1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội có "a half" ở xa...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi keo_mut5001, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Anh bắt mình đi ngủ rồi, dù sao hôm nay anh cũng để mình thức khuya hơn, có lẽ vì anh biết lúc tối mình cũng ngủ được một chút rồi. Hôm nay anh lại hát cho mình nghe bài "Mơ về nơi xa lắm" ...và nói là lúc nào Moscow cũng mơ về Hà nội thôi...lãng mạn thế nữa chứ yêu anh lắm cơ (hi, xúc động quá nên cho mình vào đây spam một chút nhé )
    @ Sweet: sắp được ở bên anh rồi Sweet đừng lo lắng nhiều nhé, có khó khăn gì thì cả hai sẽ cùng nhau vượt qua cơ mà, quan trọng là hai người được ở bên nhau. Sweet cố gắng nhé
    Bây giờ mới cảm thấy mệt và buồn ngủ, mình cũng phải đi ngủ thôi để mai có sức làm việc nữa, Chúc cả nhà ngủ ngon và...mơ về nơi xa lắm
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    @Pucca: Pucca ới ời, làm sao mà tớ wên mọi người được chứ? ;o) Chỉ là tớ bận quá và hơi bị..chán đời thôi =( Nhìn lại thấy mọi người trong topic mình tình cảm với nhau quá cơ, tớ thấy rất may mắn vì có những người bạn như các cậu (các anh, các chị )
    @ Chcy: Uh, cảm ơn cậu đã động viên tớ, nhiều lúc tớ chán lắm và chỉ muốn quẳng hết đi rồi một mình còn vui vẻ hơn. May mà anh ý...trầm tính hơn tớ nên đến giờ bọn tớ vẫn yêu nhau và thỉnh thoảng cãi nhau cho vui...cái tổng đài điện thoại
    @ sweet và Beauty : Chào mừng các cậu đến với đại gia đình chúng mình và làm thành viên mới! Cố gắng lên nhé, tình yêu hoặc bất cứ thành công nào cũng phải qua thử thách mới thành, nhỉ? ;o) Càng nồng thì càng say! ;o) Phải tin tưởng vào tương lai (hix, tớ cổ động thế thôi chứ tớ đôi khi cũng thất vọng ghê lắm =) )
    Xem nào, mọi người cứ lo lắng xem nên tặng anh iu món quà nào vừa độc đáo, vừa ấn tượng lại vừa ý nghĩa Có gì khó đâu nhỉ, theo tớ, nếu người nào ko khéo tay thì có thể mua quà, ví dụ như một cái vòng tay bằng bạc chẳng hạn ( anh ý "bị" tớ tặng cái này ngay lần SN đầu tiên chúng tớ yêu nhau ý là: anh đã bị em trói tay rồi nhé, liệu hồn ). Còn bạn nào nhiều ý tưởng mà không khéo tay, thì sao không thứ làm một cái thiếp handmade thật original nhỉ? rồi cùng nhau đi ăn một bữa tối thật lãng mạn (trên vỉa hè )
    Ai có sáng kiến gì không share cho mọi người (và cả tớ) với nữa nè
    Được keo_mut5001 sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 30/10/2007
  3. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Pucca ơi, Sweet ơi vậy weekend này mình off nhé, CN được không hè? Không biết còn bạn nào ở SG không? Mình đi chung luôn cho vui nhé!
  4. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @ Kẹo-mút: Kẹo mút đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hãy vui vẻ và yêu đời lên. Nhiệm vụ của ấy bây giờ là phải tập trung học cho tốt để vào đại học để được ở gần anh, không phải được ở gần nhau là mong ước của mọi người trong nhà mình sao . Cả nhà đang cổ vũ cho ấy nè.
    @ Smile: hâm mộ smile quá thôi, smile hạnh phúc thật ý. Tớ bây giờ chỉ mong đến ngày được vất vả chuẩn bị mọi thứ như ấy thôi. Thời gian này chắc là Smile sẽ mệt nhiều đấy, phải chú ý giữ gìn sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp nhé, phải làm sao để có một cô dâu thật là xinh tươi trong ngày cưới nhé
    @ Pucca: Pucca ơi, anh của ấy đang học ở Nga phải không, anh ý học trường gì và ở thành phố nào vậy. Anh của Beauty đang học ở Moscow, biết đâu ở bên đó hai anh lại biết nhau thì sao nhỉ . Pucca dạy cho tớ cách làm hoa voan với, thấy cả nhà mình hăng hái khoản nữ công quá làm Beauty cũng muốn bon chen, hi
    @ Sweet: Beauty ở Hà Nội, sinh nhật ngày 18-7. Sweet học móc đi hay lắm đó, có thể làm được nhiều thứ hơn đan đấy. Ban đầu Sweet học những kiểu móc cơ bản đã, khi thành thạo rồi thì học những kiểu phức tạp hơn sẽ rất nhanh. Cái món móc mách đan lát này Beauty thích lắm, tập tành làm từ hồi còn đang học cấp 2 cơ, nhưng càng lớn lên thì lại càng lười đi thì phải . Nhớ là vào mùa đông 2 năm trước Beauty bảo với anh sẽ đan áo len cho anh cơ, nhưng anh đùa là em đan tới khi anh học xong về Việt Nam có áo cho anh mặc chưa nhỉ ...vậy là chuyển sang đan khăn cho nhanh chứ đan áo thì đúng là lâu lắm không biết có đủ kiên nhẫn không nữa.
    Nói về chuyện đan áo, Beauty kể cho cả nhà mình nghe một câu chuyện ( là Beauty được nghe kể lại thôi nhé): Có một chị đan áo cho ban trai. Chiếc áo đang đan dở dang thì hai người có chuyện hiểu lầm và chia tay nhau, thế là chiếc áo chưa hoàn thành đã bị cất kỹ vào góc tủ và bị bỏ quên ở đó. Và rồi chị ý có bạn trai mới, mùa đông năm đó khi sắp xếp lại quần áo chị tìm thấy chiếc áo đang đan dở dang trước đây, thế là chị quyết định đan cho xong chiếc áo....và tặng nó cho người bạn trai mới Khi nghe xong câu chuyện này tớ đã thắc mắc sao chị ý cũng khéo chọn bạn trai thế cơ chứ, hai người cùng mặc vừa chiếc áo mà chị ý đan
    Được beautiful_life83 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 30/10/2007
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sweet bị cảm, cứ sụt sịt cả buổi sáng, mệt mỏi nữa. Tự nhiên lúc anh báo đã mua vé máy bay rồi thấy vui và khỏi bệnh hẳn. Mua vé rồi mà còn ghẹo sweet nói là thầy k cho về, làm người ta buồn mất mấy phút, ghét ghê .
    Còn 92 ngày nữa
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    post bài rồi mới nhớ đến vụ off hehe. Vậy hẹn mọi người CN nhé, địa điểm ở đâu thì thuận tiện cho smile và pucca nhỉ.
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ui ko vào có 1 hum mà nhà mình nhìu bài quá roài đọc đã mắt lun
    Kẹo mút ới ời bi h nhà mình đông vui chị e rùi kẹo mút thường xuyên ghé nhà tâm sự cho đỡ buồn nhé, cùng nhau cố gắng cho 1 tương lai tố nào, cố lên cố lên
    Chcy cãi nhau với anh iu to lắm ah, Pucca cũng đang giận anh đây mún đc ớ gấn để đc cãi nhau thật to nhưng mà chả đc. Hum wa vừa tức vừa bùn nằm mãi gần 3h sáng mới ngủ đc ANh nt chẳng bùn trả lời Bùn quá đi
    Nhóm mình có thêm thành viên mới rùi, Beautyful và Chippymoon đều ở HN vậy là off cùng Chcy nhé (Chcy có đồng minh roài nhá ) Còn ở SG có Pucca, Sweet và Smile CN này off đc đó, mọi ng đưa địa điểm và ngày giờ cụ thể đi nào
    @ Chippymoon vừa xa ng iu ah thương quá đi, rùi sẽ quen dần thôi cố lên Chippy nhé Pucca còn 9 tháng nữa mới đc gặp anh iu, cả nhà cùng cố nào
    @ Beutiful: Anh của Pucca ko phải ở Nga mà là ở Kiev_Ukraine, đag học DH Bách khoa . Anh của Beutiful học ở Mosscow chắc là học Y hả???? 1 năm nữa đc ở gần nhau rồi cố lên Beautiful nhé mà anh của Beauty lãng mạn quá ha, hát cho Beauty nghe nữa. Pucca năn nỉ mãi mà anh chưa bao h hát cho Pucca nghe, tuổi thân ghê Bên anh iu của Pucca vừa đổi giờ chắc Mosscow cũng thế hả Beauty, nhưng Mosscow với VN dù sao cũng cách có 4 tiếng đỡ hơn Vn và Ukraine cách nhau 5 tiếng thấy thời gian sao mà dài quá đi thôi
    Ah Pucca ở Sg nên chắc ko zạy Beaty la2mhoa voan đc rùi nhưng hoa này cũng dễ làm lắm nhà mình vào hoitheuthua.net tham khảo thêm nhé. Trong đó cách chị dạy tận tình và rõ ràng lắm, Pucca cũng học từ đó á
    Nghe Beauty bảo móc làm đc nhìu thứ hay ho hơn đan thui mình chuyển wa học móc thui Ai bít móc chỉ Pucca với nào hehhehhehhe
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @Beauty: Cám ơn B nhiều, tớ chuẩn bị cũng gần xong, vì quyết định marry cũng gần 1 năm rồi! Tháng 8 vừa rồi bọn tớ đính hôn! Tháng 2 cưới thì cũng thong thả chuẩn bị nửa năm.
    Sweet và Pucca ơi, CN này đi nhé, nhà Smile ở Q10, nhà S và P ở đâu? Để tìm địa điểm hẹn cho tiện í mà! Sweet nhớ đem quà Nha Trang hum bữa măm măm nhé!
  9. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh chuyển sang văn phòng mới có nối mạng, tự nhiên đang làm việc thấy anh online bất ngờ quá, nói chuyện được một chút thì anh lại phải đi công việc. Tối nào cũng nói chuyện suốt vậy mà hôm nay được gặp nhau vào cái giờ không như bình thường này....cảm giác bồi hồi quá đi, anh đi rồi làm em nhớ quá không tập trung làm việc được nữa
  10. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ok, vậy hẹn ở Q.10 đi, Smile thích café quán nào nè, sweet biết: Đất, Cát Đằng, Ký Ức . Mà quà NT sweet ăn hết rồi còn đâu . Ọp ẹp muộn quá mà.
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 30/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này