậy...
    Đoi khi mình cảm tháy như một cái bóng thừa trong cuộc sống của anh..
    không thể giúp đỡ, không ở bên để an ủi...
    mình đôi khi thấy cô đơn....
    Em yêu Anh, miču của em, và em sẽ chờ đến khi mình có thể ở gần nhau...em sẽ chờ cho đến lúc nào cũng được...chỉ cần anh yêu em và cần em....như bây giờ....và đừng quên cho em biết điều đó, nhé =X
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cún lại đi công tác. H cách nhau đến 2000km Only wish...
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mai thi rồi, h còn lọ mọ onl. Cún mà biết thế nào cũng la mình te tua:D Tại học buồn ngủ quá nên mới onl 1 tí tẹo thôi mà. H thấy ấm áp trong lòng lắm, mà vì thấy ấm áp quá đâm ra toàn nghĩ lung tung, ko tập trung:P Cố lên nào! Chờ nhé, yêu ơi
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có một hội thế này mà mình không biết sớm. Dài quá tớ chưa kịp dọc hết, nhưng trước tiên xin gia nhập hội đã, hic
  6. starfish_86

    starfish_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng giơ tay gia nhập. hichic.Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm...
  7. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Còn 10 ngày nữa là gặp đc rồi. Cố lên nào. Asa asa fighting!!!
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cố gắng lên ! Chẳng có gì vui sướng bằng có 1 niềm tin
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Được gặp nhau rồi à? Chúc mừng nhá
    Topic này hơi buồn. Có bạn nào đã vượt qua những ngày tháng xa nhau kể chuyện để tăng thêm niềm tin cho mọi người đi
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chưa, nhưng hi vọng là sẽ Ko hiểu sao mà mấy ngày hôm nay cứ lục đà lục đục với nhau hoài, ko cãi nhau, ko giận hờn, mà cứ có gì đó mâu thuẫn nén lại. Hi vọng gặp nhau sẽ đc giải tỏa
    Cũng mong ai đó đã có 1 far love và đã có 1 happy ending vô đây kể chuyện cho cái hội này bớt lạnh lẽo bởi những tâm sự (phần lớn là ko vui )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này