1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì thấy mọi chuyện của Pucca đã tốt hơn. Những đôi xa nhau thường phải trải qua rất nhiều khó khăn. Mỗi lần vào đây Chcy cứ mong nhìn thấy những tin vui của mọi người. Nhờ đó mà cũng có niềm tin hơn. Thỉnh thoảng cũng mơ mộng, bao giờ mình có happy ending sẽ lên đây thông báo với mọi người . Hơ hơ, nói trước bước không qua bây giờ
    Chúc cả nhà nghỉ lễ 2-9 vui vẻ
  2. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nói với nửa kia của tớ là " tuy ko ở bên cạnh anh,nhưng em vẫn rất gần anh thôi " ...1 năm bọn tớ gặp nhau 2 dịp Tết và hè ...nhưng mà í nghĩa lém ^^
    chúc những ai đang fải xa tình yêu của mình mạnh mẽ lên nhé ^^ đủ xa để nhớ, đủ yêu thương để chờ đợi, đủ lòng tin để yêu !
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    1 năm đc gặp 2 lâ?n vậy la? vui rô?i. Mi?nh 1 năm mog mafi mới đc gặp 1 lâ?n thui, nhưg thôi 1 lâ?n cufg ca?m thấy hạnh fúc lắm rô?i.
    Ság nay vư?a đưa anh iu ra sân bay bi h bu?n vá nhớ quá Bi h lại way vê? cuộc sốg thực tại la?m nhưfg việc câ?n la?m va? ngô?i trông cho thơ?i gian trôi wa thật nhanh
    Pucca cufng mog mọi ng thông báo happyending lắm, thấy ca?ng nhi?u happyending sef ca?g có thêm niê?m tin đê? chơ? đợi. Mog nhất thông báo cu?a Chcy đấy
    Chúc mọi ng 2-9 vui ve? nhé
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ. Không cãi nhau. Không ai nói điều gì trách móc. Nhưng buồn. không biết anh có mất ngủ giống mình ko? Có thật nhiều khoảng cách giữa mong ước và hiện thực, cũng như cách để đạt được mong ước đó. Chỉ mong nghĩ đến nhau đủ nhiều...
    Hành trình đến happy ending của những tình yêu xa cách là 1 chuyến leo núi đầy khó nhọc. Leo được 1 đoạn đường nào đó, bạn cần phải được nghỉ ngơi, tiếp thêm sức lực để bạn có thể tiếp tục cuộc hành trình. Gặp nhau chính là sự tiếp sức đó. Có những người, thời gian xa nhau hàng mấy năm trời, , khi đó, cần phải có nhiều sức lực và ý chí hơn rất nhiều so với người khác...
    Mất ngủ, triết lý linh tinh, cả nhà đừng cười. Ai đi chơi 2-9 có gì vui kể tớ nghe với
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet đã dành trọn 4 năm cho 1 mối tình xa, cũng là mối tình đầu tiên và rất đẹp của Sweet nhưng cuối cùng cũng tan vỡ. Nguyên nhân do khoảng cách quá lớn về suy nghĩ chứ không phải vì khoảng cách xa xôi về địa lý.
    Hiện giờ sweet đang bắt đầu một mối quan hệ mới, lại cũng là một mối tình xa, xa đến tận nửa vòng trái đất. Nhiều lúc sweet tự hỏi rằng mình có nên tiếp tục hay không. Nhưng rồi anh đã động viên sweet rất nhiều vì vậy tuy ở xa nhau nhưng lúc nào sweet cũng cảm thấy có anh bên cạnh,
    Sweet nghĩ rằng nếu mình biết trân trọng hạnh phúc thì cuối cùng thể nào cũng có happy ending
    Tặng cả nhà bài hát "Tình xa" để lên tinh thần mà vững bước trên con đường tìm đến happy ending của riêng mình nè
    http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_87665613&shared_name=3nqlfu0vve
  6. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    hix hix
    mấy lần vào hóng hớt định post bài nhưng lại thôi
    nhiêù lúc thấy mình có một nữa ở xa - thấy tủi thân quá nhưng vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người ở đây
    cùng chia sẽ những lúc buồn nhớ một nữa của mình nào
    up lên trang đầu
    chúc Nhà này " càng ngày càng ít người " nhé
  7. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    @ sweet: Chúc bạn luôn giữ vững niềm tin và gặp nhiều may mắn (Tự nhiên tớ thấy quý bạn )
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có chuyện gì vui buồn thì cứ share với box mình nha. Niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi 1 nửa đó
    Chúc cả nhà mình luôn lạc quan yêu đời, sống vui, sống tốt hen .
  9. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mình thì là người đi xa, còn bạn gái thì ở nhà ! Chúng mình cũng mong muốn một happy ending. Bây giờ chỉ biết phấn đấu và cố gắng thực hiện được kế hoạch riêng của bản thân, và tiếp đó là của chung. Chia sẻ cho nhau mọi thứ khi ở xa là một cách có thể giữ tình cảm... Mong rằng ngày về sẽ là ngày vui, cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu.... Cố lên Chiaki....
  10. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chàng người yêu ở xa thế này thật là yên tâm
    Hôm qua là 1 ngày rất nhiều việc và rất mệt, mình đã phải mang việc về nhà để làm. Thế rồi chat và cãi nhau tưng bừng, hậu quả là tớ mệt đứt hơi, không thể làm việc được nữa. Đi ngủ thì cũng không ngủ được. Sáng nay dậy vẫn còn ong ong trong đầu mấy câu cãi nhau lúc tối. Mệt quá, hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này