1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cố lên Yu ơi, Yu sắp được gặp người ấy rồi! ^^
    Hôm trước em suýt thì bị nhai đầu, vì cái bill điện thoại! T_T
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hí, chúc mừng bạn. 2 ngày nữa là happy lắm lắm đây
    Hông biết tại sao ego thích buôn điện thoại với anh cún nhà ego đến thế. Đôi khi chẳng còn chuyện gì để nói, nhưng vẫn cứ thích để máy chỉ để nghe tiếng thở khò khè nhè nhẹ
    Mấy bữa nay ko được alo và nghe giọng cún nhiều, cứ thấy thiếu thiếu như mất đi một thói quen Nhớ kinh khủng!
    H thì đang phải làm một việc khá vô bổ. Buồn ngủ! Đau đầu! Cố đến 4h finish vậy. Cún h đã khò đc mấy giấc rồi đây? Đừng hắt xì vì em nhắc tên nhé
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nghe The color of my love của Celine, tự nhiên nc mắt chảy đầm đìa, ngốc xít quá
    Lạnh! Ốm! Tủi thân! Và nhớ! Nhưng h ko chỉ nhớ cún, mà nhớ tất cả mọi người!
    Hehe, đúng là đồ con gái!!! Chuẩn bị tinh thần present 1 bài hoành tráng trước khi nghỉ Noel nào
  4. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phú đến nỗi quên cả lên chia sẻ với mọi người Tớ vừa gặp MM của tớ hôm T6-CN tuần vừa rồi những ngày tháng đặc biệt trôi nhanh khủng khiếp! MM của tớ bây giờ học đại học, bận bịu liên miên lại còn bị tớ dỗi vì ko quan tâm nghĩ lại thấy thương ghê!
    Tớ nghĩ là chẳng cần có một câu chuyện kết thúc vui vẻ để mọi người có niềm tin mà yêu tiếp vì tình yêu nằm trong tim mỗi người và nó cũng đã đủ sưởi ấm rồi
    Khong có con đường dẫn đến hạnh phúc vì hạnh phúc là chính con đường! Tớ hạnh phúc vì tớ có MM của tớ, và thú thật là tớ cũng quan tâm là cái ending có happy không, nhưng số phận mà, tớ chỉ hy vọng mình đủ mạnh để có thể chiến thắng lấy số phạn của mình và có anh ấy
    BTW: dạo này không hiểu sao ko thể dậy sớm được! huhu...tớ tuổi mèo mà..
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mà hoa cả mắt, toàn thấy với --> chúc mừng kẹo mút nhé. Cảm nhận đc niềm vui đang ngập tràn qua những dòng chữ của bạn:D Hôm nay ego cũng vui vui vì đã xả đc những gì cần xả, cơ muh h mới bò ra. Còn rất nhiều duties trước ngày ăn chơi nhảy múa
  6. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Vào nhìn trong này toàn các em gái thôi,chủ yếu hình như chỉ có keo-mut với ego thì fải...
    anh cũng "quê ngoại" cách 800km đây,chính xác bây giờ thì là 700km,Noel lại còn là ngày sinh nhật của mình nữa chứ,vậy mà em lại ko ra ngoài này được,HN đã lạnh còn buồn tê táinhớ nhớ và nhớ
    Được Man0waR sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 20/12/2006
  7. ocbienxanhxanh

    ocbienxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình vào box này muộn quá rồi, ko thì cũng xin một chân đấy! Đọc những dòng chữ này, thấy xao xuyến, có lúc tự dưng muốn khóc quá, khóc cho những ngày đã xa! Mình và người ấy chẳng phải ở quá xa nhau, 150km, tháng lại gặp nhau một lần. Đến giờ vẫn vậy, khi nhớ quá ko chịu được thì gọi điện, nhưng tình yêu giờ dường như ở một nơi rất xa...Chiếc khăn len đầu tiên mình đan là dành cho người ấy, nó cứng queo à , đã 4 năm trôi qua...Vẫn còn nhớ và thương rất nhiều, nhưng cũng giận nhiều nữa, có lẽ để cho mọi thứ trôi qua. Lại sắp một năm nữa trôi qua, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Hẳn là trong box, có những người đang tay trong tay chờ đón Giáng sinh, còn những người lại là cựu thành viên mất rồi. Dẫu sao cũng chúc mọi người vui vẻ! Hạnh phúc và tình yêu bền vững mãi, để được cũng nhau đi đến cuối con đường
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noel rồi. Chúc tất cả mọi người một Giáng sinh an lành và một năm mới ngập tràn hạnh phúc
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp! Mong đợi! Vui! Hạnh phúc! Khóc! Cười! Ấm áp! Sợ! Khóc! Nuối tiếc! Khóc! Nhớ...
    Đong đầy một niềm nhớ...
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    I''m cold n I think U''re cold, too. Why must we made ourselves so cold:) I hate saying the word "sorry". But I''m wrong, frankly wrong. And I want to say SORRY. I dont want to make u tired n sad when loving me, coz ur life has so many things to worry abt. Pls let love creat incentive for us to study n work effectively. I love U so much, dear:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này