1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Bùn nhất là những lúc nhìn thấy người ta đi có đôi,những lúc ngồi một mình
    hội mình chắc không ofline được rồi toàn thấy người ở xa
  2. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    không gặp thì yêu thế nào được
    Cả hai đứa tớ đều còn đang đi học, cho nên một tháng chỉ gặp nhau được có một lần vào những ngày nghỉ thôi =)
    Nhưng thế cũng quí lắm rồi, nhỉ ^_^
    [/quote]
    sướng thiệt được gặp nhau hàng tháng con nhà tớ một năm được gặp nhau có một lần.nhớ nhung nhau lắm
  3. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    sướng thiệt được gặp nhau hàng tháng con nhà tớ một năm được gặp nhau có một lần.nhớ nhung nhau lắm
    [/quote] Sướng thiệt vợ chồng nhà tớ chắc ít cũng phải 2 năm mới được gặp nhau
  4. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    1.Bác cứ thử nghĩ khi nhiều lúc đi đây đi đó lại bắt gặp những zì gợi lại kỷ niệm của 2 người thì hỏi có tủi ko?Khi thì thấy người ta vui vẻ bên nhau,nhiều khi gặp chuyện zì cần sự sẻ chia mà lại không có sự hiện diện của người đó thì .......Đôi lúc em cũng tự hỏi why lại phải "yêu xa" đến vậy?Khi thì lại nghĩ có lẽ đành phải bỏ cuộc tiếp tục được nữa....
    2.Hội này thì chỉ 8 được thui,may mắn lắm thì Y!M để buôn chứ chắc ít khi có cơ hội để off lắm vì toàn người ở xa mà
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    1. Buồn nhất là lúc khi nguoi ta buồn mà mình không thể ở ngay bên để có thể giúp đỡ, là khi cãi nhau chẳng nhìn thấy người ta để là lấy sức...cãi nhau tiếp, là khi chính mình mất niềm tin rằng cả hai đứa sẽ có một tương lai nào đó...
    2. off áh? Ý kiến hay đấy nhỉ, năm sau cả tớ và milasek của tớ sẽ cùng về vn (hy vọng thế) vào mùa hè, bọn tớ sẽ ở HN! Còn bác nào năm sau cùng về hè không nhỉ? Tổ chức off luôn! Nếu được thế thì tốt quá Gợi ý thế thôi cho các bác..lên kế hoạch đi là vừa
    to Bi: 300km mà không xa àh? Tớ là tớ thấy xa lắm rồi, nhưng đúng là so với những người ở đây vẫn chẳng thấm vào đâu, thế mà tớ cứ tưởng tớ là duy nhất cơ đấy...Đúng là ếch ngồi đáy giếng...
  6. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    To CTH:300km là gần lắm roài,mà nhất là đường từ Praha đến Brno toàn đường đẹp thôi đi nhanh lắm
    Để em tự trả lời câu hỏi của em:
    1.Buồn nhất là vào những ngày kỷ niệm gì gì đó thì nhớ chít mất,rồi khi trời thì lạnh mà ko có ai để ôm để ngắm tuyết cùngVà cũng giống như bạn gì bắt chước tên tớ ở trên nhiều lúc tự hỏi tại sao phải yêu kiểu như thế,rồi lại thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ thế.
    2.Cái này rất chi là gian nan,nhân tiện khoảng trên dưới 10 năm nữa em cũng về Vn ai rỗi thì đi uống nước nhé em ở HN
  7. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Chúc mừng sinh nhật người yêu nha.Đúng hum nay thì đt hết pin mới đau chứ,kô gọi về đc cho người iu,buồn ghê,thui đành ngồi chờ người yêu lên mạng vậy.Yêu lắm lắm đấy
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hị hị bi giờ mới thấy có cái hội hay ho này là sao nhể . Tình hình là mùa đông đến nơi rồi mà nguời ta thì lại sang mùa hè... hai đứa nói chuyện điện thoại đứa rét run đứa nóng chảy mồ hôi. hic hic chán.. nhưng mà xa nhau đuợc cái nhiều thứ rất lãng mạn và.. hehe nói chung là tốt.. các bác chả hiểu đuợc đâu.. em là em mong các bác ý chí vững vàng chờ ngày hội ngộ chứ,, đừng có lo mấy cái chuyện zớ zẩn nhá
  9. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    lại cãi nhau!
    lúc nào cũng vậy ,em vẫn trẻ con,hiếu thắng
    .........và quan trọng nhất là em vẫn chưa quên được người ta,anh thật la kém cỏi ,anh chưa đủ sức để thay thế được hình bóng đó,mà thay thế làm sao được vì anh la anh ,còn nguoi ta là nguoi ta
    hay là mình chia tay???
    như thế có tốt hơn cho cả hai??
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    đang ốm nằm dặt dẹo ở nhà,chỉ uớc có người ta ở cạnh mình.đã thế lại còn đang chiến tranh lạnh nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này