1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Marki sinh ngà?y 22 ah, Pucca sinh ngà?y 23 trĂf hơn Marki 1 ngà?y
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Oài thế thì gần nhau nhỉ? hì hì... Nhất định hôm ấy tớ sẽ ghé Topic chúc mừng SN Pucca
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Biết SN của pucca với Marki rồi nghe . Marki làm thơ hay ghê, làm sweet nhớ lại hồi xưa ex của sweet cũng làm 1 bài thơ tặng sweet, mà lâu lắm rồi, gần 4 năm rồi
    Sori pucca nhé, k hiểu sao mà sweet cứ nghĩ là anh pucca ở Hung, chắc do sweet có nhỏ bạn ở Hung nên bị ám ảnh .Tối nào sweet cũng chat với anh nửa tiếng, weekend thì nói chuyện lâu hơn 1 chút, buổi sáng thì anh cũng gọi phone để nói chuyện vài phút . Sweet mà thức khuya chat như pucca chắc sáng mai không thể dậy đi làm quá.
    Mấy hôm nay công việc nhiều quá, lại bị sếp dí, sweet phải làm quá trời, buổi tối còn đi học. Ngày nào cũng 9h mới bò về đến nhà . Hôm nay, đầu sweet đau bưng bưng, chắc là bị xì trét rồi . Muốn than thở với anh nhiều lắm mà lại sợ anh lo , nên chỉ dám than sơ sơ à .
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui tội nghiệp Sweet quá bị xi? chét go?i, vư?a đi học vư?a đi la?m mệt lắm nga?y trc Pucca cufng thế nhưng bi h do ko thix công việc đó nưfa nên nghi? ơ? nha? đi học thui thấy kho?e hơn nhưng ma? đôi khi bu?n chán lém. Bi h lại đang đi ti?m việc la?m đây
    Sweet cố lên na?o, mệt thi? cufng nên than với anh đư?ng nên vi? sợ anh lo ma? 1 mi?nh gánh lấy nhé, co?n ko zám nói với anh thi? va?o đây than với mọi ng cho nhẹ bớt ne?
  5. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sweet ơi giờ mới nhớ ra là chưa có quà Nha Trang nha! MOng sweet sớm khỏi bệnh, trời SG mưa nắng thế này nên người khó chịu hen!
    Chcy sướng, anh về ở luôn rồi, tớ ghen tị quá! Mấy hôm nay tớ cũng bịnh, lại nhớ người iu nhiều hơn...
    Pucca sắp đến sinh nhật rồi, chắc sẽ có quà bất ngờ đây! Gia đình anh của Pucca ở Uckraina huh? Gia đình anh tớ ở Hungary nè, có anh ở một mình bên Canada thôi!
    Tớ cũng phục Marki quá, hiếm có người con trai nào như bạn lắm, lãng mạn và chung thuỷ, dịu dàng...Còn làm thơ tặng bạn gái chứ....
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet cũng k bịnh gì đâu smile ơi, chẳng qua công việc nhiều, rồi phải đi học, ngủ k đủ giấc nên nhức đầu rồi, sắp đến weekend rồi, mừng quá .
    Smile bị bịnh hả, tội nghiệp smile, sweet thấy những lúc mình bịnh hoặc mệt mỏi những lúc đó rất yếu đuồi, rất cần sự quan tâm chăm sóc của anh, mong được gặp anh nữa.
    Hôm qua sweet hờn anh, sáng nay anh điện thoại vẫn còn giận giận mà thấy anh tội nghiệp quá, 10h tối vẫn còn ở trường nên thấy thương thương, hết giận luôn rồi . Mà sweet thấy dạo này tính sweet đằm xuống rất nhiều, hồi đó mà giận ex là khóc lóc, trách móc um sùm cả lên. Giờ thì biết cách nén cơn giận xuống rồi
    Mọi người kể chuyện tình yêu cho sweet nghe với, làm sao quen được anh iu nè . Sweet đọc ở mấy trang đầu thấy hình như pucca quen anh qua ttvn phải hông
    Sweet cũng đồng ý là con trai bây giờ khó có người được như Marki, biết cảm thông với bạn gái mà lại còn rất chung thủy. Tham gia topic cũng nhiệt tình nữa, chứ anh của sweet lười lắm, không tham gia mấy cái này đâu
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuâ?n sao nha? mi?nh vắng tanh ko ai va?o thế ni? Trôi tuột xuống tận trang 2
    Hum nay mọi ng chăc bận đi chơi hết ru?i ha, có môfi Pucca ơ? nha? H ni anh vâfn chưa la?m xog việc chắc khoa?ng tiếng nư?a mới vê? chat đc Bu?n quá đi thui, nhớ anh iu quá..................
    Sweet lại giận anh iu ah, hư quá ah sao giống Pucca zạ hay giận dôfi lung tug lắm, môfi lâ?n giận cufng thấy mệt va? bu?n lắm nhưng chă?ng hiê?u sao cứ hay giận hoa?i, chắc do ba?n tính go?i
    Mi?nh va? anh iu wen nhau wa ttvn đúng như Sweet nói á, mọi chuyện cufng ti?nh cơ? thui. Duyên số ca?, Ukraine_HN_SG Mi?nh chă?ng bao h nghif đến sef iu 1 ng bạn trai ơ? xa đến thế đâu đúng la? ng tính ko bă?ng trơ?i tính. Co?n chuyện cu?a Sweet va? mọi ng thế na?o vậy???? Kê? Pucca nghe với
    Thui anh iu ol ru?i đi chat với anh iu đây ko tám với mọi ng nưfa, ch1uc mọi ng cuối tuâ?n vui ve nhé
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Pucca ơi hình như anh Pucca là bạn V gì hay post ở những trang đầu topic của tụi mình phải không? . Mí hum nay smile bịnh nên cũng lười post quá, hum nay mới khoẻ hơn tí nhưng chẳng biết chừng nào mới khỏi nữa vì smile không thích uống thuốc! Anh Pucca còn học bao nhiêu năm nữa?
    CN buồn ghê, tớ ở nhà đi loanh quanh! Giờ này anh ngủ chưa dậy....
  9. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Trò?n 4 thàng xa em, xa Hà? NẶi.
    Mong thơ?i gian nhanh hơn, nhưng 'iĂ?u 'ò khĂng thĂ? ...
    Mong ơ? nhà?, may mf́n và? nhiĂ?u niĂ?m vui với em....
    Chì? là? khơ?i 'Ă?u... nhì?n vĂ? tương lai 'Ă? cẮ gf́ng...
    Chùc mòi ngươ?i vui lĂn hèn. Càc bàn gài cùfng biẮt rf?ng mẶt nư?a kia cùfng luĂn mong nhưfng 'iĂ?u tẮt 'èp 'Ắn với càc bàn.
    Đàf hẮt mẶt tuĂ?n rĂ?i, nhanh lf́m....
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sweet hay hờn lắm, nhưng chỉ 1 chút thôi, tính sweet từ xưa đến giờ k giận ai lâu được hết đó .
    Smile bịnh gì vậy, đã khỏe chưa? Smile nhõng nhẽo quá , phải ráng uống thuốc thì mới khỏe chứ, hình như smile bịnh cũng mấy ngày rồi đó, như vậy thì gia đình và anh sẽ lo lắm. Sweet cũng rất sợ uống thuốc nhưng nhiều lúc phải nhắm mắt mà nuốt, chứ không ba mẹ, lại lo lắng.
    Sweet quen anh cũng qua internet nè, nhưng là qua blog . Tất cả cũng là tình cờ và duyên nợ thôi (nợ nhiều hơn duyên ). Bởi vậy sweet rất thích bài Bức thư tình thứ hai:
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này