1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

     
    Sweet, nếu Sweet có cơ hội và lòng quyết tâm thì đi với anh đi! Smile nghĩ lúc mới qua sẽ buồn lắm, quanh quẩn chỉ có Sweet với Anh thui mà, nhưng rồi sẽ quen thôi, anh sẽ không để Sweet phải buồn chán đâu, mai mốt còn có bạn bè của 2 người mà! Tuy nhiên, theo Smile nghĩ, Sweet cứ tham khảo ý kiến bố mẹ, rồi ý kiến của dì và cô, chẳng bố mẹ nào muốn con gái phải lay chong xa (cái này mẹ Smile nói), rồi dì và cô sẽ cho Sweet những nhận xét chân thực hơn về cuộc sống bên ấy! Nhưng cuối cùng thì quyết định vẫn ở Sweet thôi...
    Cũng khó nghĩ lắm Sweet nhỉ, neu Smile la Sweet, trái tim sẽ mách Smile ra đi, để được ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng chia sẽ khó khăn và niềm vui trong cuộc sống, trong khi cái đầu lại bảo, hix, ra đi sẽ phải xa mẹ cha, bạn bè, qua đó cái gì cũng thay đổi, biết mình có thích nghi đuợc không, liệu mình có trở thành đứa ăn bám chồng.....Những suy nghĩ này đã ám ảnh smile cách đây mấy năm rồi, nhưng rồi cuối cùng trái tim cũng thắng, , cũng nhờ sự động viên của anh và gia đình anh nữa! Sweet, qua bên đó Sweet đi học rồi xin việc cũng tốt mà, có những thứ sẽ không được như ý mình, nhưng cuộc sống là thế! Smile thấy Sweet cũng chín chắn lắm rồi, ít nhất thì cũng hơn tớ nhiều lắm! . Đừng lo lắng quá mà làm anh cũng căng thẳng theo, tìm 1 người yêu mình thật lòng và thuỷ chung như thế khó lắm....
    Hum nào add nick yahoo nói chuyện với tớ nhá!
    [/nick]
     

    được Sentenced1806 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 12/10/2009
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn ''a half'' ở xa biết rằng: dù thế nào tớ vẫn ko thay đổi
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn pucca và smile đã chia sẻ với sweet . Điều sweet lo nhất là như smile đã nói đó, sweet rất sợ phải sống bám vào chồng. Hiện tại ở VN, bản thân sweet có thể lo cho mình một cuộc sống khá thoải mái và sweet cảm thấy rất vui về điều đó. Qua bên kia, tất nhiên thời gian đầu sweet phải sống nhờ vào anh rồi, cảm giác đó rất khó chịu . Mà sweet qua đó cũng khoảng 2 năm thôi, vì 2010 anh đã về VN rồi, anh về thì sweet cũng k có visa ở lại được. Anh sweet đã xác định rõ là dù thế nào cũng sẽ về VN làm, k ở lại đó đâu. Sweet chưa chín chắn đâu smile ơi, đến giờ sweet cũng còn rất thích cuộc sống tự do (trong khuôn khổ , nghĩ đến cảnh tượng lấy chồng, rồi trách nhiệm của người vợ, sweet thấy nó to lớn quá sợ mình gánh vác không nổi . Sweet còn hỏi anh, cưới nhau xong, mình ở riêng, k ở chung được k, hichic, thế là bị anh mắng cho 1 trận
    Chắc là sweet sẽ đi theo anh, nhiều khi đây cũng là 1 cơ hội để sweet va chạm, tiếp xúc với mội trường mới, như vậy cũng tốt cho sweet, có nhiều kinh nghiệm sống. Sweet đi làm cũng 1 thời gian rồi, mà hình như số sweet cũng may mắn hay sao đó, làm ở đâu cũng được các anh chị thương và cưng hết, nên cũng ít khi gặp phải những khó khăn. Sweet nhìn lại thấy nhiều người còn vất vả hơn mình nhiều, nhưng người ta vẫn cố gắng và thành công đó thôi.
    Chuyện này sweet chưa muốn nói với ba mẹ, vì sợ ba mẹ phải lo lắng nhiều. Khi nào có cơ sở vững chắc sweet sẽ thưa chuyện với ba mẹ. Nhưng sweet nghĩ, ba mẹ cũng sẽ đồng ý thôi, vì ba mẹ rất quý anh, anh vừa hiền, chững chạc gia đình lại tốt. Ba mẹ cũng khá yên tâm để giao con gái cho anh
    Anh hay kể sweet nghe về cuộc sống bên đó, về những buổi chiều anh đi dạo 1 mình và muốn nắm tay sweet đi cùng, không gian thoải mái, rộng lớn, có cây cỏ, có sóc, nai. Sweet thích lắm (vốn tính lãng mạn mà ), nhưng k biết khi đã qua đó rồi thì cuộc sống thật có được như mình tưởng tượng không
    Nhưng dù sao thì sweet nghĩ là được ở bên cạnh người mình yêu là điều hạnh phúc nhất.
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 15/10/2007
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    À, quên khoe với mọi người, sweet đang học đan , mấy chị trong công ty dạy cho sweet đó, hình như nhà mình có pucca cũng biết đan phải k? Sweet ngưỡng mộ mấy bạn khéo tay lắm
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ấy iu a half lắm phải không. Chúc 2 bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và sớm gặp lại nhau nha.
  6. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thật là một quyết định khó khăn phải không Sweet? Sáng nay chcy đọc, định trả lời rồi lại thôi vì không biết phải nói như thế nào. Như smile nói, đó là một cơ hội để được gần người mình yêu thương, học tập và sinh sống ở nước ngoài cũng rèn luyện được cho mình nhiều lắm đấy Sweet à. Còn chuyện chưa chín chắn thì đó là lo lắng thông thường của mọi người khi nghĩ đến chuyện kết hôn thôi. Mà chẳng phải sweet cũng nôn nôn chuyện cưới xin rồi đấy thôi . Chcy cũng thấy như Smile, Sweet chín chắn đấy chứ. Ban đầu mọi chuyện sẽ khó khăn với Sweet, nhưng chcy nghĩ là Sweet có khả năng thích nghi với hoàn cảnh mới.
    Đó chỉ là suy nghĩ của Chcy. Sweet nên tham khảo ý kiến bố mẹ, những người thân của sweet, đó là những người hiểu rõ về hoàn cảnh, tính cách của sweet, có thể cho sweet những lời khuyên tốt nhất. Nếu như sau tất cả, sweet thấy rằng mình vẫn muốn ở lại VN thì Chcy nghĩ cũng không sao, bởi vì trước đến nay sweet vẫn chuẩn bị tinh thần đợi anh trở về sau 3 năm nữa đúng không.
    Tóm lại vẫn là rấy khó , cách nào cũng có cái hay cái dở, cách nào cũng phải có những cố gắng khác nhau, tuỳ sweet lựa chọn thôi. Chúc sweet sớm có quyết định của mình
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tks chcy nhe'', cho sweet đính chính lại là sweet chưa có nôn cưới đâu, chỉ nôn đi ăn cưới thôi . Sweet sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hiện tại và tương lai của sweet. Sweet nghĩ mình cần phải nhìn nhận và xem xét lại tất cả mọi việc để 1 khi đã quyết định thì không hối hận vì quyết định của mình. Cảm ơn mọi người đã phân tích vấn đề cho sweet, đúng là người ở trong cuộc lúc nào cũng k sáng suốt bằng người đừng ngoài hết .
    Sweet đi viết thư tay cho anh đây . Mọi người ngủ ngon nha
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình 2 hôm nay tình hình yên ắng quá nhỉ
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Mấy hôm nay bị ốm, người cứ lâng lâng. Bù lại được anh yêu nấu cho ăn 2 lần, hi hi . Pucca tìm được nhật ký Đặng Thuỳ Trâm tiếng Anh chưa? Sweet đã có quyết định chưa vậy?
    Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chcy bị ốm hả? Sao vậy chcy? Có mệt lắm k? Mà chắc là cũng k đến nỗi nào vì có anh iu ở bên cạnh phải hông . Thèm được như chcy quá . Sweet có quyết định rồi chcy ơi, nhưng để thực hiện được việc này, sweet còn phải cố gắng rất nhiều .
    Mấy hôm nay đi đâu, làm gì sweet cũng thấy chữ Vàng Anh, đến nỗi hoa mắt, chóng mặt lun hichic . Đúng là scandal ghê thiệt, lan truyền nhanh kinh khủng. Internet đúng là con dao 2 lưỡi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này