1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng cũng phải cãi nhau chứ đó là chuyện rất bình thường thôi mà, à mà hình như em của tớ về lần nào là lần ấy có cãi nhau rồi đến khi em ý phải bay đi tiếp thì tớ ko rõ lịch và ko call mãi tới khi em ý ra sân bay nước mắt ngắn nước mắt dài em ý gọi điện trước xin lỗi và tạm biệt. Nghĩ lại thấy đúng là trẻ con, gần nhau quá cũng phải cãi nhau nhưng chả ai giận ai bao giờ cả chỉ thấy thương em ý nhiều khi nhớ VN quá gọi điện về khóc tưng bừng hoặc nói chuyện toàn ở đẩu ở đâu chả rõ gì cả rồi lại cứ gào toáng lên muốn về HN vào mùa thu để được đi chơi. Cũng chẳng biết có câu chuyện cổ tích nào kết thúc thật có hậu, cũng chẳng biết có giấc mơ nào sau 8 năm chỉ một lời hứa rằng sẽ yêu nhau được thực hiện ko nữa nhưng giờ tớ thấy tình yêu màu hồng và tớ bình yên khi nghĩ đến em ấy mặc dù ngày xưa ghét nhau ko đội chung trời thế mà lại có ngày tớ dám hứa cưa đổ em ý rồi cả 2 hứa cùng sống dưới một mái nhà.
    Kể ra tình yêu như trò chơi trẻ con vậy. Thực ra 8 năm là dài lắm, đừng nói người yêu mà là bạn thân còn thấy nhớ nữa là... Nhưng trong thời gian em ý xa tớ cũng ko muốn em ý nhớ tớ quá nhiều vì em ý còn bận học, bận đi làm, bận xây dựng những mối quan hệ xã hội khác và tớ cũng mong em ý đừng nhớ tớ quá nhiều bởi nỗi nhớ đi cùng nỗi buồn và nếu em ý khóc một mình thì ko có ai lau nước mắt cho cả, ko có ai cho mượn vai mà dựa, chẳng có ai ôm vào lòng cho em ý giận hay của mắng, chỉ có một mình thôi nên tốt nhất đừng tự làm mình buồn bằng chìm trong nỗi nhớ làm gì.
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau trong khi bàn về chuyện đoàn tụ
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vậy giờ tình hình sao rùi
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tình hình giờ là tớ đang buồn ngủ díp mắt do tối qua không ngủ được. Hu hu, đầu buổi còn hý hửng kể lể rồi khoe đủ thứ. Sau 1 hồi suy diễn lung tung thế là cãi nhau tưng bừng. Chắc dạo này anh đang stress còn tớ thì không hiểu sao lúc đó quên béng lời hứa không cãi nhau đến lúc anh về . Từ tối qua đến giờ chưa gặp lại. Hic, túm lại là cãi nhau mệt lắm, tớ cả ngày hôm nay không làm được gì, chắc lúc nữa trốn về sớm thôi, hic
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Sweet cũng hay vậy, nhưng nghĩ lại mình suy diễn vậy chỉ làm khổ ngta rồi khổ mình nữa, chứ cũng k được gì . Hơn nữa cứ cãi nhau hoài thì chán lắm, nhiều khi anh k muốn nói chuyện với mình luôn, vì cứ gặp là cãi. Cho nên sweet đã cố gắng khắc phục . Nhưng đôi lúc cũng hơi điên điên cãi nhau quá trời . Cái đó là với ex thôi, còn với anh bây giờ thì chưa thấy có tình trạng đó
  6. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    đã làm lành rồi
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, giận hờn vu vơ thêm gia vị cho tình iu chcy nhẻ
    Sweet mới chat với anh xong, hôm nay mệt nên đi ngủ sớm. G9 chcy và mọi người nhe
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhưng lần này cho gia vị hơi quá tay , cố gắng hạn chế thôi, hic
    Giờ này còn sớm gì nữa Sweet ơi, ngủ đi bảo vệ nhan sắc . G9 cả nhà
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đọc nhưfng gi? Marki viết thấy marki ti?nh ca?m thật, ng iu cu?a bạn chắc hạnh phúc lắm vi? có ng bạn trai ti?nh ca?m va? tâm lý như vậy
    Mọi ng hay cafi nhau quá ha, mình thì ko thế nhưng mà lâu lâu tâm trạng ko tốt khi chat với nhau mình thường im lặng chứ chẳng thể cãi nhau đc Thời gian anh về còn khổ hơn, anh về HN trc sau đó mới bay vào SG. Những ngày đó thật khó chịu đựng 2 năm rồi ko bít năm thứ 3 sẽ thấ nào đây, mog rằng sẽ bớt vô tâm hơn chút.
    Sweet đi họp chưa nhỉ????? Đi mag quà NT về cho Pucca và Smile nhé Chcy ở HN nên ko có phần
    Hum nào off đi nàoooooooooo
    Đi ngủ đây Cả nhà ngủ ngon, ngày mai vui vẻ nhé
  10. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước Chcy có gì không thích cũng thường im lặng, nhưng anh nói rằng anh khó chịu nhất khi mình không vừa lòng mà lại im không nói gì, thà cứ cãi nhau còn hơn. Thế là tớ tập cãi nhau . Đùa thôi, nhưng im lặng đôi khi cũng không phải là cách tốt. Người ta nói rằng đối với các đôi yêu nhau, cãi nhau chưa hẳn là cái gì tồi tệ, mà quan trọng là cách cãi nhau như thế nào. Cãi nhau là cơ hội để cả 2 hiểu về mong muốn của người kia đối với mình, để rồi cố gắng hoàn thiện mình cho tốt hơn trong mắt người kia. Nhưng cãi nhau cũng có 1 số nguyên tắc , ví dụ cãi nhau vì lý do gì thì chỉ giới hạn câu chuyện trong lý do đó thôi, đừng từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia mà vấn đề thành ra trầm trọng; hoặc là dù tức cũng không được nói những lời xúc phạm, không được tung hê mọi chuyện, ... Bởi vì những lời mình nói lúc ấy chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng đối với người nghe thì đó sẽ là điều không thể quên. Nói thì dễ thế chứ làm thì không dễ chút nào . Nhưng tớ thấy nếu có gì không vừa lòng thì nên nói ra cho người kia biết, vì dù hiểu nhau, có những thứ không nói thì người kia không hiểu được, nhiều khi phải rất kiên nhẫn giải thích. Bọn tớ có khi cãi nhau đến tận 2,3 h sáng, cho đến khi cả 2 cảm thấy vừa lòng với cách giải thích của người kia mới thôi, hoặc là sẽ thống nhất được cách xử sự nếu lần sau gặp việc tương tự. Sau đó thì không phải nghĩ đến vấn đề ấy nữa. Tớ với anh hồi xưa hay cãi nhau về chuyện khi có gì không vừa ý thì anh nói rất nhiều còn tớ thì lại không muốn nói gì cả. Rồi anh lại cáu hơn khi anh nói mãi mà tớ cứ im re, còn tớ thì sụt sịt vì cảm thấy như anh đang mắng mình. Tớ không hiểu được tại sao khi tức lên anh có thể nói nhiều được như thế và anh cũng không hiểu được tại sao tớ không xử sự giống anh ấy. Thế rồi bọn tớ phải giải thích với nhau mãi, anh thì bảo là lúc nóng lên anh không kiềm chế được thường hay nói rất nhiều, và anh mong muốn tớ có ý kiến hoặc làm cách gì đó để anh dừng lại. Còn tớ thì bảo ấm ức cái gì là tớ lại không nói được gì và cũng không nghĩ ra cái gì để nói. Giờ thì hiểu ra đó là tính cách khác biệt của 2 người, khi nào anh nóng, tớ chỉ cần nhẹ nhàng "anh nói chầm chậm thôi, em nghe không rõ", thế là anh biết và mọi chuyện sẽ bớt căng thẳng.
    Phù, mỏi tay quá, sao hôm nay mình nói nhiều thế nhỉ . Sweet ơi, tớ ở HN đã không được đi off với mọi người rồi, Sweet đi công tác về mang quà cho tớ gấp đôi Pucca với Smile nhé
    Hôm qua đến giờ HN mưa, trời lành lạnh, không khí dễ chịu lắm, ngủ ngon . Chúc cả nhà trung thu vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này