1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,sao năm nay Tết muộn thế
    sau Tết em mới ra HN với mình,tại sao ko fải là 25/1 đã là tết mà tận 17/2 mới Tết
    Cả Valentine nữa chứnăm nay Valentine muộn rồi
    Tiểu bảo bối đáng yêu liêu xiêu gió lạnh của anh,có biết anh đang trải qua 1 mùa đông lạnh nhất trong đời ko
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chà, nickname hay quá ta
    Wish cho tất cả mọi người trong năm mới 07: n
    Những ai đã là cựu thành viên thì đừng có quay trở lại làm reg làm thành viên nữa, chỉ về đây truyền bá kinh nghiệm là đc roài:P
    Những ai đang là thành viên hội thì thêm niềm tin và sự dũng cảm cũng như sớm có cơ hội đc gần a half của mình:)
    Những ai sắp ngấp nghé làm tân thành viên thì...đọc dần topic đi là vừa:))
    Cheers,
  3. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    thx ego,gớm nghĩ ra được cái nickname đấy là cả 1 công trình nghệ thuật đấy,chính nàng đã thú nhận là vì có nickname đấy mà thêm yêu mìnhdù sao cũng ko uổng công mình mê đọc truyện...chưởngmới tự nhiên nhớ ra cái nick ấy hehe,cả bộ Tầm Tần ký 7000trang A5 chỉ có đúng 1 lần cái tên tiểu bảo bối được nhắc đến thế mà ko hiểu sao mình lại nhớ đến cái tên đó,vậy mà em ý lại còn hỏi "ko fải anh lấy cảm hứng từ nhân vật Vi Tiểu Bảo để đặt nickname đấy chứ?"...hị hị nếu đếm chi li ra thì VTB cũng chỉ có 7 vợ,ko nhiều bằng Hạng Thiếu Long trong Tầm Tần ký
    Chẹp,mấy hôm nay ng ta bắt đầu mua sắm Tết nhất,mình nhìn mà tủi thân,đáng lẽ những lúc như thế này được cùng em mua sắm chuẩn bị cho gia đình,cảm nhận được cái ấm cúng khi Xuân về thế mà mình chả biết làm gì cả,nhìn ng ta tự nhiên thấy bàn tay mình lành lạnh,đến cái cảm giác bình dị nhất của TY mà mình vẫn chưa được biết...hôm trước đi với bà chị,bà ý ngồi sau trêu bảo là thằng này nhìn thấy mấy đôi đi ngoài đường mà ức chế,biết làm sao được,đúng là...ức chế thật
  4. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến em ko mong đợi gì tình yêu đi em ko hề nuối tiếc . Sao bây giờ nhắc đến TY mình thấy buồn ghê, nhiều lúc nhớ đến bé iu chỉ muốn call hay sms hỏi han tình hình, muốn chia sẻ với em những buồn vui trong cuộc sống làm cho khoảng cách về địa lý đc thu hẹp dần. Nhưng lúc này đây điều đó có vẻ trở lên xa vời huyễn hoặc quá 4 năm vâng 4 năm để cho con người ta đến với nhau, rồi sau đó ko bao lâu lại xa nhau và rồi tình là mãi mãi "tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở " câu này có bây giờ đúng với mình
    Quyết định lần chót từ này đi tu nếu chẳng may có nối lại sợi tình quyết ko ở xa nữa kiếm cái gì nó gần gần cho yên tâm, ở gần dù sao cũng dễ nắm bắt hơn ở xa khuất mắt trông coi biết đâu mà lần
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bạn này yêu thơ ca nhạc họa nhỉ? Biết là còn nhiều trắc trở và khó khăn, cơ mà vẫn có niềm tin, và có những tấm gương đi trước cho ta soi vô để...cười và đi tiếp
    Mấy hôm nay ốm đau, cái khăn đan dở chẳng bít bao h xong, chán cái sức khoẻ của mình quá
    Ôn thi típ thoai. Thi xong tính chuyện làm ăn kiếm xiền, dạo này đau đầu vì xiền quá đi mất
    Miss U, honie:)
  6. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Uhm cảm ơn bạn đã quá khen tớ đâu phải dân thơ văn như ấy đâu chỉ vô tình buột mồm thốt ra mấy lời ba láp vậy thoại, dạo này cũng đang đói kém, mắc bệnh thèm tiền mà tiền chẳng thấy, tìm tình thì tình bay xa thế nên mới xuất khẩu ra mấy câu này thoai, đã lâu rồi mới thấy có người có nhiều nét tính cách giống mình đến vậy giá mà ấy chưa có gia đình nhỉ biết đâu đấy khi nào buồn thì cứ PM hoặc chat với tớ theo nick này nhá nick này của tớ cũng là YM luôn đó, nhiều khi buồn tớ cũng hay làm giống ấy .
    Chúc một tuần mới vui vẻ nhà những người ở xa
  7. plutovn1

    plutovn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Pháp còn người iu thi ở tận Hà Nội, buồn chết được,
    Anh ấy học xong rồi, còn tớ đến những vài năm nữa cơ.
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    người cùng cảnh ngộ rồi
    a half của tớ cũng đang ở xa
    cách tớ đúng 1000km tính theo đường chim bay cò bay
    chẳng có điều kiện gặp nhau
    những ngày lễ tết là bị ức chế nhiều lắm đấy
    mấy hôm quên bẵng him,k nhắn tin , hỏi thăm ,chí choé thấy buồn buồn đâm ra hơi đổi tính ....hix ...khổ thế ..nhưng lâu dần lại thành quen... thấy bình thường ..nhưng cũng có lúc tự thấy như thế là k được ..là mình k được fép để tình cảm của mình nguội lạnh như thế ...và rồi ..lại ...1..2..chí choé...kể cũng vui...có lẽ chuyện của mình nhiều kỷ niệm nhất là những lần chí choé qua điện thoại.vừa mới buôn với him xong,lại chí choé ..nhưng rồi đêm nay sẽ ngủ ngon..he he ..kỳ vậy đó
  9. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    bạn nì chắc TP-HCM vs Đà Nẵng hay sao ý nhỉ
    còn tui HN vs ĐNẵng 800 km thôi
    mà đúng là ức chế nhất mấy ngày lễ tết,ra đường nhìn các đôi chỉ đành nuốt nước bọt đánh ực 1 fát
  10. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cho em vào Hội với!
    Em ở HCM, còn a half thì ở HN.
    Nhưng chán lắm, anh ý chẳng quan tâm gì đến em cả đâu, huhu
    Ngày lễ tết, em ngồi ở nhà xem ti vi (không muốn đi chơi với người khác vì nghĩ rằng anh ý sẽ buồn) nhưng anh ý thì đi nhậu nhẹt với bạn bè, huhu.
    Đợt vừa rồi, hai tên cùng về quê dịp tết DL, thế mà anh ý lại ra HN sớm (ra cùng xe với cô em hàng xóm) huhu, em tức chết đi được. Em chì chiết anh ý thì anh ý bảo em là đồ hâm, đồ dở hơi, yêu mà không tin tưởng nhau gì hết...Ở xa nhau sao cực khổ vậy trời. Em muốn chấm dứt tình trạng này. Chán quá đi mất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này