1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhuong1909

    lanhuong1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Các bác có chờ đợi đc khi người yêu đi 7 năm liền ko? liệu tình yêu có còn bền vững ko?
  2. webcamvn

    webcamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có những mối tình không bị ngăn cách bởi khoảng cách mà bởi song sắt nhà tù.
    Như thế có gọi là xa nhau ko nhỉ?
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Xa nhau 7 năm nhưg chuyện gặp nhau thế nào???? Mỗi năm gặp 1 lần ở bên nhau vài thág hay sao??? 7 năm kể ra cũg dài lắm đấy nếu ko gặp đc nhau trog 7 năm đó thì...........
    Mình và ng iu xa nhau đc 2 năm rồi đi đc nửa chặng đg khó khăn ko bít 2 năm tới sẽ thế nào nhưg mog rằg mọi thứ đều tốt đẹp
    Bạn gì đó nên suy nghĩ kỹ nhé trc khi nhận lời chờ đợi, nhưg dù sao cũg chúc bạn hạnh phúc và vui vẻ
    bạn chcy zạo nì thế nào rùi, vẫn ổn chứ???? Mog happy ending của bạn lắm đấy
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Về lý thuyết, nếu tình yêu của bạn đủ mạnh thì mọi khoảng cách và thời gian đều có thể vượt qua
    Tuy nhiên, 7 năm theo tớ là khá dài. Tớ không biết bạn bao nhiêu tuổi, lúc 18-20 bạn sẽ nghĩ khác với lúc bạn 30 tuổi, sức cố gắng của bạn cũng khác, và hơn nữa, càng trẻ bạn càng cho phép mình có thể chờ đợi với khoảng thời gian lâu hơn.
    Bạn hãy suy nghĩ thật cẩn thận về tình cảm của 2 bạn. Liệu đó có phải là người sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn không? Bạn có tin tưởng vào tình yêu của người ấy (và cả TY của chính bạn) không? Khi xa nhau, tình yêu và niềm tin là điều quan trọng.
    Sau khi xác định được tình cảm, 2 bạn cần có quy ước về cách liên lạc với nhau. Với thời gian dài như bạn thì nhất thiết phải lên kế hoạch gặp nhau. Tuỳ hoàn cảnh từng người, nhưng gặp nhau càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, tận dụng tất cả các phương tiện liên lạc có thể. Như tớ, mỗi ngày liên lạc ít nhất 1 lần - trước khi đi ngủ (= mail, YM hoặc = điện thoại), cuối tuần chat chit.
    Một điều nữa bạn cũng nên nghĩ đến. Đó là khoảng cách giữa 2 người sau 7 năm xa nhau. 7 năm có thể làm cả 2 cùng thay đổi, liệu sự thay đổi đó có cùng 1 hướng không? Lối sống, thói quen, ... liệu có làm bạn hụt hẫng và thất vọng? Tớ biết có vài đôi lúc xa nhau thì thắm thiết, về gần nhau lại chia tay . Tớ cũng gặp phải chuyện này, sau 2 năm 7 tháng xa nhau hoà thuận, khi gặp nhau bọn tớ cãi nhau tưng bừng, có lúc phát nản lòng. Giờ thì đã ổn hơn
    Chia sẻ với bạn chút thôi. Quyết định là của bạn, nhưng hãy lường trước những khó khăn mà bạn có thể gặp phải. Tớ rất thích 1 câu nói: Hy vọng vào điều tốt nhất, nhưng luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Chúc bạn hạnh phúc
    @ Pucca: Cảm ơn rất nhiều . Về 2 đứa cũng tạm ổn rồi. Nghĩ cho người khác 1 chút, chấp nhận 1 chút... Bố tớ vừa mất, nên mọi kế hoạch đều phải lùi lại. À, bọn tớ lại sắp sửa xa nhau, nhưng lần này ko dài như lần trước. Tớ lại nhập hội rùi
    Chúc cả nhà vui vẻ
  5. davidius

    davidius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ có 5 tháng mà đã sốt hết cả ruột, đừng nói chi 1 năm hay 7 năm.........
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ mới có một tháng 12 ngày mà thấy stress quá cơ. Chả biết chịu được 5 tháng nữa thế nào. Nhớ điên cả người.
  7. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu thường cảm thấy khó khăn hơn. Nhưng nếu bạn biết người ta cũng đang nhớ phát điên lên y như bạn, rằng xa nhau là vì hoàn cảnh chứ không phải mong muốn của ai, rằng người ta đang cố gắng hết mình vì ngày đoàn tụ,... bạn sẽ có động lực để vượt qua. Chúc vui
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nhiều lúc tớ ghen, hic, xấu tính thế đấy. Ghen với mọi thứ ở bên cạnh anh ý bây giờ. Híc.... chả biết làm gì nữa cả.
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tớ ghen, hic, xấu tính thế đấy. Ghen với mọi thứ ở bên cạnh anh ý bây giờ. Híc.... chả biết làm gì nữa cả.
    [[/quote]
    Ghen sẽ làm bạn mệt mỏi, mà người ấy của bạn thì lại ở xa nên không có điều kiện làm cho bạn hiểu, điều đó không tốt cho TY của các bạn. Xa nhau thì càng cần phải tin nhau. Bạn thử nghĩ xem, biết đâu người ấy ở xa có nhiều vất vả (đặc biệt đối với những người đang du học), họ sẽ cần hơn hết sự sẻ chia của bạn. Nếu có điều kiện, thử đến tận nơi người ấy sống xem, vừa thoả nỗi nhớ nhung vừa có cơ hội hiểu và có quyết định đúng đắn cho mình. Cố lên
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Híc, cơ mà tớ là đứa ở xa. Huhuhuhu.... nhưng mà tớ sẽ cố không ghen nữa, tớ tin tình yêu của tớ mà cơ mà tớ ghen là vì tớ thấy những thứ quanh anh ấy hạnh phúc quá. Đấy khổ thế đấy. Giờ có cái hội này rồi, thì thoảng vào đây kể lể mong mọi người thông cảm và giúp đỡ nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này