1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chcy ơi, kế hoạch của sweet bị thay đổi giờ chót, sweet k đi HN nữa mà đổi đi Nha Trang . Vậy là lần này k gặp được chcy rồi
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Thế mà tớ lỡ gật đầu chờ 1 người đến 8 năm đấy
    Thực ra con trai ko phức tạp lắm mà buồn chán thì viết Blog hay ngồi 1 mình thôi con trai dù gì cũng ít khóc và ít ngồi chia sẻ tình cảm như con gái bạn ạ
  3. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lỡ hả bạn . 8 năm dài lắm đấy, nếu chờ đợi được nhau thì thật là tuyệt. Hội này cũng có mấy bạn nam đấy, nhưng nhiều con gái hơn. Tớ thì vẫn thích có các bạn nam ở đây, vì nhờ thế mà tớ có thể hiểu khi xa nhau con trai suy nghĩ và hành động như thế nào
    @ Sweet: thay đổi kế hoạch rùi à, chcy đang định mua ô mai cho sweet, hic hic
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Tất ca? nhưfng gi? anh la?m la? vi? e đấy........ Đi la?m, đi học thơ?i gian bận rộn vi? điê?u gi?, vi? e.......... Nhưng điê?u e câ?n la? gi?????? La? sự quan tâm cu?a anh, la? thơ?i gian tro? chuyện cu?ng anh đê? e ca?m thấy anh ko quá xa e..................
    Cuối tuâ?n buô?n
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Em ý bảo đừng hứa chờ đợi nhưng tớ vẫn cứ lỡ hứa thì nói là lỡ chứ sao đâu, à chắc cũng còn tầm 3 năm rưỡi nữa em ý mới về vì học hết ĐH và xong luôn Master mới về cơ mà
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    @chcy ơi, tớ cũng đang buồn bã, khóc lóc thảm thiết đây
    @pucca: Pucca ơi, đừng buồn nghe. Chắc anh ấy bị áp lực nhiều quá, chuyện học hành, công việc nên k có tgian dành cho pucca nhiều, nhưng sweet nghĩ điều quan trọng là cả 2 người vẫn luôn nghĩ về nhau . Nếu pucca buồn thì hướng sở thích mình vào những chuyện khác như đi café với bạn nè, đọc sách, nghe nhạc nè, hoặc off với chị em nè,.... đừng để mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi sẽ nghĩ lung tung đó . Anh của pucca vất vả quá pucca nhỉ
    @Marki: hứa chờ đợi đến 8 năm lận hả . Còn 3 năm rưỡi nữa thôi, bạn cố lên nào . Anh của sweet cũng đi đến 7 năm, mà đã xong 4 năm rồi, còn 3 năm nữa, sao mà thấy lâu quá chừng chừng .
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người một bài viết mà sweet rất thích. Nice weekend cả nhà nhé. Sweet đi rước đèn đây
    Từng chút, từng chút bình yên rón rén len nhẹ vào lòng. Từng giọt, từng giọt hạnh phúc ngọt ngào trôi vào miền thương miền nhớ trong tim em. Tay em bé nhỏ theo từng ngón tay anh dịu dàng mà ấm áp... đến lạ...
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Em thôi không còn để những vẩn vơ lo âu làm vương sầu đôi mắt ướt, mềm mại cả tâm hồn với cảm giác được chở che. Khe tình cảm của em đâu có sâu nhưng tình anh quá nặng, êm đềm lèn qua khung cửa trái tim em... Cho một ngày, đầy ắp những tình yêu...
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời...
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên...
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, chẳng chi sâu nặng bằng tình anh?
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Em khẽ bối rối khép hờ đôi mắt, rụt rè co tay nhè nhẹ, để anh mỉm cười, chẳng buông mà lại nắm chặt hơn...
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 23/09/2007
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Weekend, vẫn như mọi khi em lại đi chơi với 2 đứa bạn thân, lại làm con kỳ đà nữa . Tội nghiệp, tụi nó sợ em buồn nên đi đâu cũng rủ em theo. Tối về, đường phố tấp nập người, từng đôi từng đôi nhưng sao em vẫn thấy thiếu vắng hình ảnh của anh, tiếng cười và giọng nói trầm ấm của anh. Em ước gì em cũng được như những người ngoài kia, có anh đi bên em...
    Ttình cảm mình dành cho nhau không dồn dập, vội vàng mà thật nhẹ nhàng, giản dị. Tình cảm của anh cứ từ từ len nhẹ vào tim em... Hình như mình có duyên với nhau, tất cả chỉ là sự tình cờ, anh và em ...
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau.
    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Lúc mới quen anh, em cảm thấy anh thật cao và xa, anh và em hình như là 2 thế giới khác nhau. Em như cô bé lọ lem mong chờ nàng tiên với trăm ngàn phép lạ, hóa em thành nàng công chúa của anh. Em rất muốn đến bên anh, nhưng em sợ, em sợ giấc mơ hạnh phúc của em vội vàng trôi qua... vì cổ tích chỉ là giấc mơ ...
    Nhưng em thật là ngốc, anh đã đến bên em, quan tâm lo lắng cho em. Cảm giác của em về anh thật gần gũi, không còn xa cách nữa. Anh không phải là hoàng tử, em cũng k phải là cô bé lọ lem. Mà anh chính là người anh, người bạn thân của em, chia sẻ với em rất nhiều, chuyện công việc, học tập... Từ khi có anh, em thấy cuộc sống của mình dường như đẹp hơn ...
    Việc học tập, công việc của anh rất căng thẳng, em biết và hiểu điều đó. Em đã thấy anh cứng rắn, mạnh mẽ như thế nào để vượt qua những lúc khó khăn đó. Nhưng lúc ở bên em anh thật nhẹ nhàng, đôi lúc còn nhõng nhẽo như con nít, bắt em phải dỗ dành ... Những lúc đó em thấy thật vui vì mình có thể là chỗ dựa cho anh...
    Còn 3 năm nữa, nhưng thời gian và không gian không thể nào làm phai được tình cảm em dành cho anh. Dù xa nhau cả nửa vòng trái đất nhưng lúc nào em cũng cảm thấy anh đang ở bên em, dõi theo từng bước chân của em...
    (Viết cho 1 ngày em biết thế nào là nhớ anh)
    Sori mọi người vì đã spam dữ quá, tự nhiên sweet xúc động quá nên viết quá chừng
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại cãi nhau rồi . Mệt quá
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Gần gặp nhau rồi mà chcy, sao lại cãi nhau vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này