1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    có a half ở xa,thường hay rơi vào tình trạng bâng khuâng giữa 2 dòng nước như manowar
    1. "hâm à,bỏ đi"
    2. "ngọn gió to...thổi tắt tình yêu nhỏ...nhưng thổi bùng tình yêu lớn" >>>cố lên chiaki
    đứng giữa,chả biết lời khuyên nào đúng lời khuyên nào sai,cái gì cũng có cái lý của nó mà
    @chcy:mất mấy cái òi,thay điện thoại như thay áo ý đang rậm rịch mua cái mới,lại đòi cái SIM đẹp của tôi nữa để dùng
    @hoangthuy: uh,làm sao lúc nào cũng chế ngự được cảm xúc...đôi khi fải thả hồn theo gió thôi
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Giờ lúc nào tớ cũng nghĩ, anh yêu luôn luôn yêu tớ, luôn luôn nhớ tớ thế là tớ lại thấy bình an. Hí hí... nhưng mà cảm giác bị bỏ rơi thật khó mà quen được nhỉ?
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    @ chcy: chia buồn về chuyện của bố bạn nhé
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Pucca
    Hôm qua rảnh rỗi nghịch ngợm hộp thư. Có gần 500 cái email, trong đó của Anh là hơn 400 cái. Đó là thư của những ngày xa cách, đầy ắp những lời lẽ yêu thương...
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa tiễn chàng đi công tác. Lần này ít phương tiện liên lạc hơn, chưa biết làm thế nào. Ai đó nói tuổi mình cô độc, từ nhỏ đã sống xa gia đình, có đứa bạn nào thân đều ở xa, có người yêu cũng chẳng mấy khi ở gần... Chẳng biết sau này chồng con có thế không nữa
  6. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chuẩn bị viết đơn xin nhập hội rồi đây, thực ra là đã thế rồi, h 1 đưa Nam 1 đứa Bắc được hơn 1 tháng rồi, nhưng vì gần nên vẫn bay ra bay vào thăm nhau được. Còn đến tháng 9 này a hafl của tớ sẽ đi học 2 năm, xa thế ko bay sang thường xuyên được, h nhiều lúc nghĩ mà bùn quá, dù sao cũng 4 5 năm rồi, ko hiểu ko có anh bên cạnh, e sẽ ntn đây.
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng mấy hôm nay thật tệ, hay buồn đêm xuống lại nằm khóc 1 mình. Thật sự ko hiểu anh yêu mình theo cách nào, đôi khi mình cảm thấy thật hạnh fúc nhưg đôi khi lại thấy cô đơn và trống trải cảm thấy có ng iu nhưg dường như ko có. Mình rất mún thóat ra khỏi tình trạg này nhưg ko bít fải làm như thế nào. Mình kiệt sức mất rồi...............
  8. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Buồn
  9. lanhuong1909

    lanhuong1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những dòng chia sẻ của mọi người, bạn trai em sắp đi du học 7 năm, mẹ bạn em ko đồng ý cho chúng em tiếp tục, bắt chia tay, em buồn lắm, chả biết làm thế nào nữa, nhưng anh ý nói "dicision is mine and support is yours" làm em cũng tự tin hơn 1 chút nhưng vẫn buồn vì chưa biết thuyết phục mẹ anh ý thế nào cả:(.
  10. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này