1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    à à bạn này giống tớ nhé , chả cứ là lễ tết mà ngày thường cũng vậy ,lúc rảnh rảnh là him đi nhậu , hôm nào tớ k đi chơi ở nhà thì hắn vui lắm, chứ hôm nào mà tớ hứng lên cũng oanh tạc chả kém hắn thì hắn cú lắm ..nói xéo tớ k ...he he ...thế nên mới có nhiều cái để mà chí choé
    tớ thì ở HP cơ , còn him ở SG....xa xôi lắm mà cũng 4 năm rồi...cũng chả biết sẽ đi đến đâu nhưng hiện tại thì ...iu him lắm
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h thôi hết yêu, nhưng đôi khi thấy mệt mỏi. Đôi khi muốn tựa vai oà khóc... Alo, chat, sms..., ko gì có thể thay thế đc một vòng tay ấm!
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 vòng tay thì mình sẽ hạnh phúc thiệt sao?
    Nếu chờ hoài không có thì khỏi chờ chi cho mệt , mình sẽ tìm sự ấm áp nơi bè bạn xung quanh.
  4. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    mì?nh cùfng vẶy, mù?a 'Ăng lành nhẮt trong 23 mù?a 'àf trà?i qua.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cũng là một hương vị riêng của tình yêu mà. có những lúc mình nản lắm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bạn bè bên cạnh cũng chẳng thể lấp đủ chỗ cho những lúc như vậy.mà người yêu thì..chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của him bằng tiếng nói qua cái điện thoại...lắm lúc chỉ muốn đập cái điện thoại ra..ức chế lắm
    nhưng rồi tự nhủ và mỗi lần như vậy thì thấy mọi chuyện ..đúng là ...sẽ qua...cứ thả lỏng mình đón nhận cuộc sống thôi...dư vị của cái cảm giác thèm vòng tay của người yêu cũng làm cho mình sống có chút gì đó thú vị ...cứ mong chờ và đợi ..rồi mơ mộng....mình luôn tự nhủ...hãy cứ vui với hiện tại ..bình yên sẽ đến ...nhẹ nhàng và bất ngờ...đôi khi ta sẽ lướt qua nó rất nhanh...hãy tận hưởng !!!!!
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ság nay thức dậy đi làm với đôi mắt sưg húp do đêm wa khóc vì nhìn thấy hình ngta chụp với cô gái khác
  7. plutovn1

    plutovn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người iu của tớ đã về việt nam, nhưng vô tình biết được anh ấy vừa mới quen một người con gái khac( cô này ở tận Anh). Sao chán thế này
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ego luôn tìm đc sự ấm áp từ bạn bè ego, họ luôn ủng hộ và vun xới cho tình yêu của tụi mình. Nhưng sự ấm áp đó chưa đủ (con người lòng tham vô đáy lắm muh )
    Đôi khi thấy hạnh phúc vô bờ, đôi khi thấy xót xa, tủi thân. Chỉ là đôi khi, một giây phút lãng đãng...
    Sẽ luôn tin và yêu, chừng nào có thể
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mong là có nhầm lẫn gì ở đây
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    1 Tuần rồi ko liên lạc ko sms ko chat ko email, một năm mới đã tới nhưng hình như chẳng thấy sáng sủa cho lắm thôi kệ buông trôi đi còn nhiều thứ để ta phải bước tiếp lắm có khi rơi tự do thế này lại hoá hay . Em ơi giờ này em đang làm gì vậy, thức dậy chưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này