1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Trời SG hôm nay âm u mưa lất phất. Ở nhà 1 mình nhìn ra khoảg ko mịt mù xa xăm chợt buồn....Đêm qua cả 2 nói chuyện thật lâu, anh nhận ra rằng 2 đứa quá khác biệt về tính tình, sở thích và cách suy nghĩ....... Anh muốn cả 2 cùg cố gắg để hiểu và thôg cảm cho nhau hơn nhưg liệu cả 2 có thể làm đc ko?????
  2. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bác này đàn ông con trai mà sến nhờ, mail, chat với sms dù sao cũng chỉ là phương tiện giao tiếp chứ có phải thước đo liều lượng đâu mà phải lăn tăn.
    Lâu lâu quăng cho chị cục lơ cũng được, lúc nào gặp lại còn có chuyện mà nói, mới có nhớ nhung mà kể lể.
    My 2 baht.
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Đính chính là đây ko sến ko hiểu chiện thì đừng phát biểu lung tung kẻo lại lục đục ông ẻm có ở xa như tớ đâu mà ông ẻm cứ phát biểu liều, thoai nói thế thoai hiểu thế nào thì hiểu, bây giờ tập trung vào mặt trận kinh tế tình cảm đành gác nên nóc bếp cho bồ hóng nó bám vậy, dạo này vẫn thèm tiền thế mới tệ chứ
  4. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần rồi tiểu bải bối của anh fải thức khuya học bài ôn thi,có mệt ko em,vất vả lắm,lại rét nữa chứ,H lại còn mưa suốt...túm lại là trời ko chiều lòng ngườinhưng hãy cứ cố gắng lên em nhé,hoàn thành tốt kỳ thi này rùi sau Tết ra HN với anh,anh sẽ đền bù cho em thật nhiều,sẽ dẫn em đi khắp nơi,sẽ đưa em đi ăn thật nhiều(đúng với sở thích của em nhá),sẽ xin nghỉ ở cty để lúc nào cũng được ở bên em trong những giây phút mình được bên nhau,sẽ...túm lại là em cứ tính gộp hết cho anh,vì nói thế nào nhỉ,khi đó em muốn j` được nấy mà
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Buồn.... =) mình that su chẳng hiểu mình phải suy nghĩ nhu thế nào về tình hình hiện tại...
    Mình phải tin MM, phải tin chứ... nhưng tại sao mình cứ cảm thấy..ghen...
    uh, biết như thế là xấu lắm, cũng chẳng có lí do gì vì MM lúc nào cũng khẳng định là chỉ yêu có mình thôi...nhưng vẫn cảm thầy nhói đau khi nghĩ đến, mình ko muốn là người hẹp hòi, nhưng mình thật ích kỉ trong tình yêu.... rồi MM sẽ chán mình thôi, rồi MM sẽ thấy đầy nguwòi còn tốt và sẽ hiểu MM hơn mình. MM mà nghe mình nói thế này chắc sẽ giận lắm...
    nhưng mình buồn kinh khủng..
    =) mình xấu thật.... không được đâu, phải gắng dậy mà đi tiếp, vì MM và vì cả tương lai của 2 đứa...
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hix, đa phần tâm trạng não nề. Đọc bài chỉ thấy buồn thêm thôi Toàn những con người can đảm và dũng cảm cơ muh nhỉ? Hãy dành nhiều thời gian cho công việc và học tập, để khoảng lặng 1 mình thu ngắn lại tới mức tối thiểu chỉ đủ để quan tâm và nhớ tới honie
    Buồn ơi ta cố gắng chào mi
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    các bác rảnh thì sang bên nì off với bọn em chia sẻ với các bác hết đôi khi ham vui cũng hay ạ
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_69/874654/trang-20.ttvn
  8. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    dạo nì tiểu bảo bối của anh thi suốt,anh cũng tự nhiên lắm việc nó đè lên đầuchả có thời gian cho nhau,nhưng dù sao cả 2 đều hiểu tuy ko có tgian dành cho nhau nhưng vẫn nghĩ đến nhau,thế cũng được an ủi 1 chút em nhỉ 1 khoảng lặng cần thiết trong TY của chúng mình,như em nói sẽ càng thấy quý hơn những giây phút được cãi nhau với anh
    mà anh đang định học thêm bằng ĐH Luật nữa tiểu bảo bối của anh à,học cho sau này cóc có thằng nào bắt nạt được mình,học cho ko có nhiều thời gian chơi bời đàn đúm,hư người khi ko có em ở bên
    @motlanvamaimai: bên nì mọi người vào đây đa phần như kiểu tự sự thôi,để giải thoát 1 phần cái sự nhớ nhung,để cảm thấy có người để chia sẻ,để thấy...yêu người ta hơn,chúc vụ ọp ẹp của bạn thành công rực rỡ,khiếp tận gần 70 chục nhân chưa kể ai cắp đít thêm người yêu theo nữa,chắc fải thuê SVĐ Mỹ Đình mà ngồi cho đủ
  9. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7,lại thêm 1 tuần nữa trôi qua,anh vẫn đang đếm từng ngày đến khi em có thể ra đây với anh chưa bao h anh ghét Tết đến thế,cũng chưa bao h anh mong Tết trôi qua nhanh nhanh,thật nhanh vào để mình sớm được bên nhau,dù chỉ là những ngày ngắn ngủi trong chuỗi ngày dài nhớ nhung
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    A hafl cù?a em cùfng ơ? xa...........xa lf́m...... xa tẶn chĂn trơ?i nà?o 'ò càc bàc à
    buĂ?n ghĂ cơ ............
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này