1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ngưỡng mộ bạn smile quá, bọn tớ mới có 3 năm rưỡi thôi và chưa có kế hoạch cụ thể như bạn. thỉnh thoảng có bạn nào thông báo tin vui thế này sẽ làm mọi người có niềm tin hơn đấy, dù có xa cách thì vẫn đến được với nhau
    10 ngày nữa tớ được gặp anh yêu rồi, tớ phải đòi quà thôi . Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ
  2. hai17111984

    hai17111984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ho ho , ủng hộ mạnh chứ , người yêu ở xa wá nói thật nhiều lúc cũng muốn pỏ đi cho thoải mái cả 2 người , nhưng nghĩ lại thì " Đàn ông kô được wên hết tình còn nghĩa " . to pic hay đấy
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    nhìn đọc và hiểu ...cũng ko nhiều nhưng ko ít....em cảm động qua...ít nhất giờ thì mới hiểu như thế nào là T.Y chân chính.... chúc mọi người hạnh phúc...vì thật sự nhiều khi e mệt mỏi lắm...iu ở xa...cảm giác thà ko có còn hơn
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chcy: Chcy thích nhé, sắp được gặp anh rùi. Còn sweet thì mấy hôm nay cái PC dở chứng k chat voice với anh được, buồn ơi là buồn
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sweet oi a half của sweet là tuyệt vời đấy, xa nhau quan trọng nhất là cả 2 cùng lạc quan, tin tưởng vào nhau và vào tương lai đó! Ai da, tớ và anh ấy vẫn còn xa...tớ lo thu xếp đám cưới và cùng bàn bạc với anh qua điện thoại và ym, ngày nào không nói chuyện được thì bọn tớ email hoặc sms...Đôi lúc cũng tủi thân lắm, weekend ra đường thấy người ta ôm nhau cứng ngắc, coi áo cưới thì thấy cô râu chú rể cùng góp ý cho nhau còn mình chỉ dám nhìn hổng dám thử, ngại...Lâu lâu dụ được con bạn thân, may mà nó chịu đi với mình!
    @Chcy: ui chúc mừng bạn Chcy nha, sướng quá 10 ngày nữa thôi bạn gặp anh ấy rồi, tớ còn gan 5 tháng nữa cơ mà mong quá!
  6. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, quãng thời gian xa nhau lâu nhất của bọn tớ đã qua rồi, 2 năm rưỡi không gặp, giờ là những chuyến công tác do công việc của anh, nhiều nhất cũng chỉ vài tháng, cho nên đỡ hơn trước nhiều. Bọn tớ cũng giống như Smile, ngày nào cũng liên lạc với nhau bằng cách này hay cách khác. Một mình lo chuyện cưới xin vất vả quá nhỉ, nhưng vất vả để lo cho tương lai thì cảm giác cũng rất hạnh phúc đúng không
    À, nếu con bạn thân không chịu đi coi áo cưới với cậu thì rủ tớ, tớ cũng đang muốn tìm hiểu
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn xì mai vất vả thiệt, phải lo đám cưới 1 mình . 2 bạn hẹn nhau cùng đi coi áo cưới cho vui, chỉ tiếc là sweet ở SG, k tham gia được . À mà tuần sau sweet sẽ ra Hà Nội công tác 2 ngày 24,25, có gì thì mọi người rủ sweet đi với nha .
    Sweet thì cũng phải vài ba năm nữa mới cưới nhưng thấy mọi người lần lượt lên xe hoa hết rồi nên cũng thấy nôn nôn .
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sweet sắp ra Hà Nội à? Hay quá. Rảnh rỗi thì gọi Chcy nha, Chcy làm xe ôm cho Sweet
    Vân: 0912522594
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ ở SG muh! Sweet ơi có dịp off thì rủ tớ với nhé! Ngày trước tớ cũng nôn như ấy! Không biết đến bao giờ .... Nhưng mình luôn tin tình yêu thật sự cho chúng mình sức mạnh và lòng tin vượt qua những nỗi hoài nghi khi ta không ở bên người ấy....Cố lên nghen! Mình đọc ở đâu đó 1 câu hay lắm, đại loại như tình yêu không chỉ có happy ending mà it never ends! Tớ nghe ai nói đến happy ending thi tự hỏi mình, chẳng lẽ đến đấy là hết, cuộc sống có lúc nào cũng luôn bằng phẳng đâu nhỉ! Thôi tớ ngủ mai còn làm việc nữa
    Chcy ơi nếu vào SG nhớ báo cả hội nhé!
    PS: Đang định đan khăn cho anh í, bạn nào ở SG chỉ tớ chỗ mua len tốt tớ cảm ơn nhiều nhiều lắm lắm, mùa đông bên ấy có khi âm 40 độ C cơ!
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Ôi...ước j mình được bay sang Can :( xa xôi quá :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này