1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    "Thiếu 1 người mà thừa cả thế gian". Biết đâu anh ấy chỉ thực sự hạnh phúc khi có bạn bên cạnh. Chia sẻ với anh ấy những cảm xúc của bạn, có lẽ anh ấy sẽ làm bạn yên tâm
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ừ đi xa thì chỉ có mỗi một thứ nên tồn tại, đó là niềm tin, phải tin tưởng tuyệt đối thì sự chờ đợi mới mang lại thanh thản, chứ không thì mỏi mệt lắm, vì suốt ngày phải đoán tình huống, rồi đặt giả thiết.
    Có thể ở nơi nào đấy, người yêu của mình vẫn có những lời nói những cử chỉ hơi đặc biệt 1 chút với người khác giới,nhưng mình nghĩ điều quan trọng là anh ấy, cô ấy, vẫn biết được rằng đích đến là nơi nào, điểm về cuối cùng là nơi nào. Thế là ổn rồi, vì trên thực tế, mình có ở cạnh đâu để mà biết được diễn biến cuộc sống hàng ngày, những mối quan hệ mới được thiết lập.
    Người yêu mình, trước khi rời khỏi Việt Nam cho chuyến đi công tác kéo dài 3 tháng đã chỉ nói với mình thế này
    "Em ở nhà, thích làm gì thì làm, muốn đi chơi với ai cũng được, nhưng đừng để anh biết những việc em làm mà anh ko thích. Nói là vậy, nhưng anh tin em, tin em đủ lớn và đủ chín chắn để biết rằng dù ở đâu anh cũng nghĩ về em".
    Mình cho rằng đó là lời dặn dò khá khôn khéo, khi mà bọn mình sau 10 tháng quen biết thì anh ấy nói yêu mình, và sau đúng 1 ngày nói yêu thì anh lên đuờng đi công tác, chuyến công tác dài tới 3 tháng trời.
    Ừ niềm tin thôi, vì giờ chỉ giao tiếp qua chat và gọi điện thoại.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cậu làm mình nhớ tới thằng bạn mình. Vừa nói yêu hôm trước hôm sau lên đường đi chơi với tớ 6 ngày. Hẹ hẹ...
    Cơ mà đúng là nhớ thật, mong thời gian đầu qua thật mau, nếu không cố được có lẽ tớ sẽ về phép nhiều vậy, dù rằng như thế cũng không tốt lắm cho công việc.
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đi công tác khác với đi chơi với người khác nhớ
    Nhớ, đúng là cực kỳ nhờ, ở Việt Nam rồi đi công tác tỉnh còn có thể về phép, chứ đi nước ngoài thì chịu rồi, muốn về thì cũng ko đuợc mà cũng chẳng có tiền mà về. May mà giờ còn có skype, lúc nào nhớ giọng nói quá thì gọi, không thì blog tán dương nhau, vài ba đứa bạn vào cổ vũ, ngày đi qua cũng đỡ chậm chạp hơn. Bao giờ cho đến tháng 9 đây
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tại bọn tớ lên lịch trước khi nó ngỏ lời mà, phải chịu thôi. Hehe
    Uh, bao giờ tới tháng 12 nhể, tận tháng 12 mới được về nghỉ phép. Híc, rồi lại đi.
  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, lâu thế này cơ àh? nhớ quà của chị lắm rùi
  7. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới ghé thăm topic ruột của mình,chính xác là từ ngày 14/3 , trang 33,cũng tại sau tết đến giờ busy wá , thấy topic lại có thêm 1 cơ số người mới ko biết nên vui hay buồn nữa ,cuộc sống có wá nhiều thứ ngăn cách người ta
    tôi thì nửa tháng nay rồi nhớ người yêu wá mà ko làm thế nào được,hix có cái di động thì hắn lại làm mất,thế thì làm sao mình gọi được cơ chứ
    ko biết mọi người có cái cảm giác yêu mà ko co tương lai như tôi ko...bình thừơng thì ko sao,nhg cứ khi nào cái cảm giác đấy nó ập đến là y như rằng cả ngày hôm đấy ngồi "chào cờ",người cứ bần thần như suy nghĩ điều gì đấy chả làm đc cái việc j` nên hồn cả
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mất di động thì phải sắm lại cái mới chứ, ở xa mà không có phương tiện liên lạc thì làm thế nào được
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Quà thì chắc là còn lâu hơn cưng ạ. Vì về phép ngắn lắm, chỉ đủ thời gian lôi tình yêu của chị đi chơi thôi. Đợi chị về nha, chỉ một năm nữa thôi mà.
    @bạn ManOwaR: híc, thi thoảng hôm nào mà bị bỏ rơi thì suy nghĩ bậy lắm, cứ lẩn thẩn như mất hồn ấy. Khổ....
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 13/07/2007
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cứ ngồi đoán già đoán non sao hắn bỏ rơi mình, rồi nhỡ mà vớ được hắn online, hay hắn gọi điênj thì tra hỏi cho hắn phát cáu, phát điên, phát khùng lên.
    Tình yêu tớ khi được hỏi là cớ vì làm sao mà độ này nhiều gái viết blog tặng anh nhân dịp đi xa thế thì tỉnh bơ mà giả nhời rằng
    "với anh đàn bà là những bông hoa, ko cần biết là hoa gì, anh chỉ biết mình có nhiệm vụ ko nên làm những bông hoa ấy héo" . Nhưng ngay sau đấy lại vuốt đuôi mà rằng "Ngốc ạ, em cần phân biệt đâu là những mối quan hệ xã giao, đâu là tình cảm đích thực chứ, viết là thế, người ta thích thì người ta viết, can gì đến mình, mình làm sao cản được, chỉ cần ko phươg hại gì đến em là ổn rồi, và anh thì yêu em" . Ờ lại thấy đời sao mà dễ thương ngay. Con gái, vốn dĩ đứa nào cũng ưa nịnh, mà gái mang tên Yurina này nữa thì lại càng ưa nịnh, thế nên cứ cười phớ lớ, rồi rảnh rỗi lang thang blog chiêm ngưỡng các gái khác đang tiễn biệt người yêu mình. Rách chuyện nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này