1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    ơ, ko có ai có ý kiến gì ah?
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    He he
    Cái hội này hay quá, cho đăng ký một chân đi.
    Có chương trình đi off ở đâu, ới một tiếng nhé.
    Tặng hoa cho chị em nè
  3. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tớ...tham gia cùng với nha...lang thang cả buổi...cuối cùng cũng tìm được nơi để dừng chân........Chúc mọi người zui zui....!"Hạnh Phúc sẽ đến với những người biết chờ đợi"!
  4. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Quên ko nói 1 chút về tớ và 1 nửa của tớ....hì...!
    Tên :Việt Anh
    Nơi ở:Hà Nội
    Yahoo mail:hoaxuongrong_ntva@yahoo.com
    A half: Nguyễn Tuấn
    Nơi đang ở:Tomsk-Nga
    Bọn tớ đã yêu nhau:2 năm 8 tháng
    Và bọn tớ cũng đã xa nhau 2 năm 8 tháng...và 1 vài ngày...!
    Cũng thường xuyên liên lạc qua yahoo,mail,phone và thư...
    Tớ mới để ý đến cuộc gặp gỡ của VTV...nếu các ấy ko ngại tớ là người mới....tớ có thể tham gia được...
    Tháng6 này người ấy cuả tớ về nghỉ hè...và tớ đang cảm thấy tràn trề hạnh phúc...hihi!
    Được hoanang_hoacat sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 09/05/2007
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Topic trôi xa quá. Mọi người bận hết rồi à? Vụ offline thế nào? Còn vụ đi Đà Lạt, có bạn nào thực hiện được chưa vậy?
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chuận bị gia nhập hội đây, huhuhu
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mùa hè này sẽ dài lắm với e và anh. Mọi kế họach đã đc lên sẵn nhưg anh lại bảo ko về đc, e buồn và hụt hẫg nhưg ko dám nói ra vì sợ anh sẽ cảm thấy day dứt ko yên. E đã dặn mình ko đc hy vọg wá nhìu cho đến khi anh b''c chân lên máy bay nhưg sao vẫn cứ có cảm giác vỡ vụn khi mọi thứ ko như ý định.......................
    Ai sẽ đi NT, ĐL cùg e??? Ai sẽ cùg e ngồi trên bậc thag NHTP ăn kem dưa hấu???? Ai cùg e đưa mấy đứa nhóc đi bơi thực hiện lời hứa năm ngóai chứ??? Ai chở e đi lanh wanh SG vào nhữg buổi chiều nắg vàg rực???? Mùa hè này sẽ rất dài, rất dài....................
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thật là không gì thử thách lòng kiên nhẫn hơn khi mà mọi dự định cứ bị lùi liên tục, nhưng buồn và hẫng hụt hơn rất nhiều khi mọi việc đã vuợt ra ngoài ý muốn của 2 người
    Đáng lẽ bây giờ tớ đã có thể ra khỏi hội này, nhưng đối với bọn tớ mọi khó khăn trên đường đến happy ending dường như mới chỉ bắt đầu. Đừng ai bảo tớ ấm đầu, vì giờ đây tớ thấy những ngày xa nhau lại thành những ngày dễ chịu nhất
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    [/quote] Thật là không gì thử thách lòng kiên nhẫn hơn khi mà mọi dự định cứ bị lùi liên tục, nhưng buồn và hẫng hụt hơn rất nhiều khi mọi việc đã vuợt ra ngoài ý muốn của 2 người
    Đáng lẽ bây giờ tớ đã có thể ra khỏi hội này, nhưng đối với bọn tớ mọi khó khăn trên đường đến happy ending dường như mới chỉ bắt đầu. Đừng ai bảo tớ ấm đầu, vì giờ đây tớ thấy những ngày xa nhau lại thành những ngày dễ chịu nhất
    [/quote]
    Cố gắng vượt qua mọi chuyện bạn nhé, bc đầu sẽ khó khăn nhưg đâu lại vào đó nhanh thôi nếu các bạn hiểu nhau và cùg cố gắg Nghe nhìu ng hay nói sốg xa nhau zễ hơn là lúc gần nhau nhưg mình nghĩ có lẽ do ban đầu thôi nên bạn cố gắg nhé, để đc gần nhau ko fải zễ nên đừg bỏ cuộc sớm wá bạn nhé. Chúc sớm có happy ending
  10. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng vượt qua mọi chuyện bạn nhé, bc đầu sẽ khó khăn nhưg đâu lại vào đó nhanh thôi nếu các bạn hiểu nhau và cùg cố gắg Nghe nhìu ng hay nói sốg xa nhau zễ hơn là lúc gần nhau nhưg mình nghĩ có lẽ do ban đầu thôi nên bạn cố gắg nhé, để đc gần nhau ko fải zễ nên đừg bỏ cuộc sớm wá bạn nhé. Chúc sớm có happy ending
    [/quote] Cảm ơn Pucca đã chia sẻ . Hôm nọ mình thấy hơi căng thẳng, hôm nay đỡ nhiều rồi. Quan trọng là dù có bực bội hay không thì mọi chuyện cũng chưa thể theo ý mình được. Lại phải cố gắng thôi. Nói đến cố gắng, có lúc mình muốn phát điên. Lúc nào cũng cố gắng, hết lần này đến lần khác, cứ như sức chịu đựng của mình là vô tận ấy, chính vì thế mà mình căng thẳng. Nhưng ko sao, mình đang tìm cách thích nghi dần. Cứ cáu kỉnh bực bội chỉ làm mình chóng già mà thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này